1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn Tháng Năm....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Rce, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Tháng Năm....

    Chẳng biết nói thế nào nữa nhưng mà đến lúc này em cảm thấy rất cảm ơn Tháng Năm. Vì qua Tháng Năm em đã học được nhiều điều, rất nhiều điều bổ ích. Em đã post giấy mời mọi người tham gia đêm giao lưu tại trường em rồi, dù là đêm giao lưu chưa diễn ra, nhưng em đã nhận thấy một điều rất rõ ràng là nhờ Tháng Năm. Em đã biết làm nhiều điều mà từ trước khi đến với Tháng Năm, em không thể làm được. Đầu tiên phải nói đến con người. Đúng rùi, con người em đã có nhiều khác trước, bạo dạn hơn, nhất là khi phải đứng trước một đám đông, phải nói hay thuyết trình bất cứ cái gì.... Rồi từ những việc rất nhỏ như việc lên kế hoạch, tổ chức người thực hiện.... Nếu không từng tham gia cùng Tháng Năm thì có lẽ em chẳng dám là mình có thể làm được. Từ cái bản kế hoạch khá chi tiết (dù phải làm lại đến lần thứ 2 do có chút thay đổi trong chương trình) đã tạo niềm tin khá tốt với Ban Thanh Niên và BCH Đoàn trường. Rồi việc phân công công việc cho từng nhóm. Hay lớn hơn là những lần đi liên hệ, nói chuyện tiếp xúc, bàn bạc công việc với những bác lớn tuổi (như Thủ trường Học Viện, trưởng các phòng Ban trong trường...). Nếu không từng đi với Tháng Năm, em cũng không tự nhiên mà học được những cái đó..... Còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa mà em cũng chẳng nhớ hết, mà có nhớ ra thì viết lên đây nó cứ lủng cà lủng củng, tối nghĩa.... Có gì mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Tháng Năm.
    Đặc biệt em rất cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người trong Tháng Năm...... Mong là đêm hôm đó sẽ vui.... (mong là thế, chứ em lo quá, vì ko vui thì híc..... ngại nói chuyện với Ban Thanh Niên lắm ạ! ).

    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 23/10/2002 ngày 23:21
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có mặt !!!
    RCE cho chị góp mặt với, nhớ mọi người quá đi thôi ....
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Nguoinuocngoai, qua chị em học được nhiều điều lắm... nhất là cách làm việc....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cho anh đến với, anh nghỉ lâu quá rồi.... nhớ mọi người quá...

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
    <img src='/uploaded/DrSlump/Dr5.gif' border='0'/>​
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hờ.... chẳng biết cảm ơn anh Slump cái giề nữa.... À... cảm ơn anh vì cái tính hài hước..... Nhờ thế mà cái mồm em bẻm mép hơn nhiều.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thế thì để chị lập danh sách nha:
    1. Leyen
    2. Nguoinuocngoai
    3. DrSlump
    4.???
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  7. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Có cháu nữa...
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hi hi,em........ko đi đâu!!!!!!!!!!!!!!^____________________^...
    ối rách miệng mất,vì em...nói láo mọi người đấy mừ!!!^_^...

    Chuyện tình tôi vốn không lời giờ xa tít những mù khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...

  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ý quên,cho em đăng kí 1 suất nữa với,hôm tới em mang người iu tới giới thiệu với mọi người nữa mà,^__^...

    Chuyện tình tôi vốn không lời giờ xa tít những mù khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...

  10. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin nổi vào mắt mình nữa HML a. !!!!!!

    Nothing gonna change my love for you

Chia sẻ trang này