1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn vì đã cho em mượn vai anh-Em biết tìm anh ở đâu bây giờ,người ơi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenhamy, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái cảnh này!!!
    ước gì giờ được đi mưa thế nầy nhỉ???
    Hand in hand!!!
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    No,thanks!
    Ở đời này cái đẹp ai mà chả thích hả anh.Nhưng chỉ vậy thôi thì với em là chưa đủ..hì em không hiểu cái phần "long trọng" của anh là sao nhưng vẫn đành nói với anh rằng No,thanks .Cái tiểu đội đó thì nhằm nhò gì anh, thích thì phải có cả đại đội đàn ông chưa có bạn gái ý chứ,nhưng chỉ e rằng không tìm được mẫu đàn ông em thích trong cái số đông đó.Ít lắm anh ơi...Thôi phiền anh không cần quan tâm đến em nữa.


  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    1. Đọc chuyện na?y xong thấy hay ghê. Tớ cufng hay lafng mạn kiê?u đó lắm, thích có ca?m giác ti?m kiếm một ai đó. Thực lo?ng tớ cufng muốn ti?m kiếm một ng học cu?ng tớ môfi một tháng, hô?i lớp 6 (lớp 6 hô?i xưa đaf biết mê cái bạn đẹp trai ngô?i cu?ng ba?n rô?i đấy). Nhưng thôi, k post va?o đây, đê? trong lo?ng thôi.
    2. Nhi?n cái a?nh trơ?i mưa, ui trơ?i sao ma? tớ thấy buô?n thế. K biết tại sao nưfa. Có lef vi? trơ?i mưa lạnh va? vắng qúa, đâm ra buô?n trong lo?ng.
    (viết cái quái j thế na?y, cha? hiê?u mi?nh đang la?m cái j nưfa )
  5. die_tomorrow

    die_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hix, bạn lãng mạn wá, còn gã kia thì hơi thực dụng
    1 ng mượn vai dựa ngủ, kẻ cũng tranh thủ nắm tay!
    hắn kô bận tâm gì đâu- nhảy xuốg xe là dzọt mất tiu thấy hôg- chỉ bạn đa cảm wá thôi.
    xin lỗi, chứ tui đọc xog buồn cười mà ko dám cười to- sợ...
    thnks đã cho tui mấy chục thag thuốc bổ, chút về tui nhớ lại cười cho đã.
    Thay mặt đảg, chính fủ, nhà nước- xin chân thành cảm ơn đồng chí, chúc đồng chí năm mới đoàn kết và thắng lợi mới.
    Chào thân ái.
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Em và cô gái lập cái topic này cũng hợp cạ ghê. Thảo nào mà....[​IMG]@Cô gái lập topic : nếu thế mà em vào trường điện ảnh, phi công...chẳng hạn có lẽ E sẽ  "xúc động đậy" cho coi. Hêhê[​IMG]
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    sao biết


  8. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Văn này thì chưa in sách được đâu đọc 2 dòng là buồn ngủ !
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    @nguyenhamy: em thực tế chút đi, lúc đó em ko tỉnh táo, và em hãy nhìn lại hành động của anh chàng đó: chăm sóc em, vuốt má em, cầm tay em==>rứt galang nhưng xuống xe là biến luôn, có cần hỏi em có cần đưa về ko?
    tốt nhất, hãy dừng tìm gặp người đó làm giề, hãy giữ lấy hình ảnh và tình cảm em đang có, gặp để rùi ko được như ý mún à?
    nếu có duyên sẽ gặp thui mà
    khổ thân thèng bạn trai đang ở xa của em và tên con trai đi cùng xe của em===> ôi, đàn bà
  10. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    1. Tôi cũng là con trai, cũng thường đeo kính đen, nhưng tôi rất khó chịu với những thằng cha nào đeo kính ngược ra sau gáy! Cái lối "sành điệu" nửa mùa! Đeo nghiêm chỉnh còn chẳng ăn ai nữa là. Người kiểu cách như thế không đáng tin cậy bạn ạ!
    2. Đàn ông lịch sự dùng nước hoa không bao giờ khiến người bên cạnh phải "ngập mặt ngập mũi" vì mùi nước hoa của họ, Chỉ thoang thoảng thôi là đủ rồi! Nồng nặc không ai chịu được!
    3. Tên này ý đồ bất minh! Hắn để cho bạn dựa đầu vào vai thì tốt, đáng hoan nghênh, nhưng hà cớ gì mà phải "nắm chặt tay bạn", rồi "đan ngón tay vào tay bạn", lại còn "vuốt má" với lại "hôn lên má" bạn nữa? Nếu hắn thích bạn, liệu hắn có dám làm như vậy khi bạn đang thức không?
    Với lại, xin nói thật lòng, nếu "nhan sắc" của bạn như trên cái avatar thì làm gì đến nỗi khiến cho một người đàn ông đứng đắn không kiềm chế nổi mình? Còn hạng đàn ông lợi dụng thì "tạp" lắm bạn ạ!
    Tốt hơn là bạn nên kiểm tra lại tư trang hành lý và ví tiền của mình sau khi xuống xe!
    Chúc bạn không vướng vào cái vòng si mê, đừng yêu mù quáng, đừng nhớ hão huyền!
    Được Iron_Man sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 08/02/2006

Chia sẻ trang này