1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn và Xin lỗi!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,
    Kể cũng lạ thật, mỗi người một nhận thức, một quan niệm khác nhau về cuộc sống, fool_girl là con gái, có cái cảm nhận cuộc sống cũng theo cách con gái, chẹp chẹp .......tuy còn trẻ tuổi nhưng kể ra cũng bướng bỉnh và cứng đầu đấy chứ,
    Fool_girl yên tâm, tôi cũng chẳng được cái diễm phúc tiếc cho bạn, chỉ mong bạn đừng nghĩ nó khắt khe quá, với lại là con gái, ko nên nói quá nặng lời như thế, nó mất đi cái nữ tính của người Việt, nếu quả thực có ý kiến trái khác nhau, cũng nên tranh luận, nhưng tất nhiên chẳng cần phải mạnh miệng làm gì cả, bạn hiểu, tôi hiểu và mọi người đều hiểu, thế thôi......
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    , Ờ , thỉnh thoảng lắm lúc tớ cũng nghĩ , sao mình lại có thể dễ dàng nói lời cảm ơn và xin lỗi đối với những người xa lạ hoặc những người mình ko quý mến lắm đến thế , cảm ơn và xin lỗi vì những điều rất bình dị , đời thường thôi , như họ cho mình mượn cuốn sách , như họ nhường chỗ cho mình trên xe bus chẳng hạn nhưng mà , với những người thân....sao nói 2 câu đó lại khó đến vậy ?
    Uh , quả vậy " Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm " , nhớ ra thì mình vừa là tỉ phú lại vừa là con nợ của ko biết bao nhiêu người ( ) !!!!
  3. GRYBKF

    GRYBKF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chẳng qua là một nét văn hoá Viêt Nam. Cái gì nó ăn sâu vào gốc rễ rồi thì khó mà thay đổi được.
    Người Việt cho rằng người mình yêu thương và thương yêu mình quan tâm đến mình là chuyện đương nhiên, cảm ơn chỉ là khách sáo, nến khi tiếp cận văn hoá Tây Phương, thấy hay muốn học theo nhưng lại "ngượng".
    Người Việt bảo thủ, khi nhỏ hay bị bố mẹ, hoặc người lớn tuổi bắt xin lỗi, nến khi lớn lên, cảm thấy mình đủ khả năng làm mọi việc, thì lại chẳng muốn xin lỗi. Hoặc cũng là vì nghĩ rằng, nếu là người thân thì đằng nào chả tha thứ cho mình, ko xin lỗi thì cũng thế.
    Hãy cứ thử nói cảm ơn và xin lỗi với những người thân yêu, lần đầu tiên làm được sẽ làm được lần tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo...
    Chống chỉ định với những ai ko muốn thử

  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,ta có thêm ngày mới để yêu thương".Hồi ấy,tớ đọc cái đó tớ phê khiếp khủng.Uh,chẳng phải bọn mình hồi đó đều chẳng thấy đủ sức để yêu thương cái gì sao!Vậy nên tớ mới quyết định mỗi bạn phải giữ một tấm thiếp có dòng chữ đó.Để mỗi khi bọn mình không thấy được THƯƠNG YÊU thì tự động hiểu rằng chính mỗi ngày mới đến cũng là 1 điều để hy vọng roài.
    Giờ đây cũng thế.Nhé!
    Cám ơn tất cả mọi người đã giúp tôi có thể tin cuộc sống này vẫn còn tốt đẹp.
    Và dù căm giận và khinh bỉ kẻ đã làm BẠN mình đau khổ(hận là không giết được con người vô học đó) nhưng có lẽ cũng cám ơn .Vì chính người đó đã dạy cho chúng ta một bài học lớn trong đời.
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi!
    hôm nay nghe được một điều rằng, phàm thì khi không còn sự kính trọng dù còn thương đến mấy thì cái sự ăn nói cũng khó mà kiềm chế nổi.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    # Uh , tớ biết rồi ! Cảm ơn Bạn ! Tớ vẫn cất giữ cái thiếp có cái dòng chữ ấy , rất cẩn thận ! Tớ yêu Bạn
    Lúc nào Bạn cũng ở bên tớ , với tớ , đó đã là 1 niềm hạnh phúc lớn lao rồi , hơn tất thảy 1 thứ , tớ vẫn luôn có Bạn bên mình
    # Uh , cái hạng người như thế ko đáng mà ! Và bài học ấy , mãi mãi , tớ sẽ ko bao giờ quên , uh , mãi mãi !
  7. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    còn tôi, ngay từ bé đã được dạy rằng: " xin lỗi & cám ơn" là 2 từ đẹp nhất của cuộc sống.
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Có 3 từ cần phải học,từ thứ nhất là " xin chào " .
    2 từ sau chính là "cảm ơn" và " xin lỗi ".
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Chíp thân ! Hôm nay tớ ko gọi Chíp bằng cái tên tớ hay gọi nữa , mà tớ sẽ gọi Chíp là ...Chíp ( ) như các chị nhà Chíp vẫn gọi , nhé !
    Hôm nọ bọn tớ vừa gặp Chíp xong , nhì ? Lại còn được ở lại ăn cơm nhà Chíp nữa ,và tớ đã nói cái điều mà suốt mấy hôm vừa rồi làm tớ.....đêm quên ăn , ngày quên ngủ....là tớ đã gặp Q ! Uh , Chíp bảo Chíp chẳng care nhiều , nhưng tớ biết Chíp sẽ nghĩ ko ít về chuyện ấy . Dạo này Chíp có nhiều chuyện ko vui , tớ cũng chẳng hay ngồi cạnh Chíp như ngày xưa , để nghe Chíp kể những vui buồn của cuộc sống thường nhật của Chíp nữa . Tớ xin lỗi ! Nhiều lúc tớ đổ lỗi cho hoàn cảnh , uh , hoàn cảnh có trách nhiệm trong việc này thật nhưng ko phải là tất cả . Tớ hay có cái câu " Biết làm thế nào được ?! " . Tớ vui , vì Chíp và Cận bây giờ cũng closer , nhưng mà....Chíp àh , thật sự cho tớ xin lỗi nhé....Ko phải chỉ vì tớ đã gặp , đã ngồi ăn tối và lang thang cả buổi tối hôm ấy cùng với Q - mà còn vì....Tớ biết nói sao cho Chíp hiểu bây giờ nhỉ ? Chíp ngạc nhiên vì sự thay đổi của tớ , quá nhanh đúng ko ? Uh , nhưng có lẽ đó mới là tớ , Chíp ạh ! Ngày ở bên Chíp , tớ đã học được rất nhiều và , tớ sẽ ko bao giờ quên tất cả những điều đó . Tớ luôn biết ơn cuộc sống vì tớ đã từng được là bạn thân nhất của Chíp và tớ cũng ko bao giờ nói lời hối hận về cách sống của Tớ bây giờ Chíp ạh ! Có lúc , gần đây thôi , Chíp biết đấy , tớ đã shock như thế nào khi biết được sự thật , uh , tớ tin Chíp và cảm ơn Chíp thật nhiều vì đã rất thẳng thắn với tớ . Tớ biết Chíp luôn mong tớ hạnh phúc ! Và sẽ làm tất cả để tớ ko bị đau khổ và tổn thương , tớ biết Chíp tốt với tớ lắm , như ngày xưa ! Nhưng....chúng ta khác nhau nhiều quá phải ko Chíp ? Tớ biết nhiều lúc Chíp khó chịu , tớ xin lỗi . Tớ xin lỗi Chíp vì tớ đã khiến Chíp khó chịu chứ ko phải vì tớ sai . Tớ ko sai . Đó là cách sống của tớ . Nó chưa chắc đã đúng , nhưng ko sai , vì đã là quan niệm , là suy nghĩ thì khó mà nói thế nào là đúng , thế nào là sao phải ko Chíp ?
    Tớ chẳng biết mình đang viết cái gì nữa Chíp àh , có điều , tớ muốn nói lời Cám Ơn và Xin Lỗi Chíp ! Tớ vẫn sẽ luôn là Đại Ca của Chíp , tớ hứa !
    Và tớ yêu Chíp nhiều !
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Anh! Anh đã mang đến cho em niềm tin,cả sự mạnh mẽ...anh luôn ở bên cạnh em,an ủi, động viên...Cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến cho em, cảm ơn anh!

Chia sẻ trang này