1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn vì đã cho em mượn vai anh-Em biết tìm anh ở đâu bây giờ,người ơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biys

    biys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này cách đây chả lâu là mấy cũng loan báo khắp các box rằng đang mê mệt dc Phan Anh VTC, rồi bốc anh í lên tận mây xanh.
    Giờ lại thấy hớt hải tìm anh khác. hihi Đến hay !
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới bít hử?
  3. nguoichanthanh

    nguoichanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đây có lẽ cũng chỉ là một câu chuyện về người tốt việc, cũng mong bạn luôn có 1 tâm hồn thanh khiết như vậy. Thời gian tới có lẽ bạn sẽ gặp cũng rất nhiều điều thú vị tiếp, có thể còn thú vị hơn cả việc bạn gặp hôm nay, không hiểu lúc đó bạn sẽ rung động như thế nào, mà hơn nữa không biết bạn có bao nhiêu trái tim để mà rung động theo những ý nghĩ như hiện tại. Tôi nghĩ tốt nhất bạn nên nhớ lấy nó như 1 kỷ niệm đẹp, nếu được thì lấy đó làm tấm gương để sống với những người bạn đang gặp và sẽ gặp. Tất nhiên nếu gặp lại thì bạn cũng phải cố gắng đừng mắc lại lỗi lầm như vừa rồi. Việc tìm lại người giúp đỡ mình là việc tốt, nên làm, nhưng đừng nặng nề quá đến mức là ĐỊNH MỆNH như vậy, nghe cũng có cái gì đó mơ hồ, Nếu đặt tôi vào vị trí của người này chắc tôi cũng sẽ không dám quay lại nhận là mình là người tốt đối với bạn đâu, với lại càng không tự nhiên rơi vào cái gọi là ĐỊNH MỆNH này đâu .
    Kô ngoại lệ.... Chị tôi cũng có chồng là người tốt của chị tôi. Sau ngày tốt nghiệp Đại học chị tôi đi công chứng các Văn bằng và các giấy tờ để đi xin việc làm... Không may khi ra khỏi phòng công chứng thì có người cầm nhầm giấy tờ của chị. 2~3 tuần thất lạc, quay tới quay lui phòng công chứng để chờ sự may mắn của mình là người cầm nhầm sẽ gửi lại phòng công chứng, việc tìm tưởng như bế tắc, chi tôi lên trường xin chứng nhận tốt nghiệp vì bằng chỉ cấp 1 lần. Công việc không xuôi chiều vì không có bằng tốt nghiệp thì 1 hôm. 1 anh chàng (chồng hiện tại) dò địa chỉ trong HSơ đến tận nhà ở quê gửi lại cho chị tôi và sau đó 2 người quen nhau, 3~4 tháng sau thì tình yêu xảy ra và kết thúc bằng 1 đám cưới sau 1 năm yêu thương. Bây giờ họ vẫn sống rất HPhúc với 1 công chúa & 1 hoàng tử nhỏ.
    Chúc mừng năm mới, đồng thời chúc bạn gặp nhiều may mắn...
    .....
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe tính em nó thế,thích cái gì là phải làm ngay,để em vắn tắt lại bộ film đó nhé
    Tên film: A Walk in the Cloud

    Có những chuyện tình đẹp ngỡ như ta đang đi trên mây.Chuyện của Paul Sutton (Keanu Reeves) và Victoria Aragón (Aitana Sanchéz-Gijón) là như thế. Anh là một người lính trẻ mới vừa giải ngũ, thất nghiệp phải đi bán chocolate dạo, tình cờ gặp cô trên một chuyến xe bus. Cô là một sinh viên người gốc quý tộc Tây Ban Nha, lỡ lầm với giáo sư của mình và đành phải ê chề quay về nhà chịu tội. Anh tự nguyện giúp cô bằng cách giả dạng làm cha của đứa bé trong bụng cô. Và cuộc tình hờ của họ đã nở hoa giữa mùa thu hoạch nho làm rượu của trang trại nhà cô.
    Ai sẽ là người theo em qua những chặng đường gai góc nhất? Ai sẽ là người ở cạnh em luôn mãi? Thật mỉa mai, người đó có thể chỉ là một người lạ mặt gặp đâu đó trong cuộc đời của em. Tình người đã biến thành tình yêu tự lúc nào khi người ấy ở bên cạnh em, trong gia đình của em, cùng chia sẻ với em những cảm xúc, những nỗi sợ hãi, những sự nghi hoặc.
    Phim có bối cảnh rất lãng mạn là một trang trại trồng nho của những người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Trang trại ấy tên là Mây, có phải vì sáng sớm mây sẽ quyến luyến từng gốc cây ngọn cỏ, từng dàn nho trĩu hạt, hay vì chỉ ở trang trại đó, chàng thanh niên mồ côi bán chocolate dạo mới tìm được một mái ấm gia đình hạnh phúc lâng lâng như đi trên mây? Trang trại ấy có người ông của cô gái, người đã cho chàng thanh niên cảm giác được thuộc về một nơi nào đó, được yêu thương trìu mến, được có một gia đình. Trang trại đó cũng có một người con gái, sau những đam mê bồng bột, chợt nhận ra sự ngọt ngào của một tình yêu chia sẻ và đầy trách nhiệm. Đó là trang trại của tình yêu, tình yêu ngọt ngào mà cũng lãng đãng đằm thắm như một cuộc dạo chơi trên mây.

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 02/02/2006
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Gửi nguyenhamy,
    Cảm ơn em đã thích một phần bài viết của chị, em xem phim có thấy hay không nào?
    Chị cũng mong là em tìm gặp chàng, nếu được như vậy thì chị sẽ lấy làm hạnh phúc cho em lắm. Nhược bằng không tìm thấy chàng, chị cũng mong là em sẽ cảm thấy cuộc đời thật là ngọt ngào, có ý nghĩa, rằng mọi người luôn làm điều tốt cho nhau.
    Em đã nhận được 1 điều tốt. Em đã nhận được tình yêu thương, sự nhớ nhung, chờ đợi và hy vọng. Còn chần chờ gì em không tặng những điều ấy cho mọi người chung quanh em.
    Khi ấy, có lẽ em sẽ thành người được mong chờ, nhớ nhung, tìm kiếm còn hơn cả định mệnh của mình đấy, Hà My ạ.
    Chị tặng em 5* may mắn đầu xuân, và mong em hãy tiếp tục gieo rắc những mầm nhân ái khắp nơi.
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 02/02/2006
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng mơ được nắm tay người mình yêu ngắm nhìn bầu trời đầy sao trong một đêm giao thừa. Nhưng bầu trời đêm 30 có bao giờ có sao?? Vậy mà chỉ cách đây vài ngày thôi em đã thấy một nửa ước mơ như thế đó...bầu trời đêm 30 đầy sao...mình em ngồi trên một triền đê gió lộng từ con sông trước mắt tạt vào mặt vào mũi,giơ tay hất mái tóc đang rối tung bởi gió...vô tình ngước lên mắt em chạm vào bầu trời đầy sao.. Cũng là lần đầu tiên trong đời em xa Hà Nội vào cái thời khắc thiêng liêng như thế này,nhưng em không thấy cô đơn,bởi niềm tin vào nửa còn lại ước mơ của em sẽ thành hiện thực nốt cho tròn vẹn một ước mơ...Người ta bảo đúng thời điểm giao thời năm cũ sang năm mới mọi điều ước sẽ linh nghiệm lắm...Em nhìn trời sao...nhắm mắt thầm ước một điều...,khi mở mắt ra em đã reo lên khi thấy một vì sao đang chuyển động...Rồi đêm giao thừa qua đi đem theo nửa điều ước còn lại của em...Mùng 2 Tết em về Hà Nội...Và anh là có thật.
  8. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    đến đây thì lại mơ mộng quá nhỉ
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    Em bị hoa mắt rồi, nên mới nhìn thấy sao trong đêm 30. Vì hoa mắt nên lại nhìn thấy anh ấy,
    Khi tỉnh lại thì đã muộn, hì hì.
    Thôi đã hết Tết, chúc em mau tỉnh mộng... Năm sau lại mơ giấc mơ thiên sứ nhá
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    nguyenhamy ơi! giống bạn, mình cũng đang say.

Chia sẻ trang này