1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn..........

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn em Giang hôm qua cho chị bịch dừa sấy.
    Hôm qua nhà cúp điện, chị thắp nến, nghe nhạc MP3, nhâm nhi dừa sấy. Tuyệt!
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những câu nói của anh tối qua. Dù không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật nhưng ít ra nó cũng làm ta thấy lòng thanh thản
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn vì có topic này. nghe thiên hạ cảm ơn nhau cũng vui tệ
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bữa ăn hoành tráng tối qua. Lâu nay toàn ăn để sống, hồi tối đúng là ...... sống để ăn . Giá mà mỗi tháng chị đổi xe mỗi lần thì thích biết mấy, chị hén.
    Hic........ mà cũng chia bùn với chị, cái dzụ này chị phải kêu ai đấy bắt đền cho chị nhé.
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em iu,
    Cảm ơn em nhiều nhiều lắm, chị ghiền ăn bánh tráng ấy lắm.
    Cảm ơn em đã nghe chị nói về một người, những điều mà có lẽ chị chẳng bao giờ có thể chia sẻ cùng ai. Và khi kể cho em nghe xong chị lại thấy nhẹ nhàng
    Nhưng đừng chiều chuộng chị quá nhé, chị sẽ hư hỏng đấy em iu.
    Cảm ơn em thật nhiều, em gái nhé!
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Gởi một người hay lang thang box QN nhưng chẳng bao giờ post bài
    Hì,
    Món ăn Hàn Quốc vốn khó ăn, chẳng hiểu sao tối hôm ấy ăn ngon lành, ăn như chưa bao giờ được ăn.
    Vốn không ghiền ăn kem. Kem Bố Già xa xỉ quá, nhưng hồi tối ăn cảm giác tê tê đầu lưỡi. Tuyệt!
    Và cười, những câu chuyện cười đâu cả bụng.
    Không buồn nữa đâu, ông anh đã tốn nhiều xiền thế mà....
    Một buổi tối tuyệt vời. Đa tạ, đa tạ!
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc đời đã cho ta nhiều thứ: tình yên, bạn bè và tiền.
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    @ Đại ca!
    Hiểu rùi, khổ lắm nói mãi
    Không được cảm ơn, không được thanks - thôi thì thương đại ca nhất trên đời
    Hì, nhẹ cả người. Một trong 1001 điều ước, trăn trở bấy lâu đã thành sự thật. Vui lắm đại ca ạ.
    Đa tạ, đa tạ!
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    - Cố nhân: Cảm ơn người đã ở bên ta 24h qua. Hạnh phúc!
    - Đại ca: Cảm ơn món quà và lời chúc. Nhóc thích lắm!
    - Ông anh: Cảm ơn bữa ăn Noel sớm, đó là bữa ăn hoành tráng và được mong đợi nhất trong năm.
    - Nhân gian: Cảm ơn sự im lặng của người đã giúp ta không còn nông nỗi nữa.
    - Soundless77: Cảm ơn cuộc điện thoại sáng nay, mặc dù em làm chị mất giấc ngủ muộn đấy nhé.
    - Bạn bè: Cảm ơn tất cả những người bạn của tôi, những lời chúc, những rủ rê ăn chơi - nếu không có các bạn thì tôi đã không thể thoát ra được cái vỏ bọc ngột ngạt của mình.
    Merry Christmas!
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    @ MuaDongXua: Cám ơn em về tin nhắn đêm qua, chị thật bất ngờ và thật vui. Chúc em một tuần làm việc vui vẻ nhé.

Chia sẻ trang này