1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn internet cho tôi được yêu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_xa_la, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanhoaht

    xuanhoaht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ! Quả là bây giờ khi mà công nghệ thông tin phát triển nhanh và mạnh mẽ thì có những vấn đề tích cực kèm theo đó là TY qua mạng ! Mình cũng có một mối tình như vậy nên cảm thấy rất vui mỗi khi được nói chuyện với người đó nữa ! Và mình cũng không biết đó có phải là tình yêu thật sự hay không nữa ? Chỉ biết rằng mình cảm thấy nhớ mỗi khi không đượ gặp và nói chuyện ! Mặc dù chỉ là gặp ở trên mạng thôi !
    Hy vọng là đó là những gì tốt đẹp mà chúng ta cùng hy vọng nhỉ !
    Bye ! hẹn gặp lại !
  2. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích câu nói này của CV... Nhưng là câu nguyên bản chứ ko phải câu của bạn
    Khả năng yêu nhau qua NET chỉ có 1%....Đáng tiếc tôi nằm trong số đông
    ....đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng....
  3. nguyenngocminh

    nguyenngocminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    yeu la kho khong yeu la bo ................. haaaaaaaaaa..............haaaaaaaaaaa
    fan1.bmp
    minh
  4. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Intểnt da dem tinh yeu cho toi, 1 tnh yeu nhu ban, that su tan day long con tim cua co ta.....va cung chinh nhung gi` co ta lam cho cho toi su tin tuong qua tuyet doi vao tinh yeu do', de roi no' ra di ma toi chang he hay biet'

Chia sẻ trang này