1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn và xin lỗi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9


    Trời ơi, sao cái lão điệp viên giờ lại lẩm cẩm đến nông nỗi này??!!!
    Hừm! Khi không lại chờ với đợi. Lạnh thì quấn chăn vào, rồi tha hồ mà đợi.
    Muốn ngủ thì cứ ngủ, sao lại bắt cơ thể mình trái với quy luật thiên nhiên? Ngủ, và rồi sẽ có người nhẹ nhàng kéo tai đánh thức chứ!
    Nói vậy thôi, chứ lão quả có lãng mạn mới thế! Có tâm mới làm được thế, cho dù có bao nhiêu phần galant, bao nhiêu phần chân thực. Lão thích thế, và lấy sự hi sinh cho chị em làm niềm vui! kệ lão!
    Có khuyên cũng dở lamthanrung, nguoicuoicung à!
    Không khuyên càng dở, vì mình cũng là girl, tội gì!
    Cảm ơn vì có thêm một người đã tình nguyện đứng trong hàng ngũ những chàng trai can đảm của mọi thời đại!


    Choc
  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có ở bên em anh mới vượt qua đuợc mùa đông lạnh giá.Người ta lại có câu một người đàn bà bằng chín cái lò sưởi híc chắc lão ta đang chờ cái lò sười này đây..
    Nhưng cũng phải nể cái tính kiên trì và sự chịu gian khổ của X31 sống giữa cái lạnh giá của rét tháng 3(Bà già chết còng)..Hehe nhưng mà tui thấy hơi lạ rét vậy mà sao mấy cô Mát sa ge va ngồi rung đùi thản nhiên thế híc

    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!
    Ặc ặc..!!!!
    Basket Sags Club
    Lamthanrung@yahoo.com
    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 09/03/2003
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nói hai từ "cám ơn" thì thật quá vô nghĩa với những gì bạn đã làm hôm qua cho tôi
    Đã bỏ dở cuộc vui đẻ đến với tôi
    Đã ngồi nghe tôi nói
    Đã ngồi nghe tôi khóc
    Đã ngồi nghe tôi hoài niệm
    Đã ngồi mắng mỏ tôi
    Đã chỉ cho tôi rằng "hãy biết vượt lên chính mình"
    Bao giờ bạn cũng là người đến bên tôi đúng lúc, bao giờ bạn cũng chân thật, bao giờ bạn cũng có thể làm cho tôi cười vui và tự bao giờ tôi đã có thể nói hết những gì tôi chịu đựng riêng tôi.
    Bạn ơi, tôi chỉ biết cám ơn bạn bằng nụ cười luôn trên môi. Bạn cũng chẳng cần gì hơn thế đúng không???
    -------------------
    Trái đất ba phần tư là nước
    Đi như giọt lệ giữa không trung

  4. nak_kil_sung

    nak_kil_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này có vẻ "nhiều nước" nhỉ? Thôi mơ mộng ít thôi, tập trung vào công việc đee.
    Mà chị là ai nhỉ? Có phải là chị Hằng không?
  5. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì em đã khóc, sau đó em lại gọi điện, sau đó em lại trách móc và sau đó em lại nói nặng lời.
    Cám ơn vì đã cho em những giây phút bình yên, vui vẻ hiếm hoi.
    Tất cả em sẽ nhớ mãi.
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu.

  6. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của anh sao bi thương đến vậy.cái thân anh còn chẳng tiếc vậy thì trách người ta làm gì.là đàn ông bị con gái đá thì phải dũng cảm giơ nốt mông bên kia để người ta đá tiếp cho cân chứ
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, nhận một lời xin lỗi mà thấy buồn, nói một câu cám ơn mà thấy tệ. Cứ lẳng lặng là hơn.
    Xin lỗi ư? Khuyet Danh ơi, khác xưa quá rồi.
    Người ta càng hiểu nhau, thì lại càng thất vọng nhiều hơn, và lại càng phải nói lời xin lỗi nhiều hơn. Chi bằng, đừng gắn bó với một ai, đừng thân thiết với một ai, cứ hời hợt mà sống, là hơn.

    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  8. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    21h15? Đi chơi với mọi người?? Kem Tràng Tiền??? Nhà hát lớn???? Giờ giới nghiêm?????
    Nức nở , tức tưởi , 4 chị em em ...
    Tụi em biết mọi người đã nán lại chờ chúng em. Tụi em biết mọi người đã ngồi lại vì chúng em. Chờ và đợi. Tụi em biết mọi người muốn tụi em được thưởng thức vị mặn ngọt, cái lạnh tê răng của kem Tràng Tiền. Tụi em biết mọi người muốn tụi em được hưởng không khí tuyệt vời của một tối cuối xuân. Tụi em biết mọi người muốn tụi em được ngắm Hà Nội đêm, được nhìn Tràng Tiền lung linh, lộng lẫy dưới ánh đèn thành phố. Tụi em biết mọi người muốn tụi em được cười, được nói, được chung vui với mọi người. Tụi em biết mọi người đã vì tụi em...
    Tụi em muốn thời gian ngừng trôi. Tụi em muốn thời gian quay ngược lai. Tụi em muốn có những đôi cánh để bay nhanh tới Tràng Tiền. Tụi em muốn giờ giới nghiêm không tồn tại. Tụi em muốn được ăn kem Tràng Tiền, được đón gió cuối xuân, được nghe mọi người cười, mọi người nói... Tụi em muốn gửi lời xin lỗi tới những người đã chờ tụi em tối nay...
    Không phải tụi em muốn mọi người phải chờ đợi. Tụi em đã rất muốn gặp mọi người. Tụi em muốn gặp một PhuChan với chiếc áo kẻ ngang dọc, với đôi mắt đờ đẫn vì bia, với khuôn mặt đỏ gay vì rượu. Tụi em muốn nhìn Gungcayvn thẫn thờ ngồi bóp vỏ lon bia. Tụi em muốn Big chạy ra đón, dựng xe, an cần chỉ đường cho tụi em. Tụi em thấy Coldman trong một tối tự do. Tụi em muốn nghe lời nói dỗi hờn của HuyenTrang. Tụi em muốn nhìn PhươngMập cắn xé miếng bánh đa. Tụi em muốn gặp đôi tình nhân nhỏ bé. Tụi em muốn thấy De sắm chiếc quần đùi mới. Tụi em muón nhìn BasicInstant trầm ngâm bên chén rượu. Tụi em muốn thấy... tụi em muốn nhìn... tụi em muốn gặp... và tụi em muốn ôm hôn thành viên mới: Drunker... Và tụi em đã không ngại đường xa, tụi em đã không tiếc vài cuộc điện thoại, tụi em đã đến, đã nhìn, đã gặp, đã thấy, đã nghe (chỉ mỗi chưa ôm hôn) ... nhưng... giờ giới nghiêm đã đến, tụi em phải ngậm ngùi dứt áo ra đi dù biết mọi người đã chờ lâu lắm...
    Một lời xin lỗi
    ---------------------------------------------------
    Nhưng suy cho cùng cũng ứ phải là lỗi của tụi em. Đó là lỗi của 7x. Ai bảo 7x quyến rũ tụi em, ai bảo 7x hấp dẫn tụi em, ai bảo 7x làm tụi em đam mê, ai bảo 7x khiến tụi em lúc nào cũng muốn gặp... Tụi em chỉ muốn đến và gặp mọi người thôi mà... Rõ ràng chẳng phải là lỗi của tụi em, Landai, Lebinhminh, Quyenmy nhỉ?
  9. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chiepchiep, nhưng không hỉu vì sao 7x man có rất nhiều mà em chỉ mún xem cái wần đùi của thằng De. He he
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt ai cũng đỏ gay, mắt ai cũng đờ đẫn... Mùi thịt chó cứ lan toả đâu đây... Sao mà trần gian thế... Biết thân phận mình không có chút men nào... nên tụi em đành tới thăm mọi người 1 chút rồi cun cút đi về chứ nào có dám liều đi ăn kem hiệp hai.... Căn bản là sợ đau bụng...
    Mà cái căn bản nhất là sợ mọi người mất vui vì 4 chị em em vì không uống rượu nên ăn nói rất dịu dàng thỏ thẻ, ứ thể khua chân múa tay như một người say biết đi và biết bay được-----> còn gì là niềm vui của mọi người nữa.
    Một lần nữa thôi... một lần nữa thôi người ơi... cảm ơn và xin lũi...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen

Chia sẻ trang này