1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn và Xin lỗi!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 25/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Chết chú rồi, chú làm @Hatx muội giận roài!
    Giận đỏ hết cả mặt luôn, làm anh fải dỗ mãi đấy. Khổ thân, lớn rồi mà như con nít ấy hơi tý là dỗi cơ
    Mà sáng chú nói gì thía
  2. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vô tình qua đây , thấy topic này- Góp một chút cho vui

    Thư gởi con trai
    Gởi con của bố,

    Hai bố con đã cãi vã với nhau. Con đã rất bực tức và bố cũng thế. Bố đã mất bình tĩnh, thế là hai bố con ta to tiếng với nhau. Con biết đấy, rốt cuộc là la hét chẳng giúp ích được gì ngoại trừ làm cho mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn.
    Bố rất vui khi tối qua con đã đến và xin lỗi bố. Điều đó bố biết không dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi ai cũng nghĩ rằng mình đúng.
    Bố cũng xin lỗi con. Bố đã sai khi mất bình tĩnh như thế. Con biết đó, làm một điều sai thì rất dễ dàng, nhưng lấy lại điều sai đó thì vô cùng khó. Bố cũng cảm thấy rất khó khăn khi nói xin lỗi con, con trai. Nhưng bố thật mừng vì cuối cùng bố cũng đã xin lỗi.
    Có lẽ con không biết đâu, khi con nổi nóng bố cảm thấy như mình mất hết quyền lực. Bố sợ hãi ! Bố không còn điều khiển được cảm xúc nữa. Hoặc là bố phải đấu tranh, hoặc là bố phải trốn chạy. Bố đã chọn cách thứ nhất.
    Nói lời xin lỗi quả khó thật, nó cưỡng lại quy luật tự nhiên về lòng tự ái của con người. Ai cũng luôn nghĩ là mình đúng, trong khi xin lỗi nghĩa là công nhận mình sai. "Xin lỗi", nó cần một sự thay đổi trong tư tưởng, cần phải chấp nhận rằng mình đã sai, cần sự nhún nhường, nghĩa là khước từ những gì mình đã nghĩ trong đầu trước đó.
    Nhưng xin lỗi cũng có cái hại của nó, vì đã xin lỗi rồi thì khi khác, nếu trường hợp y như thế này lại tái diễn thì lời xin lỗi không còn chút giá trị gì hết. Nhưng bố biết rằng xin lỗi là đúng đắn. Bố và con phải rút kinh nghiệm, phải làm thế nào, cư xử thế nào trong tương lai. Và vì vậy hai bố con phải quên đi những lỗi lầm của nhau. Hai bố con không thể mang cái sai trong suốt hành trình còn lại của đời mình.
    Bố rất vui, con trai, con đã đến xin lỗi bố và cho bố cơ hội để xin lỗi con. Hai bố con đã cho nhau cơ hội để tha thứ lẫn nhau, để cả hai bố con mình biết: Bố yêu con như thế nào và con cũng yêu bố đến mức nào.
    Bố của con.

    Có thể bố mẹ không nói lên thành lời như thế này, nhưng hãy tin rằng trong đầu bố mẹ luôn có một bức thư tương tự như thế. Mỗi khi bạn quá buồn bã và bị tổn thương vì những lời nói của bố mẹ trong lúc giận dữ, hãy đọc bức thư này để xoa dịu lòng mình... Để biết rằng cha mẹ thương yêu chúng ta biết bao nhiêu!
    Tình huynh đệ, tỉ muội ..cũng vậy.. mọi điều bạn làm đều có một mục đích duy nhất là mang đến hạnh phúc cho người mình yêu mình quí.
    Hãy tha thứ trước những xin lỗi....

  3. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    1 2 3 ngôi sao lung linh toả sáng trên cao, cùng tinh tú thắp sáng lên chuyện tình yêu hai chúng ta .em đang nghe bản nhạc đó đây, dạo này em hay nghe bài này, nó trong sáng và tươi sáng lắm anh ah . ko hiểu sao , cứ mỗi lần thế này, nc mắt em cứ rơi ra, mà em ko hề muốn như thế . lạ anh nhỉ, em đang đi với chị đây, những lúc thế này, em lại chạy về với chị , sáng chị nằm ôm em , lúc đó em oà khóc, vì ....em vẫn nghĩ và vẫn tin mọi cái ko phải chỉ có vậy , giờ em biết anh cũng đang đau lắm, nhưng thôi , em sẽ cố để ko làm anh đau thêm nữa, chỉ xin anh nhớ 1 điều , em đã từng nói :" định mệnh là cho ng mình thương 1 cơ hội " . em yêyu anh . và cám ơn vì đã cho biết yêu là thế nào .
  4. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn ..........Thank you
    MẶt cĂu nòi chì? cò 2 tư? nhưng hì?nh như bĂy giơ? với sự phàt triĂ?n nhẶn nhìp cù?a xàf hẶi, cù?a 'Ă?ng tiĂ?n, cù?a sự bon chen, con ngươ?i ta dươ?ng như 'àf quĂn mẮt nò, hof̣c cùfng biẮn tướng 'i rẮt nhiĂ?u.
    Cò ngươ?i bà?o tĂi, thẶt là? quà khàch sào khi nòi cĂu 'ò, nhưng theo tĂi hiĂ?u 'ò là? 'iĂ?u lìch sự tẮi thiĂ?u trong giao tiẮp, thẶt buĂ?n vì? 'Ă?u là? con ngươ?i với nhau, mĂfi khi ra 'ươ?ng cứ phà?i nhì?n nhau với con mf́t dò? xèt, nghi kỳ, 'Ă? phò?ng, tài sao ta ko thĂ? là?m cho cuẶc sẮng 'ơn già?n hơn mẶt chùt 'ược nhì?.Lò?ng tham, tình 'Ắ kỳ cù?a con ngươ?i với con ngươ?i thẶt là? 'àng sợ biẮt bao, muẮn loài bò? 'ược nò thẶt là? khò, ko phà?i là? tĂi, ko phà?i là? bàn mà? phà?i là? tẮt cà? chùng ta, tẮt cà? con ngươ?i trong mẶt cẶng 'Ă?ng, nhưng trước hẮt cĂu nòi CÀ?M ƠN vĂfn là? mẶt 'iĂ?u 'Ă?u tiĂn cĂ?n phà?i hòc tẶp.
  5. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn !!!
    hik,2 từ khó nói nhất từ trước tới giờ...
    chưa 1 lần cám ơn bố mẹ..chưa 1 lần cám ơn (...) ,,chưa 1 lần cám ơn chị,,chưa 1 lần cám ơn bạn...
    vậy mà,phải nói cám ơn với những đứa khốn nạn,những con ng` bị chó tha mất lương tâm (câu này là của 1 tên ngốc ) ...
    chẹp,đời là thế,nhỉ...
    tsbcd ...
  6. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao những lời nói của fool_girl có vẻ đay nghiến thế nhỉ, hầu như tất các các bài bạn viết về xã hội, cuộc sống lúc nào cũng thế, nếu quả thật trong đầu bạn toàn nghĩ về chuyện đó thì cũng thật là tiếc thật, bạn còn trẻ tuổi, nhưng lời nói có vẻ chua chát quá, tôi cũng cảm thấy tiếc. Theo tôi bạn ko nên thế hay nghĩ sáng sủa hơn tý.
    Nếu có gì không phải, tôi xin lỗi nhé.
  7. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    haa
    chưa 1 lần cám ơn bố mẹ..chưa 1 lần cám ơn (...) ,,chưa 1 lần cám ơn chị,,chưa 1 lần cám ơn bạn...
    vậy mà,VẪN phải nói cám ơn với những đứa khốn nạn,những con ng` bị chó tha mất lương tâm (câu này là của 1 tên ngốc ) ...
    chẹp,đời là thế,nhỉ... ĐỜi NÓ ******** THẾ ĐẤY NHÓC À
  8. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã đọc bài tớ (mấy hôm nay chẳng còn phải nói cám ơn ai )
    Ng` ta thường nói gì nhỉ,,sự thật thường chua chát,phải ko nhỉ .
    Nếu những ngày đó,bạn đi cùng tớ,bạn sẽ đc nếm cái chua chát đấy ngay ,lúc đó,biết đâu,chính bạn mới là kẻ "đay nghiến" .
    ....cũng muốn nói nhiều nữa,nhưng mà,thôi,cứ lúc nào cảm xúc tràn trề nhất thì lại ko thể diễn đạt đc,type lắm thì mọi ng` lại bảo nói nhiều,mà,type ít thì lại chẳng mấy ai hiểu,,cứ tốt nhất là chẳng cần hiểu thì hơn,nhỉ ...
    P/S : ko phải thấy tiếc hộ tớ đâu ,tớ đảm bảo,trên đời này ko có ai yêu đời bằng tớ đâu (trừ những lúc ko yêu đời thôi ,mà,cái lúc ko yêu đời,là cái lúc phải cười cười nói nói với cái bọn bị chó tha mất lương tâm rồi ấy ,thế thôi ).
    Kiểu gì mà chẳng sống đc .
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chị fool_g mến,
    Đọc bài chị em thấy chị à và cả chị Cúncon nữa có phong cách theo kiểu "ĐƠÌ LÀ CÁI ĐINH".Theo 1 góc độ nào đó thì cái đó đúng chị ạ.Em cũng đã từng rất nhiều lần rơi vào góc độ đó.....và đúng là lúc nào cũng vô cùng yêu đời trừ những lúc không yêu đời.Thế nhưng bây giờ thì em thấy "Yêu đời "dễ chịu hơn không yêu đời rất nhiều.Và yêu hay không thể yêu..ĐIỀU ĐÓ PHỤ THUỘC VÀO CHÍNH MÌNH.
    Chúc chị vui!
  10. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ái dà ! Bạn hiền của tớ dạo này triết lý kinh nhỉ , ác niệt quá nhỉ ? Chị fool_girl àh , em cũng đọc khá nhiều các bài viết của bạn và cảm nhận thì em...có í kiến giống bạn hiền của em . ĐỜI LÀ CÁI ĐINH , thì mình fải là CÁI BÚA chị ạh . Em nhiều lúc cũng thất thường lắm chứ , em có thể bị ảnh hưởng rất nặng nề từ 1 chuyện dù ko lớn lắm , ảnh hưởng đến tinh thần , sức khỏe....túm lại là bị ảnh hưởng toàn tập , và những lúc như thế thì cũng....căng lắm , em là cái đinh còn đời mới chính là cái búa rưng mà cứ mãi thế thì tèo , cho nên em cũng cố gắng để cái cảm giác yêu đời nó thắng được cái cảm giác ngược lại , cho nó dễ thở . Chúc chị cũng luôn được dễ thở trong 1 bầu ko khí trong lành

Chia sẻ trang này