1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn và xin lỗi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn và xin lỗi

    Trong quan hệ xã hội và trong đời sống, có những khoảnh khắc, những yếu tố bên ngoài hoặc bên trong tác động tới tình cảm của chúng ta. Những lúc buồn đau, thất vọng, hạnh phúc, yêu đời, chúng ta thường nảy sinh tình cảm: hối hận, dằn vặt, băn khoăn, xúc động v.v
    Chúng ta sẽ biết dùng hành động hoặc lời nói để biểu hiện tình cảm về việc cảm ơn hay xin lỗi những hoàn cảnh, hay những yếu tố tác động vào tình cảm của chúng ta
    Nếu lúc đó mà không thể nói nên lời, thì đây, chui vô đây để biểu hiện cảm xúc của mình.

    Ví dụ : Cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn em, đã cho tôi lên bờ xuống ruộng
    Hay là : Xin lỗi cuộc đời nhé, cái thân anh, anh còn chẳng tiếc, tiếc gì một nhành hoa...
    v.v.v

    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, gió mùa đông bắc về, sau đợt nắng nóng trái mùa có những lúc lên đến 34 độ C. Trời tờ mờ sáng, mình có 1 cái hẹn vào lúc 5h với một người rất đáng yêu, hồi hộp quá, lọ mọ dậy từ lúc 4h30, lục đục mở cửa, dắt xe?
    Theo quy ước, nháy máy điện thoại, có nghĩa là mình đang đứng ở đầu ngõ rồi. Màn hình hiện lên Busy Cacelled, có nghĩa là ?ođợi một tí, ra ngay đây?
    Trời ơi ! 4h35; 4h40; 4h45; 4h50; 4h55; 5h; 5h5; 5h10; 5h15; 5h20 ? Làm sao diễn tả nổi cảm xúc của mình.
    Run rẩy theo từng cơn gió xào xạc, trên người khoác mỗi chiếc áo sơ mi, lạnh quá, liên tục đi đi lại lại, châm điếu thuốc hút.
    Ngõ đêm lặng lẽ, một ngọn đèn cao áp rọi xuống đường với cái thứ ánh sáng lạnh lẽo và kỳ lạ, thứ ánh sáng trắng mà không tinh khiết, dưới ánh sáng ấy, mọi màu sắc đều biến thành nhợt nhạt, không có gương soi, chắc cái mẹt mình lúc ấy phải nhợt nhạt lắm.
    Chỗ này có một tập đoàn Massage, Vật lý trị liệu, chắc là vật lộn thì đúng hơn, cái ngọn đèn cao áp là để chiếu sáng cho cái tập đoàn ấy, vì vậy mà bà con trong ngõ cũng được nhờ. Nhiều hôm mình đi qua đó vào giờ không có khách, nhìn các cô tiếp viên mặc đồng phục trắng lí la lí lắc, ngồi như dãi thẻ ở trước cổng, cô thì cắn hạt dưa, cô thì sửa lại móng tay móng chân, vài ba cô chí choé đùa giỡn chửi nhau đuổi, đánh nhau, có cô phì phèo thuốc lá, cô thì rung đùi với vẻ mãn nguyện, đúng là ?oThập bát tiếp viên Style?. Các cô được cái ngoan và lễ phép, gặp ai đi qua cũng chào. Mình cũng được chào hỏi liên tục và cũng lịch sự chào đáp lễ.
    Mình đi đêm thường xuyên, ngõ ngách tối tăm, hay rực rỡ đèn hoa, đều đã từng có mặt? Nhưng hôm nay, trên con ngõ nhỏ với thứ ánh sáng kỳ ảo mà mình đã ấn tượng về màu sắc của nó hồi người ta mới lắp những cột đèn đầu tiên trong thành phố, suốt ngày mình mặc cái áo màu trắng để đứng dưới chân cột đèn mà thưởng thức sự biến màu kỳ ảo.
    Cảm giác đợi chờ, bồn chồn, sốt ruột, đi lại lắm cũng mỏi chân, muốn ngồi xuống nhưng sợ ngủ quên, nên vẫn cố gắng đi đi lại lại.
    Chợt nhớ câu hát ?ođêm khuya ngõ sâu như không màu?, đúng rồi ?ongõ sâu không màu?, gì nữa nhỉ?Tiếng gió vẫn xào xạc, mình đã nghe thấy im lặng của đêm, chợt nhận ra gió mùa đông bắc đã quay về, từng nhịp điệu của gió xôn xao như giai điệu của bản tình ca, gió đang hát, gió đang ru từng tán lá, từng cơn gió đùa trong đám lá, lá cũng lao xao chập chờn. Gió lúc thì ào ạt, lúc thì lại dập dìu.
    ????????.
    Hắn không tin đó là gió mùa đông bắc, bằng chứng là hôm qua rất nóng, lúc nãy hắn còn bật quạt nữa. Mình chỉ bảo : nghe và cảm nhận, gió mùa đông bắc đấy. Không hiểu hắn có cảm nhận dựoc không, chỉ nghe hắn khẽ thì thào : Ôi lạnh thật đấy.
    Hừ hừ ! Mình không dưới 5 lần đợi hắn từ 30 phút đến 2 tiếng, hắn có phải đứng nép vào tường tránh cơn mưa xuân rơi hơi nặng hạt, mắt thì díp lại, ngáp lên ngáp xuống vào buổi sáng Mồng 1 Tết tây đâu, sau đó hắn bù lỗ cho mình một bát Bún Thang, mà vừa ăn vừa phải tránh, kẻo nước mưa từ trên cái ô thủng của nhà hàng nhỏ tong tong vào bát Bún?
    Ức hắn quá, chả biết làm gì, chỉ còn cách là xực thật nhanh bát bún đó thôi.
    Hôm nay, mình cảm ơn hắn. (Thế là đủ nhỉ ???)
    Một bó hoa đồng tiền nhiều màu! Bảy tấm thiếp cực đẹp (hắn không lấy tiền, sướng thế)!
    Một chiếc áo gió ! Hôm nay, trốn khỏi cơ quan cả buổi sáng, đã không bị chửi, mà lại còn được khen, sướng quá. Bà trưởng phòng bảo : Thằng này Galant. Các đồng nghiệp bảo : Áo đẹp thế !
    Cám ơn hắn ! Môi trưòng làm việc đã đựoc cải thiện đáng kể, tình thân ái thay cho lòng đố kị, sẻ chia và nhường nhịn.
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  3. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì hôm nay trời trở lạnh, và em có thể mặc chiếc áo len anh đã tặng em
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  4. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    . Khà khà lãng mạn quá huhuCó nhất thiết phải chờ đợi như thế không.Nửa tiếng ngoài trời làm môi ông bạn bị cóng nhưng nửa tiếng trong nhà thì cô ta đang cố đi vào trong giấc mơ đang dang dở.Thật là độc ác khi một người đang ở tận cùng của sự sống mà người kia thì lại đang ở.......tận cùng nốt.
    Nhưng mà khà khà tình yêu là vậy đó.Chả có gì ngăn cản nổi đuợc chả có cái gì là quá khó nếu để anh bên em khà khà Mà cô bạn của ông bạn làm gì mà tận 4 rưỡi sáng thế hả..?Hay là ông bạn lấy từ câu chuyện cổ tích nào ra kể cho mấy chú ngơ ngác mắt nai đọc thế hả.Híc chuyện này có vẻ không đuợc thật cho lắm.
    Với lại mấy cô bé mát xa ge kia híc nghe kể cứ như mấy lão nhà văn kể mấy bác quan huyện với cái giọng mỉa mai.
    Tốt nhất là bạn bảo với cô ta lúc nào xong gọi điện trước cho anh 15 phút như vậy có vẻ hiệu quả hơn.Đấy tội gì 4 rưỡi sáng giậy thôi tôi thưởng thức nôt giấc mơ đang dang dở dù biêt có mấy thằng bạn đang kêu gào ngoài kia rủ đi chơi nhưng mà mơ nôt đã................
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!
    Ặc ặc..!!!!
    Basket Sags Club
    Lamthanrung@yahoo.com
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Dành cho nhiều người thật sự thiếu kinh nghiệm.
    Đấy không phải người yêu đâu.
    Thằng bạn tôi nó bảo : Cho vài cái bạt tai ngay,không có chuyện thức dậy từ 4h30 và phải đợi hàng giờ đồng hồ vậy đâu...
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  6. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải bạo lực thế một tuần không gặp nếu cô ta có tình yêu thật thì ắt tìm đến mình việc gì phải đi đào vàng thể hả
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!
    Ặc ặc..!!!!
    Basket Sags Club
    Lamthanrung@yahoo.com
  7. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé U, I đã không đành lòng được nên mới phải làm thế này. Không thích U có quyền huỷ bỏ nó, còn nếu để lại mà gặp chuyện gì I sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho U.
    Nhớ mãi nhé!
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn
    còn bây giờ,chúng ta bắt đầu chát linh tinh .X ơi ! mày viết gì mà dài thế.Viết ngắn thôi.
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  9. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ông Latrung muốn gì đây, tôi sẽ vào topic của ông bên Đà Nẵng chit chát nhé !
    Đề nghị Mod treo nick Latrung lên nhé . Vì lí do không tôn trọng X31
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú không biết nguồn cơn vì đâu anh đến nông nỗi này,người ta chát chít ầm ầm thì không sao,anh thức thâu đêm viết bài nghiêm túc thì bị xỏ xiên.Anh bực quá,đã thế từ giờ anh vào 7x Hà nội chỉ để chát chít như mọi ngưòi thôi
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay cũng sang sông
    ..............
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh

Chia sẻ trang này