1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn vì đã cho em mượn vai anh-Em biết tìm anh ở đâu bây giờ,người ơi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenhamy, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu chàng trai, đi xúm lại, chê bai cô em Hamy của tớ.
    Này, mấy cái chỗ bôi vàng ấy, những cái đoạn bác Iron_man gọi là 35, thật ra chỉ là cảm giác hư hư thực thực thôi. Bác quote bài con gái người ta thì cho đầy đủ và rõ ràng nhé.
    Cho cái phần mùi nước hoa, gel xịt tóc (nói chung là tổ hợp mùi) tràn ngập gương mặt cô em của tớ, thì tớ nghĩ thế này:
    1- Con gái vốn nhạy cảm hơn con trai, cho nên cảm nhận mùi rất tốt. Như bản thân tớ, bạn trai hút thuốc trước nửa ngày, hút vừa xong là đi đánh răng, rồi nhai kẹo cao su liên tục, mà tớ vẫn phát hiện ra. Cho nên, việc em Hà My thấy mùi của anh ta hơi đậm, thì có lẽ mũi cô em quá thính.
    2- Cách dùng từ thôi. Tràn ngập là một từ, có lẽ hàm chứa nhiều xúc cảm, hơn là lý trí. Cũng như, "em cảm nhận tình yêu thương của anh tràn ngập cơ thể em" (đại loại thế) thì không phải là mùi, hay là gì gì của anh ta ngập ngụa cơ thể cô này, đúng không?
    3- Nhưng có một điều hơi lạ với tớ. Đó là em này đang bị sốt, phải uống Decolgen, mà vẫn ngửi được mùi, thì tài quá. Cho nên, tớ nghiêng về cái giả thiết số 2 vừa nêu ở trên.
    Riêng cái đoạn tay nắm chặt, có 2 giả thiết:
    1- Là anh chàng kia có nắm tay em Hà My. Mà nắm cũng chả sao, em nó đang sốt, ho và bệnh, anh ta chu đáo, kéo áo che gió cho em nó, thì việc nắm tay là biểu hiện của cẩn thận và ân cần thôi
    2- Là em Hà My cảm tưởng thế. Khi em ngủ ngồi, 2 tay có khuynh hướng nắm vào nhau. Em lại lãng mạn, thầm mong đó là tay anh ta nắm.
    Em HàMy còn bé, còn ngây thơ, văn viết rõ ràng và trong sáng. Các bác cứ lấy lòng dạ, tuổi tác của các bác, mà nhận xét thì oan cho em ấy quá!
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 11/02/2006
  2. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày đẹp trời ,trên một chuyến xe đầy người,em tìm thấy anh ,bao cảm xúc lắng đọng,ngọt ngào,giữa hư và thực,số phận đã để em gặp anh,rồi lại xa anh.Em tự hỏi mình ,phải chăng đó là yêu ?,em sẽ không để mất anh nếu ta nhận ra nhau vào một ngày mưa ,trên bờ hồ Giảng Võ..Trước muôn trùng sóng bể...Em nghĩ về anh,em.Em nghĩ về biển lớn. Từ nơi nào sóng lên .....
  3. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tính xa đấy
  4. lunar_eclipsehpbk

    lunar_eclipsehpbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Em nghiêng vào vai anh để nghe, để nghe , lời thì thầm" .Còn đây nghiêng vào vai để nghe tiếng lòng mình "chơi vơi",bạn kể lễ nhiều quá,theo tớ nên thuê thám tử.
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0



  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn chưa quên được chuyện này sao cô gái
  7. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chà , câu chuyện của bạn sao giống phim quá đi. Nhưng dù sao bạn cũng " đã được đóng phim" rồi đó , hìhìhìhì
    Chúc mừng bạn đã gắp được mối duyên trời ban nhưng cũng tiếc thay là bạn và người ấy................. Thôi dù sao cũng mong ông trời sẽ cho bạn thêm một cơ hội dù cho là rất nhỏ nhoi thôi để bạn có thể gặp người ấy , mong như vậy nhé bạn ơi . Nhưng cũng đừng trông mong vào mối tình sét đánh hay mối tình gió thổi nha.......nguy hiểm lắm
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 27/06/2006
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    TÌM 1 NỬA - MY ENG-ZỜ .
    tên mình là Nguyenhamy . Trên 1 chuyến xe định mệnh từ vùng quê - ngập tràn rau má nên thơ bên những con đường sắt -ra thủ đô , My có gặp 1 người con trai - đẹp trai,trắng trẻo,và hình dáng anh-rất cao to,anh khoảng tầm 25t. My không biết tên anh ấy , tạm khai sinh cho cái tên ENG -ZỜ ! trên chuyến xe ấy , ENG-ZỜ đã thể hiện đúng là 1 PRO , 1 PỜ - RỒ mà My ko thể quên được , những đụng chạm , những câu nói , rồi mùi keo , mùi cơ thể , mùi nước hoa . . . . ! khi đã xa ENG-ZỜ, My tự nhiên vừa đánh mất 1 cái gì đó siêu quý , My tìm người ta ngay lúc đó nhưng đã quá muộn , 1 thời gian sau đó My như 1 người mộng du , suốt ngày lãng vãng hết bến xe Giáp bát , rồi ngược lên Giãng võ , ngô nghê , cười cười , nói nói , nhiều người đi đuờng ái ngại cho My lắm ,thậm chí vài lần My về quê ...làm lại từ đầu bằng những chuyến xe nhưng vô vọng ! 6 tháng vừa qua , cũng có nhiều biến động, My cũng biết thêm 1 vài mùi nước hoa , keo bọt , .....nhưng 1 chuyện đã xẩy ra , trong cơn tuyêt vọng , My lại tìm đến ttvnol , post lên bài viết cách đây 6 tháng ! 6 tháng trước , My rải hết box này đến box nọ như 1 thứ virut EBOLA ,thậm chí định kiếm 1 phi cơ rải giấy tìm từ HN đến HÀ NAM chỉ để tìm ENG-ZỜ nhưng ko đủ xiền !
    ai có thông tin gì về ENG-ZỜ , xin liên hệ nguyenhamy , ah , tý nữa quên ko thì các bác ko biết thế nào mà liên lạc , My tóc đen, tỉa ngang vai,hay mặc quần Jeans , Hihi , cũng xinh phết ạ !
    ..................................................................
    TIN MỚI NHẬN :
    LỆNH TRUY NÃ ĐẶC BIỆT
    Hồi 5h sáng ngày mùng 2 tết , có 1 tên tù đã vượt ngục thành công , hắn tên là : CÙ-MƠN-MAN , trong giới giang hồ có biệt danh là CU-ĐANG -XUNG ( rất hàn quốc ! ) .Với 44 tiền án về tội móc túi . Thủ đoạn của hắn là nguỵ trang kiểu Hàn , đeo kính ngược phía sau , tóc bóng mượt vì vuốt keo , xịt nước hoa nồng nặc , nhất là 2 nách ! địa bàn hắn hoạt động từ khu vực Thanh Hoá ra Hà Nam , trên những chuyến xe khách ! Dây là 1 tên tội phạm cực kỳ chuyên nghiệp , tận dụng thể hình trời cho ( rất hợp cái tên ) , và những cú Kung-fu mơn man tuyệt đỉnh , hắn đã lấy gây ra rất nhiều vụ móc túi , gây nên dư luận phẫn uất của hành khách trên những chuyến xe . Theo thông tin điều tra của những trinh sát đã ăn chực nằm chờ bắt tên tội phạm này thì hắn hiện cùng 1 đồng bọn tên là QUANG , tiếp tục gây án ! Chúng tôi hiện phối hợp đồng bộ để tóm cổ tên này sớm ! ai thấy hoặc có thông tin gì , xin liên hệ số ĐT hot : 8313
    TIN GIỜ CHÓT
    Hiện dân quân địa phương và công an địa phương đã bắt được tên CÙ -MƠN -MAN ! hắn bị bắt khi đang hành lạc tại nhà nghỉ MÁT-MẺ phố Giáp bát ! ai bị hại , liên lạc ngay số : 8313 !
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    có đáng để đem ra làm trò cười vậy ko anh? :-(Em ko đi tìm thứ gì cả,ko lố bịch như anh miêu tả, chỉ là 1 phút yếu lòng bất chợt,em update nó lên,vậy thôi.Mong anh sẽ chẳng bao giờ cư xử với ai như vầy nữa . Chúc anh vui và mãn nguyện với trò hề trên của mình!


Chia sẻ trang này