1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn nhiều lắm, Nov.!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi White_n_Cold_new, 15/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn nhiều lắm, Nov.!

    Giờ này u đang làm gì nhỉ? Không biết u đã đi làm chưa? Suốt 2 tuần rồi nhóc nghĩ về u nhiều lắm. U tàn nhẫn quá, thực dụng quá! Còn nhóc thì quá ngây thơ, ngu ngốc, phải không? Cái cách mà u nói chuyện, cách mà u cư xử, tất cả, đã làm nhóc nghĩ rằng mình có thể có 1 người bạn hay, khác với những người khác.
    U có tin ko? Nhóc không hề có 1 ý nghĩ nào khác rằng u là 1 người bạn, vậy mà...
    Và gần đây nhất, mail của u... Nhóc thật sự buồn, nhóc không nghĩ là nhóc đã làm gì quá đáng cả. Dù sao, bây giờ nhóc cũng đã thấy thanh thản và vui vẻ trở lại, thật sự là u đã cho nhóc 1 bài học rất bổ ích đấy. U đã giúp nhóc hiểu ra nhiều điều, giúp nhóc trở lại chính mình, để sau này sẽ không có chuyện tương tự nữa.
    U're just funny to be a friend!
    All I want to say now is: Thanks so much 4 all!


    Never mind the darkness, we still can find a way...
    'Cause nothing lasts forever...
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường vô tâm như thế đấy. Và dễ thay đổi nữa!!! Bi giờ thấy ai cũng ko đáng tin...

    Hermione711

  3. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Ôi, sao hôm ấy mình chán đời thế nhỉ? Mình nói những lời uỷ mị quá, không giống mình bình thường tẹo nào. Hôm nay đối với mình mọi chuyện đã qua rồi... Một chút buồn, một chút vui, chẳng rõ rệt. Nhưng quan trọng nhất là mình thấy thật may mắn vì đã ra khỏi câu chuyện này kịp thời, để biết thêm về 1 người, và cũng để quên đi 1 người ko đáng cho mình đặt niềm tin. Dù sao câu chuyện này cũng là 1 bài học cho mình. Nhóc ơi, đáng đời chưa?

    Never mind the darkness, we still can find a way...
    'Cause nothing lasts forever...
  4. Hegwig

    Hegwig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chạnh mad ơi? Chuyện gì dzay? P chẳng hiểu gì hết cả?
    Hegwig

Chia sẻ trang này