1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn và Xin lỗi!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi manly_202, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    cũng mong 1 ngày đủ tự tin để nói những câu giống trên . nhưng ko thích hi vọng , ko thích chờ đợi mà sẽ làm để có nó , ko thể ngồi chờ hạnh phúc đến trong tay mình . thích thế đấy . mình bướng thật , hình như dòng họ nó cái gien di truyền thế hay sao , may mà ko lì. giờ vào , chả hiểu làm gì, có lẽ để nói " cám ơn vì anh đã cho em biết cuộc sống ko chỉ là màu hồng , cám ơn vì anh đã làm em biết mỗi khi vấp ngã phải tự đứng dậy , cám ơn vì anh đã làm cho em hiểu anh hơn 1 chút . và cám ơn 1 ng , xin lỗi bạn nữa, tớ tệ lắm, ko như những ấn tượng ban đầu đâu , thế nên bớt đi 1 chút . đừng tốt quá thế, cứ mất dạy nếu thấy cần thiết , đc chứ ?"

Chia sẻ trang này