1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy... Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yoshiha, 05/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy... Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

    "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy... Ta có thêm ngày nữa để yêu thương..." - Mình đọc câu thơ này lâu lắm rồi nhưng đến giờ, gạt bỏ bộn bề công việc, những suy nghĩ vẩn vơ sang 1 bên.... ngẫm lại mới thấy đúng. Có thêm 1 ngày để yêu thương gia đình, yêu thương bạn bè, yêu thương chính bản thân mình và yêu thương.... những người xung quanh.... - 1 việc tưởng chừng đơn giản & dĩ nhiên nhưng.... mình chưa làm được.


    Đã từ lâu lắm rồi, mình nghĩ việc mình quan tâm, chia sẻ mọi chuyện buồn vui của bạn bè là điều dĩ nhiên... Mình chẳng buồn lâu được, mình luôn dùng lý trí để kiểm soát mọi thứ.... và mình đã quá quen với việc đó... Nhưng rồi, cũng có lúc mình buồn, buồn thật sự và cần lắm 1 bờ vai để tựa vào, 1 đôi tai để đc lắng nghe, được sẻ chia... Mình mệt mỏi, thực sự mệt mỏi khi phải mãi làm điểm tựa cho người khác... Nhưng mình biết rằng... đêm nay.... nếu mấy đứa giận ny hay gia đình có chuyện j... và tìm đến mình... mình lại gạt bỏ tất cả những vu vơ, băn khoăn trong lòng để lại bình tình chia sẻ, cùng khóc, cùng cười vui với bọn nó....Chuyện người khác mình làm tốt lắm mà... Nhiều lúc cũng muốn kể lể tâm sự với tụi bạn... nhưng có lẽ những gì chất chứa 20 năm nay cứ tích tụ lại, chẳng biết fải bắt đầu từ đâu để ng khác có thể hiểu đc mình? Vậy đấy, lý do là ở chính mình kìa, cứ than thở ko biết 8 với ai làm j, bạn bè đầy ra đấy, thử mở rộng lòng mình xem nào, thử cảm giác đc tựa vào 1 ai đó xem sao.... mình làm đc mà.


    Vừa rồi M call buôn chuyện kể lể chuyện của nó? Mình biết rõ chuyện của tụi nó từ đầu đến h nên mình cũng hi vọng lắm, hi vong rằng chuyện của nó đc suôn sẻ. Không hiểu sao lúc đầu, lòng mình chợt se lại, 1 chút cảm giác buồn buồn, tủi thân le lói trong tim, chẳng hiểu tại sao lại thế? Và rồi khi nó tâm sự cảm giác hụt hẫng, buồn bâng khuâng của nó? Hai đứa cùng khóc, rồi lại cười ngay đc khi 8 về film ?oBỗng dưng muốn khóc?? Mày àh, buôn với mày xong, t thấy vui và thoải mái hơn hẳn m ạh. Tao thấy vui vì đc mày tin tưởng, chia sẻ mọi chuyện, m kể cho mỗi mình t nghe thôi và chẳng jấu jiếm j, lại hỏi ý kiến t về tin nhắn gửi cho DA? T vui lắm, cảm jác đc yêu mến, đc tin cậy?. Cứ mãi như vậy m nhé, rồi bmình sẽ lại lượn lờ Cafe ảnh ọt tự sướng, rồi lại đi mua đồ.... Yêu mày lắm lắm vì luôn ở bên tao
  2. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Nội về sau gần nửa năm vào chơi với Chú? Tối đến hàng xóm đến chơi đông vui thế mà Con lại chẳng xuống nhà, chắc Nội cũng thấy buồn buồn. Con biết vậy, nhưng tâm trạng Con ko tốt, mặt Con ko tươi tỉnh, Con chẳng muốn làm Nội kém vui. Ngày mai Con sẽ đưa Nội xuống nhà các Bà trẻ chơi, rồi đưa Nội đi mua áo, trời trở lạnh rồi, Nội cứ mặc mãi mấy cái áo cũ thôi, cứ như Nội nói, bao h áo hỏng mới chuyển sang mặc áo mới thì biết đến bao h mới mặc áo mới đc, Nội nhỉ? Nội càng lớn tuổi càng lẩm cẩm nhỉ, trẻ con tụi con chỉ thích diện đồ mới thôi. Lát nữa con sẽ sang phòng Nội ngủ, để lại đc Nội ôm vào lòng, để lại đc Nội xoa tay (Nói nhỏ, Nội làm cũng chỉ thích bằng 1 nửa Ông của Con thôi) ?.. để lại được cảm nhận mùi trầu, 1 mùi j đó Con ko biết nhưng rất đặc trưng của Nội?. mùi hương quen thuộc luôn làm Con ấm lòng mỗi đợt gió mùa về.
    Hôm nay Nội mang về cho Con 1 con cá heo bằng bông màu xanh yêu lắm, con rất thích? Màu xanh ?" maù của hi vọng, Nội nói thế mà? Con sẽ gọi nó là ?oPika? Nội nhé, tự nhiên con nghĩ ra cái tên đó thôi, có chuyện j buồn vui Con sẽ ?oxả? vào nó? Nội vào trong đó cũng đc nửa năm rồi, nhưng lúc nào cũng điện về hỏi xem con học hành ra sao. Con biết, con đầu cháu sớm, lúc nào Nội cũng như Bố mẹ, Cô dì chú bác đều hi vọng vào Con? Thời gian qua Con hơi thiếu tập trung nhưng chẳng dám nói với Nội thế đâu. Từ giờ Con sẽ cố gắng Nội ạh, để Nội đc tự hào với mọi người, để Ông con ở 1 nơi xa lắm đc an tâm và tự hào về Con? Có điều? Nội về? lại làm Con hư mất? quần áo chẳng bao h cho vào máy jặt? sáng nào 2 Bà cháu cũng tranh nhau giặt, rồi Cơm nước, dọn dẹp, Nội cũng chẳng cho thuê ng júp nữa?
    Nhiều lúc Con nói chuyện với tụi bạn, Bà của tụi nó toàn cho tiền hoặc mua túi, kẹp tóc?. Cho tụi nó thôi? Con nghĩ 1 tẹo, rồi Con thấy sao mà sướng thế, toàn đồ dùng đc luôn ý, rất thực tế. Nội của Con chỉ cho tiền thôi?. Đi xa về thì là Gấu bông, bánh kẹo? Giờ Con nghĩ lại rồi, Con thấy Con rất thích kiểu đấy Nội ạh, chẳng ai lớn ngồng như Con rồi còn đc Nội tặng Gấu bông, rồi quà bánh ?" y như Con nít, Nội nhỉ? Rồi Nội của Con vẫn ăn trầu, Nội của Con nhuộm răng đen Hạt na?.. Nội của Con thích cùng con xem film buồn mặc dù mắt Nội tèm lem có khi chẳng nhìn rõ, nghe cũng ko hết?. Đang xem film, Nội lại cứ làm Thuyết minh viên phụ ý, đôi lúc sao Con thấy nhức đầu thế ko biết? Rồi Nội của Con nhớ lâu lắm lắm ý, có j là cứ nói đi nói lại mãi thôi. Có mỗi 1 cái lỗi bé bằng cái móng tay mà Nội cứ nhắc Con mãi. Nội của Con cũng lẩm cẩm nữa, Con nói mãi mới hiểu được ý, chẳng biết sau này Con có lẩm cẩm như thế không, Nội nhỉ? Nhưng mà, tình hình? con bị gene di truyền nhà mình, tóc Con ngày càng mỏng dần?. Con chỉ sợ chưa già tóc đã lèo tẹo, như Nội ý, bé tí xíu?.
    Nội của Con vẫn cứ như vậy, xa Con 6 tháng cũng chẳng khác đi chút nào: cẩn thận, chu đáo, sạch sẽ, lẩm cẩm, khó tính, đôi lúc nói hơi nhiều? nhưng chính vì vậy Nội mới là Nội của Con, phải không Nội? Con thích lắm, mỗi khi Nội thao thao bất tuyệt mắng yêu con trc mọi người là con thế nọ, thế kia?.. nhưng trong ánh mắt Nội, con biết, Nội vui vì Con. Nội àh, 2 tháng nữa thôi, Con chẳng dám hứa j đâu nhưng Con sẽ cố?. để Nội luôn tự hào khi nghĩ đến Con.
    (Bình thường Con nói nhiều nhưng cứ kiểu khô khô kiểu gì ý, chẳng dám nói thế với Nội, chỉ dám vào đây viết thôi? Mắt Nội mà còn sáng, con thích viết thư cho Nội. Ở gần bên Nội, con có cảm giác quên đi hết những buồn fiền để trở về những năm trc ?" 1 con nhóc ngây ngô suốt ngaỳ luẩn quẩn bên Nội. Con là Trẻ con, còn Nội là ?oBà già con nít?. Làm trẻ con thật thích, Nội ạh!)
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan.
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em cũng cố chiến một con. :D.
    Ngày mai em cố dậy sớm, quét nhà cho mẹ .
    :D
    em yêu nhà em lắm.
  5. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mẹ àh! Thời gian vừa qua Con đã để Mẹ phải lo lắng nhiều quá. Mẹ lo lắng, băn khoăn mà không dám nói chuyện với Bố, Bố ko hiểu rõ chuyện, Mẹ sợ Bố mắng Con. Qua những chuyện vừa rồi, tuy con cũng ko vui vẻ gì nhưng bù lại, Con được rất nhiều thứ... 20 năm rồi làm Con của Mẹ, vậy mà.... đến giờ Con mới nhận ra, Con chẳng hiểu gì về Mẹ cả. Con cứ than thở với bạn bè là chẳng tâm sự đc cái gì với Mẹ cả.
    Tình Mẹ của Con nóng lắm, hơi 1 tẹo là ầm ầm lên ngay. Chính vì thế nên con vẫn cứ nghĩ 2 mẹ con mình ko hợp nhau, đụng nhau là mắt tóe lửa... Bố vẫn nói, đi ko sao, về đến nhà có đủ 2 mẹ con là ầm ầm lên như cái chợ. Nhưng con thấy vui mẹ ạh. Đợt Con đi tập Quân sự 1 tháng trên Mai Lĩnh ý, Con chẳng hỏi đi hỏi lại mẹ 1 câu "Con vắng nhà, ko có ai để mắng, mẹ có buồn ko" còn gì?
    Mẹ của Con ít khi nói lời yêu thương dịu dàng, Mẹ nói Mẹ khô cứng... Thế nên khi con xa nhà đi tập Quân sự, mẹ gọi điện mà 2 mẹ con ko biết nói gì, mẹ cũng chỉ hỏi có ăn uống đc j ko rồi 2 mẹ con quay sang buôn bán về ku Bi.... Lần 2, tiến bộ hơn, mẹ hỏi con là "Con vẫn khỏe chứ" - cũng 1 câu hỏi thăm bt mà Con thấy ko quen Mẹ àh, Con lạ nhỉ... Chắc tại mọi khi quen nghe Mẹ rầy la rồi.
    Mẹ của Con nấu ăn ngon, món gì Mẹ làm Con cũng thích... Mà Con mới học đc 1 số thôi, Mẹ đừng jấu nghề nhé, sau này về Con còn trổ tài cho Mẹ chồng con trợn tròn mắt lên luôn ý.
    Mẹ của con hơi 1 tí là loạn hết cả lên nên h tính con cũng gần gần thế... Mỗi lúc ku Bi ốm, Con biết mẹ xót Em lắm chứ.... Con cũng vậy thôi... Mẹ cứ giận cá chém thớt.... Nhưng giờ Con học đc cách nhẫn nại và đặt mình vào h/cảnh ng khác để suy nghĩ rồi, Con ko trách j Mẹ cả, dù lúc đó Con ức muốn khóc đi đc.
    Mẹ của Con suốt ngày dọa Con kiểu ".... không thì Bố biết/ Bố mắg....". Con biết thừa là Bố con đã biết j đâu. Mẹ cứ làm như Con là trẻ con ý, cứ dọa con mãi thế.
    Mẹ của Con bị xoang mũi, cứ suốt ngày sụt sịt, lắm lúc Con thấy ghét cái mũi tồi của Mẹ lắm, cứ hành Mẹ mãi, mà chữa chẳng đc j cả.
    Mẹ của Con cứ làm như Con là trẻ con, hôm nọ con đi cắt tóc, Mẹ cứ dặn ngta mãi là fải thế nọ thế kia.... Ngta nhìn con kìa... ngại chết đi đc, to xác rồi mà Mẹ còn kè kè bên cạnh.
    Mẹ của con cứ đều như vắt chanh, Con đi chơi với Bạn hay thế nào đi nữa, gọi điện hỏi han mấy lần liền. Cách 1 lúc lại gọi. Con thấy hơi phiền 1 tẹo, Con đi cùng bạn con mà mẹ cũng biết bnó hết rồi mà.
    Mấy hôm rồi Con chán ko ăn cơm, Mẹ nói nhỏ với Con đc rồi, lại nói xoẹt ra fát, Bố biết nên lại nói Con. Lúc đấy con ghét mẹ lắm.
    Lúc con bị đau dạ dày kiêng đủ mọi thứ, toàn đồ con thích ăn, mẹ cứ suốt ngày nói con fải thế nọ thế kia.... Thế mà vẫn có lần giấu bố mua cho con 1 tẹo đồ ăn cho đỡ ghiền..... kiêng mấy tháng liền chỉ có cơm và thịt, con cũng phát ngán.
    Mẹ của con quá xì tin, con lại theo xu hướng khác, suy nghĩ cổ hủ, đi cùng chẳng ai nói 2 mẹ con, tưởng là Chị em kìa. Gái 3 con trông mòn con mắt.
    Mẹ của con cứ hay chê mấy món đồ con mua, rồi laị chọn cho Con mấy bộ điệu chết đi đc, Con chẳng thích.
    Mẹ của Con hay nói xấu con với Các cô, các dì.... rồi 1 dịp nào đó cả nhà lại hù nhau trêu con.
    Mẹ của con cũng lại..... nói nhiều, nói mãi thôi... Con cũng nhức đầu, chuyện bé Mẹ cứ xé ra to, lắm lúc chưa hiểu j đã mắng Con rồi.
    Mẹ của Con hay khóc nhè, đã thế lại cứ thích xem mấy film tình cảm sướt mướt..... Con thấy cứ sến thế nào ý (con cũng thích)
    Mẹ của Con hay hỏi han Con chuyện học rồi học bổng, tự con đã đặt áp lực lên vai con rồi, mệt mỏi, Mẹ lại cứ hỏi.... Đợt vừa rồi thấy con mệt mỏi quá, Mẹ lại nói "ko quan trọng, học trong nc xong đi làm là đc". Mẹ cứ câu trc đá câu sau.
    Mẹ của Con hiện đại nhưng lắm lúc quá Cổ hủ. Mẹ khôg thích con đi chơi tối dù con chỉ đi 1 ,2 lần 1 tháng là cùng. Mẹ hỏi "Sao ko đi ban ngày ý" - hỏi thế thì nói làm j ạh?
    Mẹ của Con cứ suốt ngày kêu muốn tăng cân rồi thì ko lo j... Đi tập Aerobic về tăng có gần 1kg mà đã loạn lên rồi ý, thế thì còn nói Con làm gì?
    Mẹ của Con...... bất ngờ khi hôm nọ nói chuyện cùng Mẹ.... Con đã khóc.... Mẹ lại giốg mọi ng rồi, ai cũng tưởng Con mạnh mẽ... Con chỉ có đc cái vẻ ngoài đó thôi...
    Mẹ của Con ít nếp nhăn nhưng nhìn gần, chúng hằn sâu lắm rồi.... Con chợt thấy tjan trôi đi nhanh quá, con ko muốn vì con mà Mẹ có thêm những nếp nhăn mới.
    Cuối cùg, con mới hiểu đc là Mẹ của Con rất rất hiểu con, hiểu con lắm lắm. Nghe Mẹ nói câu " Sao có j ko tâm sự với mẹ đây này, Mẹ cũng là Bạn, cứ fải đi buôn với bạn bè lắm làm j".... Con vui lắm khi Mẹ nói Mẹ cũng là Bạn con. Mẹ kể nhiều về những t/h bị bạn thân quay ra nói xấu.... Nhưng con tin vào bạn của con mẹ ạh, cũng như tụi nó tin con vậy, có bao h con hé môi với ai nửa câu đâu. Bnó cũng vậy thôi.... Mẹ cũng tin vào Bạn con như con, Mẹ nhé.
    Mẹ của Con cũng nhiều tật xấu lắm nhé.... Giờ con cũng lây 1 số rồi... Nhưng có như vậy mới là Mẹ của Con, Mẹ nhỉ? 2 mẹ con nói chuyện đc tình cảm thế này đã tốt Cứ oang oang lên. Thế nên Bố mới nói là "2 mẹ con nói nhau cho vui cửa vui nhà".
    Mấy hôm nay ku Bi ốm, vừa rồi lại ngã, con biết Mẹ mệt mỏi lắm. Đến bao h nó mới béo, to đùng, chân tay như 2 cái cột đình như nhóc Minh Anh hàng xóm Mẹ nhỉ? Chắc tại con ăn hết fần.
    Đôi lúc Con cũng mệt lắm, Mẹ cũng nói nhỏ với m.ng là Con vất vả vì có 2 đứa E bên dưới nhưng Con thấy Con chẳng vất vả j. Con chỉ thấy xấu hổ khi nhìn thấy Mẹ thôi, vì con đã quyết tâm cố hết sức mà làm ko đến đâu... Năm nay ko đc học bổng chắc con sẽ buồn lắm, mà mãi ko có thông báo j cả Mẹ ạh, như Năm trc là con đã cbị đi lĩnh tiền rồi đi ăn uống, mua sắm cho m.ng rồi. Con cũng chẳng dám nói trc, hay con ko đủ tự tin nhỉ? Mẹ chờ con nhé, sẽ có 1 ngày Mẹ thật sự đc tự hào về con. Chứ 2 đứa kia chờ đến bao giờ, Mẹ nhỉ?
    Con chợt nhớ ra, chưa bao h con nói câu "Con yêu mẹ" với mẹ cả. Con yêu mẹ - ng Chị/ ng bạn của con
  6. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến 12 giờ rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai là 1 ngày mới, 1 tuần mới. Thứ 2 là ngày đầu tuần, Bé hứa cố gắng chăm ngoan. Bỏ qua tất cả những gì đã là dĩ vãng, không hối tiếc, ko ân hận.... Sau này, 1 lúc nào đó, khi bình tâm lại, mình sẽ thấy mọi chuyện bình thường, ko có j quá to tát cả. Vui lên nào, cố lên. Ko để m.ng thất vọng. Làm mình bận rộn và tận hưởng c/sống.
    Thay vì nghĩ vẩn vơ, buồn chán, mình nghĩ đến những việc vui vẻ, học cách yêu thương gia đình, bạn bè, yêu..... mọi ng và yêu chính bản thân mình. Lắm lúc mình ngốc nghếch nghĩ rằng já như mình ốm 1 trận để quên đi hết nhưng mình đúng là ngốc mà. Lý do j khiến mình fải tự hành hạ mình thế. Ko làm j lương tâm cắn rứt, ko làm j xấu đến ai cơ mà?
    Vứt hết mấy chuyện ko vui vào sọt rác, đi ngủ thôi. Ngủ muộn chóng già, sau này ế, mẹ chẳng chứa đâu, lại bị hất như hất nước ý.
    1 ngày mới nắng lên, Em dang tay chào đón..... Nhẹ nhàng tia nắng hồng........ là lá la..... Okây, đã ổn, đã vui và sẽ tiếp tục vui như thế naỳ.
  7. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Sớm thức dậy đã thấy Nội lon ton, lăng xăng lên xuống dọn dẹp. Nội mở hàng cho Con bằng cả chục câu 1 lúc: "sao cái A, B, C ko dọn dẹp như thế nọ thế kia", " ai lại để ABC như thế bao giờ"...... Và chung quy lại là: "Nhà này, cứ hễ đi vắng về là biết ngay".... Đúng thế đấy Nội ạh, Nội cứ ở nhà là nhà cửa lúc nào cũng sạch bong, "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" - Con cũng thấy thích thế lắm.
    Nghe Nội mở hàng mấy câu sáng nay, ko hiểu sao Con thấy vui lạ, thấy buồn cười, dáng Nội nho nhỏ, hơi còng 1 tẹo mà lúc nào Nội cũng lăng xăng... Thế là, cuối cùng thì trong sáng hôm nay 2 Nội Con mình cũng dọn xong nhà rồi... Con chợt nghĩ, thử đoán xem... sắp tới Nội sẽ than phiền về cái gì ... Có lẽ là tủ để giày dép, chắc lát Con lượn qua luôn, để Nội đỡ than.... Cứ đuổi bắt, Con thấy cũng vui....
    Nhưng mà.... nhà mình bây h con thấy cũng ổn mà Nội, ko đc như ly như lau như Nội muốn thôi chứ có sao đâu ạh. Con đảm bảo là trong vòng ngày hôm nay Nội sẽ lại tiếp tục đi oanh tạc mấy tủ quần áo (cũng có bề bộn j đâu) để nó gọn gàng hơn nữa nữa... nhưng cách sắp xếp của Nội làm Con khó lấy đố lắm ý Nội ạh.
    Đúng như hôm qua Con nói, hôm nay nắng to Nội ạh.........
    "Nắng có làm hồng đôi má Em......." - Smile & say OK
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần k có gì đặc biệt, vẫn mệt mỏi như mọi thứ 2 nào. Thêm chứng cảm, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn post bài thôi. Ơ mà đang post bài thì sếp phát hiện: "đang làm gì đó?".
    "Ơ , em đang soạn văn bản."
  9. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tối nay đi học về sẽ rủ rê con bạn ra quán..... thật vui khi sáng nay vừa mở mắt đã nhận đc tin nhắn của nó,,, càng nhớ nó...
  10. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Sớm nay không hiểu sao 5h đã tỉnh như sáo, làm mấy việc linh tinh rồi lên nghía qua vườn rau, xử lý đống quần áo, dọn dẹp... sau 1 thời gian bận rộn bởi việc nọ việc kia, bởi những suy nghĩ vẩn vơ, ko có thời gian để ý đến bản thân cũng như gia đình..... chợt muốn sống chậm lại, tận hưởng cảm giác yên bình, thanh thản.... thật thoải mái.... Gần đây mình đã học được cách cân bằng, bình tĩnh trước mọi việc..... Mấy hôm nay bị bà hay bố mẹ nói gì cũng nhe răng ra cười.... các cụ cũng khó hiểu..... Vui thế......... Thích làm ng khác bất ngờ....
    Và rồi....
    Bỗng dưng...... muốn thay đổi hơn nữa..... muốn refresh....... muốn đổi kiểu tóc........ Kiểu gì nhỉ? Thích để mái hỉ nhi mà..... kái mẹt như kái đĩa tây..... Rút ra 1 kinh nghiệm, mỗi 1 lần thay đổi kiểu tóc lại thấy vui, tươi mới...... và mún tung tăng đi chơi..... Ngày mai lại đc tụ tập cùng Virus hội, đc cùng nhau làm Okonomiyaki, cùng nhau buôn dưa.....
    Thích thật!
    Một ngày mới nắng lên.... em dang tay chào đón...
    Một Ngày Mới
    Nắng thênh thang như tràn ngập phố
    Đến bên em cho ngày rực rỡ
    Nắng lung linh dịu dàng em hát
    Đợi anh phố hẹn một ngày ngát xanh..
    Một ngày mới nắng lên
    Em dang tay chào đón
    Nhẹ nhàng tia nắng hồng
    Em ngân nga chờ đón
    Và anh đến bên em.
    Dịu dàng tia nắng hồng
    Mang cho em ngày mới
    Bầu trời xanh ngắm nhìn
    Em bên anh rạng rỡ
    Và quên hết quanh ta.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-Ngay-Moi-Hong-Nhung.IWZFWZ9O.html

Chia sẻ trang này