1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn & xin lỗi - 1 phần ko thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi choemxin, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    hay nhưng mấy bài này của girl nói về boy
    anh chép bằng hoà hả em ,có bài nèo
    hay hay dùng để cua hông cho anh
    zới anh đang cần
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  2. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, Fei ơi, đừng có vào phá topic của người ta nhé. Ko post thì thui, đây là nơi để mọi người bày tỏ chút tình cảm riêng tư, tận đáy lòng. Ông ko tham gia thì thui, đừng có mà phá rối. Thích tán nhau thì phone or chat nhá!
    Xin cảm ơn!!!
    Cho em xin
  3. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hôm nay tui rất vui vì đã làm lành với Toe. Cảm ơn TOe đã tha lỗi cho anh! Tui cũng tuyên bố : Toe là em gái tui, ai mà trêu Toe đừng có trách choemxin này nhá!
    Cho em xin
  4. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cả Box NQ, choemxin xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm, cực kì phóng khoáng của bác Nhoạ là bố của Big Toe. Bác đã tặng ko cho box chúng ta 1 chuyến xe đi Bãi Cháy. 1 lần nữa xin chân thành cảm ơn!!!!!
    Cho em xin
  5. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    he he he..... bố của em đọc được rồi đấy. mà bố em bảo là, lần sau mà muốn đi bằng ôtô ấy thì đi gần gần thôi, đi xa thế không có chịu nổi he he.... đùa thôi.
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  6. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Thế tháng sau đi Cát Bà liệu có xe không Toe??
    Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong Box vì sự nhiệt tình của các bạn trong thời gian qua, các bạn đã xây dựng được một sân chơi cho chính mình, đặc biệt cảm ơn tới bb_ty, hk_g, fei, h_un, dark_boy, Toe là những người nhiệt tình nhất.
    Cảm ơn Nico và Phương đã động viên tôi trong thời gian vừa qua.
    Xin lỗi H-un vì không đến tiễn chú được, thành thật xin lỗi.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn:xin cám ơn toàn thể box NQ đã đem đến cho tôi những kỉ niệm sâu sắc nhất
    Xin lỗi:xin lỗi,em hết xiền rùi! Hì hì!
    Triumph_ Thời Trang và Hơn Thế Nữa
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn hội trưởng đã cho em làm Quyền hội trưởng.
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  9. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô Niệm vì cô đã cho chúng em những bài giảng bổ ích của môn học Giáo dục công dân lớp 9.
    To hk_g : hãnh diện không lào.

    Love is one big illusion in my life forever
  10. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    E hèm, choemxin đây,
    Tui cám ơn mọi người vì đã tham gia topic này. Cảm ơn "dô dô" đã moi cái topic này lên.
    Tui cũng xin lỗi anh Devil vì đã làm anh ngã ở Hồ Yên Trung, hehe
    Cho em xin

Chia sẻ trang này