1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn..........

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn..........

    Trong cuộc sống, hình như có rất nhiều lần ta muốn nói cảm ơn đến một ai đó, vì vậy topic này mở ra sẽ giúp ta gởi những lời cảm ơn đến người ấy .

    Nào, nhân dịp box Quảng Ngãi ra đời, TAST cũng muốn gởi vài lời cảm ơn

    - Cảm ơn Boychandoi đã hết sức nhiệt tình trong thời gian qua, hy vọng ông sẽ phát huy khả năng của mình trong vai trò Mod .

    - Cảm ơn Mod ThatWhy đã giúp đỡ tụi này.

    - Cảm ơn pà kon đã nhiệt tình ủng hộ và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ để box Quảng Ngãi ngày càng tốt đẹp hơn. Dzô một phát đi ............

    - Cuối cùng, cảm ơn ........ Sếp của tui, dzì hôm đó nếu không bị Sếp la một trận thì có lẽ cái topic Đồng Hương QN - tổ tiên của box QN - sẽ không ra đời .

    Và cũng cảm ơn ......... chính mình. Cố lên nữa nhé
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Đính chính phát: ThatWhy là admin chớ hổng phải mod à!
    Mà cũng đừng cảm ơn tui, tui cảm ơn thienansongtra còn chưa hết mờ! Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia nhiệt tình Đồng hương Quảng Ngãi, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục nhiệt tình với box Quảng Ngãi nghen!
  3. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Đính chính phát: ThatWhy là admin chớ hổng phải mod à!
    Mà cũng đừng cảm ơn tui, tui cảm ơn thienansongtra còn chưa hết mờ! Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia nhiệt tình Đồng hương Quảng Ngãi, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục nhiệt tình với box Quảng Ngãi nghen!
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tối qua, nhỏ bạn gọi điện hỏi: "Mày đang ở đâu đó?", "Công ty, mày rảnh thì lên Net chơi với tao". Bạn la toáng cả lên: "Này, mày bây giờ hình như chỉ sống trên Net". Lời nó nói khiến mình giật mình, ừ - hình như riết rồi mình chỉ sống trên Net. Ăn trên Net, chơi trên Net và kết bạn trên Net, chỉ trừ giờ ngủ thôi - mà tại tối về nhà không lên Net được, nếu không chắc mình lại cả đêm lướt Net.
    Cảm ơn mày, bạn ạ - đã nhắc cho tao nhớ một điều, tao còn có cả một cuộc sống thực ngoài đời, còn có con bạn lúc nào cũng lo lắng cho tao. Cảm ơn thật nhiều, thật nhiều nhé!
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tối qua, nhỏ bạn gọi điện hỏi: "Mày đang ở đâu đó?", "Công ty, mày rảnh thì lên Net chơi với tao". Bạn la toáng cả lên: "Này, mày bây giờ hình như chỉ sống trên Net". Lời nó nói khiến mình giật mình, ừ - hình như riết rồi mình chỉ sống trên Net. Ăn trên Net, chơi trên Net và kết bạn trên Net, chỉ trừ giờ ngủ thôi - mà tại tối về nhà không lên Net được, nếu không chắc mình lại cả đêm lướt Net.
    Cảm ơn mày, bạn ạ - đã nhắc cho tao nhớ một điều, tao còn có cả một cuộc sống thực ngoài đời, còn có con bạn lúc nào cũng lo lắng cho tao. Cảm ơn thật nhiều, thật nhiều nhé!
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Sống trên Net đâu phải là tệ, chẳng hạn cái box này nè, thời buổi này không có Net lấy đâu ra nhiều cơ hội học hỏi, làm quen, tán dóc, relax ... dĩ nhiên cuộc sống thực ngoài đời mới là chính, như sau này đi off nè, nó sẽ trở thành 1 cuộc sống thực và Net nữa chứ bộ, tui nói phải hông pà con, hehe
  7. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Sống trên Net đâu phải là tệ, chẳng hạn cái box này nè, thời buổi này không có Net lấy đâu ra nhiều cơ hội học hỏi, làm quen, tán dóc, relax ... dĩ nhiên cuộc sống thực ngoài đời mới là chính, như sau này đi off nè, nó sẽ trở thành 1 cuộc sống thực và Net nữa chứ bộ, tui nói phải hông pà con, hehe
  8. laqtri

    laqtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mình đã 31 tuổi rồi có thể xưng anh được nhé. Rất cám ơn TAST đã lập cái box này cho tất cả mọi người vào đây gặp gỡ vui vẽ.
    Tuy nhiên, ngồi hoài như thế cũng không ổn đâu. Đó là chưa kể bệnh về mắt, về xương... Nhiều thứ lắm.
    Chỉ vừa phải thôi. Như cô bạn ấy nói đúng đấy. Ở ngoài còn có cả một cuộc sống tươi đẹp đang chào đón tất cả mọi người mỗi sáng ban mai thức dậy. Chúc em vui cả trong những trang web và cả ở ngoài đời thật...
    Tối qua, nhỏ bạn gọi điện hỏi: "Mày đang ở đâu đó?", "Công ty, mày rảnh thì lên Net chơi với tao". Bạn la toáng cả lên: "Này, mày bây giờ hình như chỉ sống trên Net". Lời nó nói khiến mình giật mình, ừ - hình như riết rồi mình chỉ sống trên Net. Ăn trên Net, chơi trên Net và kết bạn trên Net, chỉ trừ giờ ngủ thôi - mà tại tối về nhà không lên Net được, nếu không chắc mình lại cả đêm lướt Net.
    Cảm ơn mày, bạn ạ - đã nhắc cho tao nhớ một điều, tao còn có cả một cuộc sống thực ngoài đời, còn có con bạn lúc nào cũng lo lắng cho tao. Cảm ơn thật nhiều, thật nhiều nhé!
  9. laqtri

    laqtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mình đã 31 tuổi rồi có thể xưng anh được nhé. Rất cám ơn TAST đã lập cái box này cho tất cả mọi người vào đây gặp gỡ vui vẽ.
    Tuy nhiên, ngồi hoài như thế cũng không ổn đâu. Đó là chưa kể bệnh về mắt, về xương... Nhiều thứ lắm.
    Chỉ vừa phải thôi. Như cô bạn ấy nói đúng đấy. Ở ngoài còn có cả một cuộc sống tươi đẹp đang chào đón tất cả mọi người mỗi sáng ban mai thức dậy. Chúc em vui cả trong những trang web và cả ở ngoài đời thật...
    Tối qua, nhỏ bạn gọi điện hỏi: "Mày đang ở đâu đó?", "Công ty, mày rảnh thì lên Net chơi với tao". Bạn la toáng cả lên: "Này, mày bây giờ hình như chỉ sống trên Net". Lời nó nói khiến mình giật mình, ừ - hình như riết rồi mình chỉ sống trên Net. Ăn trên Net, chơi trên Net và kết bạn trên Net, chỉ trừ giờ ngủ thôi - mà tại tối về nhà không lên Net được, nếu không chắc mình lại cả đêm lướt Net.
    Cảm ơn mày, bạn ạ - đã nhắc cho tao nhớ một điều, tao còn có cả một cuộc sống thực ngoài đời, còn có con bạn lúc nào cũng lo lắng cho tao. Cảm ơn thật nhiều, thật nhiều nhé!
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ui, có gì mà cảm ơn em hả anh, box QN ra đời là công sức của tất cả mọi người, chứ mình em thì làm được gì.
    Em cảm ơn lời khuyên của anh nhé, lại có thêm một người nhắc nhở em. Thật ra thời gian gần đây em phải ở công ty suốt, nên thời gian online nhiều hơn, riết rồi "nghiện" hồi nào chẳng hay. Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, cảm ơn thật nhiều nhé. Chúc anh một tuần thật vui vẻ, à gởi lời thăm chị ấy nữa chứ.

Chia sẻ trang này