1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn & xin lỗi - 1 phần ko thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi choemxin, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn & xin lỗi - 1 phần ko thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày!

    Đã là người, ai cũng phải có lúc mắc lỗi, hoặc mắc ơn người khác. Đến thánh còn có lúc sai mà. Chính vì thế topic này ra đời để các bạn có thể xin lỗi hoặc cảm ơn ai đó mà bạn chưa thể nói lên bằng lời . Ai đó có thể là người trên mạng, có thể là cha mẹ, ng` thân của bạn. Và chúng tôi, những người xem topic này sẽ là những ngwưòi chứng nhận những lời nói đó!

    Cho em xin
  2. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Và người đầu tiên tôi muốn gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất của mình. Đó chính là Bigtoe, hội phó và cũng là cô bé bé bỏng nhất của chúng ta :
    Toe ơi! Anh thật sự là rất buồn vì đã làm như vậy. Anh thật lòng muốn xin lỗi em. Anh xin thề là anh ko có ý xấu đâu. Tất cả chỉ là anh muốn đùa thôi, có lẽ trò đùa của anh đã quá đáng, tổn thương đến em. Anh thật sự rất hối hận. Nếu em đã đọc bài này , hãy phone cho anh để anh biết là em đã tha thứ cho anh!!
    Cho em xin
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu chú choemxin có lỗi gì với em Toe nhưng tôi nghĩ em Toe nên chấp nhận lời xin lỗi của choemxin
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  4. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    cám ơn một người đã cho tôi những phút giây hạnh phúc mà tôi sẽ không bao giờ wên ! cám ơn nhưng cuộc điện thoại của người ấy dã giúp tôi vượt wa nỗi buồn !
    em sợ khi anh đến
    sợ cả lúc anh đi
    sợ tình yêu tan vỡ
    sợ nỗi buồn chia ly !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  5. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    oh? bây giờ em mới nghe thấy 1 câu tuyệt của ông anh CHOẼMIN đó đc đấy cứ thê mà phát huy

    Phải Có Một Lời Thề Tình Yêu Mới Chọn Vẹn
    Phải Có Kẻ Trở Về Đời Mới Tròn Ước Hẹn


  6. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    ừa NSN bảo ai ấy nhỉ mấy bác nhảy câu đó em
    nghe wen wen nhỉ hay thía
    câu của ai mà hay thía em thích câu này lém
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  7. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin cảm ơn luôn anh Marco, hi vọng Toe sẽ tha lỗi cho anh nhé!
    Tôi cũng cảm ơn những thành viên của box chúng ta : Fei, Dark boy, BBTY, Toe, GirlsnRoses, Hippo, Cô bé nhăn nhở, những người đã đến chúc mừng sinh nhật tôi, và cho ttoi ngày sinh nhật tuyệt vời. Xin cảm ơn các bạn !!!
    Cho em xin
  8. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    fei thấy câu của em hay không ? em còn mấy bài nữa hay lắm thích không em chép cho !
    em cảm ơn box mình vì bên mọi người thật sự rất vui đấy !
    em xin lỗi một người vì đôi khi em đã giận dỗi người đó một cách vô cớ !
    em xin lỗi !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  9. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    không chấp nhận lời xin lỗi, hết.
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Sao bố không cảm ơn con?Con cũng có gọi điện chúc mừng sinh nhật cho bố mà?
    Quên con rồi hả?
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế

Chia sẻ trang này