1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn một người bằng cách nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguvanbaochi, 22/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Bạn Ô liu chắc bị tai nạn nghề nghiệp rồi hả;))?
  2. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    cứ gửi tiền vào tk của anh ấy là được.
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    ;)) anh ấy chả bao giờ cho biết tài khoản đâu mà gửi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hầu hết các bạn nữ xinh gái đều có biết qua kiểu tai nạn này mà bạn haitotbung ;));));))
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175


    Với lại có biết tài khoản thì đã là "bạn", không ai đi cám ơn bằng tiền như thế. :D

    Mình thì thấy tặng cái gì ăn được (như mực khô) là hợp lý nhất. Dù tặng đồ ăn thì có vẻ hơi bị "bình thường" quá, nhưng đó là cách an toàn và tế nhị nhất. Vì đúng như tất cả các bạn ở trên phân tích, tặng cái gì thanh lịch hoặc mang dấu ấn cá nhân đều dễ kéo gần nhau lại hơn, hoặc gây suy nghĩ từ người vợ.
    Tuy nhiên, nếu mình vẫn muốn tặng một đồ vật gì đó "đèm đẹp", tao nhã để thể hiện sự trân trọng của mình với người ta thì vẫn có thể tặng một đồ vật trung dung như chậu hoa (bạn nào đã nói ở trên). Mình có một gợi ý là nếu Nguvan định tặng hoa thì nên tặng hoa đất Nhật Bản, vừa đẹp vừa sang, giá cả cũng vừa phải, lại bền lâu, không gây cảm giác "giả" như các thứ hoa giả khác. Mà nếu như anh bạn của bạn chịu khó nói khéo chút, kiểu "đối tác" hoặc "khách hàng cảm ơn" thì việc mua quà cho con hoặc vợ bạn của bạn cũng được. Và nếu như chị ấy đã nghĩ ngợi thì dù có tặng mực khô hay gì đó thì cũng nghĩ thôi (trong trường hợp chị ấy biết là có cô nào đó tặng chồng mình).
    Không thì đợi đến SN anh ấy hoặc dịp lễ Tết nào đó mà tặng vậy. Những ngày này có cớ để tặng quà (đối với vợ anh ấy), khi đó cũng nhiều người tặng, quà của mình sẽ đỡ bị chú ý hơn. :D
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Em học năm I trường Nhân văn thành phố, năm 2 thì chuyển ra Nhân văn HN học tiếp. Nhưng tính ra tới giờ em lại quen và liên lạc với nhiều người trong đó hơn. Bác cũng biết nhiều người khoa Ngữ văn Báo chí của em à? Có khi lại là người cùng khóa với em nhỉ? Lớp em trong đó, hiện tại phần đông là làm báo. Mà khoa Địa của bác em cũng quen mấy người, khéo mà cùng lớp với bác luôn ấy

    Bác bảo bác học Nhân văn SG, thế mà theo thông tin mật em vô tình được biết, thì lại khác. Thế là thế nào nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì, bạn Zarg cứ nhận món quà ấy, xong nói dối vợ: "Anh mua tặng em!", vợ nào biết được ;)). Còn quan trọng là anh ấy biết tớ có ý cảm ơn, thế là ok mà
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi học khoá 2002-2006. Hồi đấy khoa Địa và khoa Báo học chung khoảng chục môn hồi dưới Thủ Đức nên có biết khá nhiều.
    thông tin mật bạn biết về tôi là sao thế? tôi tò mò quá, bạn tiết lộ được không. Hình như tôi chưa gặp bất cứ ai trên TTVN này thì phải, sao bạn lại biết được nhỉ.
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Có, anh ấy có cho tài khoản chứ Uli, vì bên tớ phải trả tiền anh ấy mà. Nhưng đó là tiền của cơ quan, ko liên quan gì đến việc cảm ơn của tớ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi, Sinh nhật hay lễ Tết thì trang trọng quá, đang thoải mái tự nhiên khách khí ra. Tớ sẽ vẫn chọn một trong các phương án bên trên vậy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thì lại được biết là bác học trường Tự Nhiên ngoài HN, và ko học khóa 2002-2006. Tuy nhiên cho đến giờ thì em băn khoăn quá, vì hình như bác học trong SG thật, vì có lần em nhớ bác nói: "Học Nhân văn thành phố". Đó chỉ có thể là cách nói của người học trong đó, chứ ngoài này ko có cách nói đó. Hoặc đúng như thông tin mà em được biết, thì bác học trong đó thật, nhưng là Tự Nhiên?

    Mà thôi, quan trọng gì đâu. Em thích nghĩ bác học Nhân văn hơn, vì cảm giác lâu lâu được gặp lại người cùng trường, thấy vui [r2)]
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em hỏi khi không phải, phong bì dc không ạh :(
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Ai lại thế bao giờ :-ss
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hic có van đề j đâu, cơ bản là giải quyet dc cái mong muon "cam on"
    mà truong hop ko cần lien quan toi tiền, hay cậu mời anh í đi nhau thic choá, rủ them anh bản của anh í xem [:P]

Chia sẻ trang này