1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn vì đã cho em mượn vai anh-Em biết tìm anh ở đâu bây giờ,người ơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hì hì đọc topic của bạn mình cũng hơi hơi buồn cười vì cái từ " ĐỊNH MỆNH"..không hề có ý gì đâu nhưng mờ tớ thấy một cái gì đó...cũng hơi hơi hiểu cảm xúc của bạn vì tớ là một người có thâm niên trong việc say tàu xe nhưng có lẽ chưa bao giờ ngủ gục trên vai người lạ mà chỉ được người ta giúp đỡ thôi...cố gắng tránh cái đó Lần đầu tiên năm học hết lớp 12 tớ đi chuyến tàu xa nhà vào TP.HCM.Tàu đi lúc 5h chiều và chuyến tàu đó có rất nhiều sinh viên vào thành phố.Lần đầu xa nhà mà tớ lại đi một mình ..đi oto say thì chẳng nói nhưng đi tàu tớ cũng say .. khoảng nửa đêm tớ ói. Mùa hè nhưng lạnh kinh khủng và ngồi bên tớ là một người cũng đi vào thành phố học.. Tới ngày cuối của chuyến tàu tớ mới hỏi tên : họ là gì thì tớ quên rồi, còn tên là Hùng học trường khoa học tự nhiên tớ bảo là....sau này nhất định tớ sẽ tìm tới ... hix nhưng chưa bao giờ tớ đi tìm cả mặc dù tớ nhớ rất rõ...tớ không ăn uống gì trong suốt 2 ngày và cậu ấy mua thức ăn, mua nước uống cho tớ...đêm đi qua miền trung gió lạnh kinh khủng...lúc đầu tớ ngồi trong nhưng tớ đề nghị đổi ghế, tớ ra ngoài ngồi và tớ lạnh, mùa hè đi thì tớ có mang áo lạnh đi làm gì...tớ rét run lên ... cũng ngủ nữa và trong lúc tớ tỉnh dậy thì thấy cái áo sơ mi của cậu ấy để trên người tớ ...lúc tàu đi qua Đà Nẵng ý...tàu bị mất nước, nắng kinh khủng,, lần đầu tiên tớ thấy cái nắng của miền trung với gió lào nó khắc nghiệt thế nào. Mọi người trong chuyến tàu hôm đó như đứng trực sẵn trong các cửa nhà tắm để lấy nước vào khăn làm mát mình...cậu ấy lây khăn của tớ và của cậu ấy đi sấp nước cái khăn ý...nhưng khi xuống ga saigon tớ chưa kịp quay lại nói một lời cám ơn ( tất nhiên khi trên tàu tớ cũng cám ơn) ... thì cậu ấy đã lẫn vào với dòng người...tớ cũng chẳng biết có khi nào gặp lại nhưng chuyện đi taù xe có người giúp mình tớ gặp nhiều rồi... có lúc tớ lên xe được 20'' là tớ bắt đầu ói...vật vã và có lúc tớ bật khóc huhu vì cảm thấy quá sức mình .. vì đau.....Mình sống tốt thì chắc chắn có nhiều người tốt với mình..chuyện đó cũng bình thường thôi!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua mới mồng 2 Tết, nên thấy mình còn nhân đạo chán. Nhưng hôm nay thì.....Thấy chuyện này chuối chuối!
    Bạn đăng báo tìm người thân đi.Và về nhà soi gương thử xem.Chả thấy việc một người đau ốm được giúp đỡ là định mệnh bao giờ cả. Chả nhẽ còn chờ đến lúc người ấy tìm đến tận mặt bạn, bảo để cho anh ấy yên à?
    Tớ thấy topic kiểu này cũng là spam chủ đề thật. Tớ mà là mod thì chẳng tha đâu.
    Cho một ví dụ. Ông anh nhà tớ được cái tốt tính, hay giúp đỡ người khác. Hôm gì đang đi trên đường, gặp một em xe bị hết xăng. Thế là đẩy xe cho đến tận cây xăng, mua xăng cho. Em hỏi điện thoại, cho số. Khoảng tuần sau em nhắn nhủ: Em là....( ông ý có để ý tên quái đâu) mà hôm gì xe bị hết xăng đây ạ, anh có còn nhớ không. Anh cho em điạ chỉ khi nào em đến nhà chơi để cảm ơn. Đúng là...lè lưỡi.
    Viết kiểu này....
    Người ta không chỉ gọi là ...say nắng.
    Người ta còn gọi là ẢO TƯỞNG nữa!
  3. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn không nên nặng lời với bạn ấy . Hãy để bạn ấy được làm hết những gì cần làm cho lòng thanh thản hơn. Cho sự lãng mạng và phép thần kì của cuộc sống lên tiếng. Biết đâu đấy sẽ sảy ra phép màu cho bạn ấy được gặp lại chàng trai kia .
    Cuộc sống muôn màu trong đó có màu sắc cổ tính nữa . Hãy cứ mơ mộng , hãy cứ lãng mạng khi còn có thể và rồi làm hết sức mình để mưu cầu hạnh phúc .
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Gửi nguyenhamy,
    Cô em lãng mạn. Tuổi trẻ lãng mạn, mộng mơ.
    Mơ về người tốt, việc tốt là điều nên. Mơ có mức độ và đúng mực là việc nên hơn. Trong câu chuyện của em:
    - Tốt nhất là nhân dịp tình cờ nào đó, chàng và em sẽ gặp được nhau. Người ta bảo đó là hữu duyên. Em không cần cố công đi tìm, hữu duyên cơ mà. Chị chúc em được phước duyên gặp lại chàng. Trong lúc chờ đợi, em hãy tìm xem phim A walk in the cloud với nam tài tử Keanu Reeves (người tình trong mộng của chị, hì). Trong phim ấy có một chuyện giống như em, và có kết thúc rất đẹp.
    - Nhược bằng không tìm được chàng, em hãy tự an ủi mình. Rằng có một thiên sứ, được cử xuống từ trời để ban cho em một bờ vai dịu dàng để dựa, cho em một chút hạnh phúc ngọt ngào, lấy đi của em vài ngày nhớ nhung. Thế thôi, thiên sứ lại đi mất, để mang đến hạnh phúc, niềm vui cho người khác.
    Và chúc em niềm vui mãi mãi, chúc em còn có thể đứng bên hiên nhà chờ người đến....
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bình tâm trở lại em cũng thấy việc đi tìm kiếm là vô ích..."Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,Vô duyên đối diện bất tương phùng" ==> câu ấy luôn luôn đúng phải không chịEm cũng không đợi chờ điều gì cả,cái gì đến thì sẽ đến,biết đâu một ngày khi em không còn nhớ gì đến nữa thì người ấy sẽ bất chợt lại xuất hiện trước mắt em..thế mới gọi là định mệnh chứ nhỉ...Em đã xem như là món quà mừng tuổi đầu xuân mà trời đã gửi xuống cho em vì một năm 2006 đầy tốt đẹp
    Thanks chị và Chúc mừng năm mới!
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em thích cái đoạn đỏ đỏ này lắm đấy nhé
    p/s: film đó em có thể tìm mua ở đâu được vậy?
  7. mickey79

    mickey79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này chắc chưa bao giờ gặp được người tốt nên mới như vậy !!! Ở đời này Thạch Sanh vẫn nhiều hơn Lý Thông em à .
  8. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  9. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  10. mickey79

    mickey79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng có thể đây chỉ là cái cớ để bé Hà My nhà ta muốn gặp lại anh chàng tốt bụng kia . Nó cũng giống như bài Ca dao nào đó :
    " Hôm qua tát nước đầu làng
    Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen...."

Chia sẻ trang này