1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn em!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi LieMan, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bao nhiêu công sức tôi chuẩn bị cho kỷ niệm một năm ngày tôi biết em và yêu em cũng bằng không.
    Buổi tối, gọi điện cho em, nghe em bảo mai bận mà tôi thấy tan nát cả cõi lòng, vẫn biết rằng em luôn là như thế, nhưng tôi vẫn buồn. Thôi, đành lòng vậy, em vẫn là em, còn tôi vẫn là tôi. Chúng ta vẫn chưa gặp nhau, phải không em!
    Tôi chẳng trách em, vì tôi đâu có quyền như thế, tôi yêu em, điều đó em thừa biết, nhưng đôi khi tôi tự hỏi có phải em thử thách hay nghi ngờ tôi chăng, dù rằng em nói không yêu tôi.
    Tại sao lại thay đổi nhanh thế, tối hôm trước em còn hẹn khi nào tôi đến, vậy mà hôm nay lại khác hoàn toàn. Ôi, biết nói gì khi cuộc đời ta thêm một lần lỡ hẹn!
    Hãy bắt đầu lại từ đầu như khi anh vừa biết em: Anh yêu em, Hảo ạ.
    Cuộc đời đẹp thật

Chia sẻ trang này