1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn..........

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em ! Nụ hôn đêm qua - đến bây giờ anh vẫn còn ngây ngất !
  2. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn một người bạn vì đã không nói cái câu mà mọi người vẫn hay nói khi mình kể rằng bà mình đã 98 tuổi!
    Cảm ơn cái bánh mà bạn đã chạy theo nhét vào balô mình.Nó không làm mình no nhưng câu nói của bạn:"đừng quên ăn sáng nhé!"làm mình vui nhiều lắm.
    Cảm ơn vì đã ngồi cùng em trong một ngày mưa, nghe những câu chuyện không đầu không cuối của em, quá khứ, hiện tại, tương lai đan xen,chồng chất.Em cảm thấy mình được chia sẻ, vậy là vui rồi!
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Thiên Hạ. Cảm ơn những người đã nhắc nó gạt chống xe mỗi khi nó chạy xe.
    Nó rất hay quên gạt chống xe, lần nữa cảm ơn nhân gian ....Những con người quen biết và không quen biết hay chưa kịp nhìn thấy mặt đã quan tâm đến chút đãng trí kia của nó.
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Chị về món quà quê.
    KHông biết từ khi nào em lại ghiền món quà quê hơi xa xỉ này . Mà em đã ăn nhiều loại nhưng vẫn thấy cái này được sản xuất từ quê mình là ngon nhất !
  5. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẽ với em .
    Mọi vệic rồi sẽ tốt thôi , mọi người đừng lo cho em .
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    @ Biển: Cám ơn em hén, hoa trong ngày này thì xa xỉ thật, chỉ cần hôm nào đấy em dắt chị đi ăn kem.... BG là thỏa lòng mong ước của chị rùi
  7. nhonnhonnhon

    nhonnhonnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ............. vì đã đem đến cho tôi những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời , cảm ơn........ vì đã chỉ cho tôi thấy được những gì mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới , va` tôi cảm ơn ..vì tất cả điều tốt đẹp ma` .........đã đem đến cho tôi........bạn của tôi
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm ơn hồi chuông báo thức reo vang khi tôi còn đang ngái ngủ. Vì có nghĩa là tôi sẽ có thêm một ngày để sống.
    Tôi cảm ơn bức tường phải sơn, cửa sổ phải lau, sàn nhà phải rửa. Vì có nghĩa là tôi đang sở hữu một căn nhà khang trang do chính tay mình gầy dựng nên.
    Tôi cảm ơn khi nghe tiếng vợ mình đang trách móc, giận hờn trong nhà bếp. Vì điều đó có nghĩa là cô ấy đang ở nhà cùng tôi, không phải đang tung tăng cùng người khác ngoài phố hay ở một góc tối nào đó.
    Tôi cảm ơn chiếc bóng trên đường trưa nắng gắt. Vì có nghĩa là tôi đang đi dưới ánh mặt trời.
    Tôi cảm ơn sự mệt mỏi, đau nhức các cơ vào lúc cuối ngày. Vì có nghĩa là tôi có thể còn lao động hăng say.
    Tôi cảm ơn người phụ nữ trong nhà thờ hát thánh ca sai nhịp. Vì điều đó có nghĩa là tôi còn có thể nghe và cảm nhận được.
    Tôi cảm ơn sự bừa bộn, ngổn ngang sau bữa tiệc. Vì điều đó có nghĩa là bạn bè còn nhớ và đã đến để chung vui cùng tôi.
    Tôi cảm ơn đống quần áo dơ mỗi ngày phải giặt. Vì có nghĩa là tôi đang có đủ áo quần để mặc.
    Tôi cảm ơn khi áo quần hơi chật một chút. Vì có nghĩa là tôi đã có đủ thức ăn, nước uống.
    -----------------------
    Cám ơn ai đấy đã giúp tôi biết cảm ơn những điều thật đơn giản diễn ra hàng ngày xung quanh tôi, nhưng tôi vô tâm chẳng bao giờ nhận biết được...
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    @ Cảm ơn ai đấy đã cho tôi biết cái mất không bao giờ mất hẳn, cái còn không hẳn mãi là còn, được chưa hẳn đã là điều hay, mất chưa hẳn đã là điều dở?
  10. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ta cảm ơn cuộc sống vì đã để ta được gặp anh, và không cuốn anh đi vì những thăng trầm mà chính mi đem lại.

Chia sẻ trang này