1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn vì đã cho em mượn vai anh-Em biết tìm anh ở đâu bây giờ,người ơi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenhamy, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu rồi tôi không còn tìm kiếm nữa... vì để làm gì cơ chứ khi mà chỉ gặp duy nhất một lần trong đời
    [​IMG]


  2. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.........
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.........
    Có nghĩa là nếu bạn và người đó có duyên thì nhất định sẽ gặp lại dù là ở đâu hay là xa xôi mấy đi chăng nữa..........nhưng nếu hai người không có duyên thì dù cho là 2 người ở chung trên một con đường cũng không thể gặp lại được. Thôi thì bạn cứ coi như đó là kỉ niệm đẹp đi , đất nước VN này cũng không nhỏ đâu nên khó có thể gặp lại lắm , thôi chấp nhận quên đi nhé.
    Nhưng cũng mong bạn sẽ gặp được người mà bạn hằng mong ước
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    đã không nợ duyên, ắt xa lìa nhau .......

Chia sẻ trang này