1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn..........

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    @to chị TAST: cảm ơn chị nhiều, tin nhắn của chị làm em đỡ thấy đơn độc hơn, đỡ nhớ nhà hơn...Em khỏe hơn rồi chị ạ!
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    @ Em gái: Hồi tối ngồi ở nhà một mình, chị đã uống cạn 1/3 chai rùi em ạ. Hic.... thèm có ai..... cạn chén với mình dễ sợ, uống một mình cô đơn kinh khủng. Chị vẫn để dành 2/3 chai, hôm nào ghé nhà chị.... cụng ly leng keng đi. Hic.... mừ dạo này chắc em kg rảnh đâu hén.
    Dâu ngon lắm, cám ơn em gái nhé!

  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    @-;- chỉ muốn nói cảm ơn một người, em sẽ kg ngốc như vậy nữa. Cứ tưởng em tự mình sẽ giải quyết được mọi chuyện, cứ tưởng làm vậy là kg phiền đến người khác, sao mà em ngốc thế kg biết. Sao mà em kg chịu hiểu rằng, vẫn có một người luôn ở bên giúp em tự tin hơn khi gặp khó khăn. Giờ thì em hiểu rồi. Cảm ơn nhé!
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Boy với anh Hòa đã giúp em. Hum nào em trả ơn 2 người bằng chầu ốc ở quán cây Me nhé!!!.
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo em Giang là 2 đứa nhóc nhà chị vẫn mạnh khỏe, sung sức . Dường như có nó nhà chị.... tấp nập hơn rất nhiều, từ trước giờ trong phòng chỉ có mình chị là..... sinh vật biết động đậy , còn toàn máy móc, vật dụng kg hà - giờ có hai đứa nó nhà dzui như tết.
    Mừ chị cứ théc méc hổng biết nó là "thèn ku" hay "cái tủm" em nhỉ?
    Cám ơn em và Ba nhiều nhiều hén.
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn "xe ôm Thỏ" đã thay chị giữ "chùa" mấy ngày nay. Dzậy là từ nay chị yên tâm "en chơi" mừ hổng lo cái chùa vắng vẻ nữa.
    Vâng, xin cảm ơn! (bắt chước Lại Văn Sâm á )
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhà mí bữa em sắp khìn luôn òi...hix....
    Khỏi cám ơn chị ah...xe ôm muh, nên thay sếp mí bữa thoai...sếp zìa em trả lại chùa cho sếp ah......sắp tới sếp canh 1m nghen...em đi tung tăng thay sếp ah.......hìhì...
  8. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa thi xong nay rãnh nên ngồi quán xá với mấy đứa em trong công ty,uống tưng tưng rồi về đến cây xăng đổ xăng lấy tiền ra tính tiền cho chủ thì rớt 1000 tiền két do đã quá nên không biết ,hai anh chị và đứa con nhỏ cùng đổ xăng,anh nói " em rớt 1000", mình không hay biết do hơi men,chị nói tiếp "1000 không nhặt thì không bao giờ giàu" rồi chị nhặt lên đưa mình.Cảm ơn chị rất nhiều ,không phải em không quý trọng tiền bạc nhưng do em có hơi men nên em không biết ,dù sao cũng cảm ơn chị rất nhiều từ lời khuyên chân thành của chị,và đi dọc đường về làm mình suy nghỉ nhiều,mặc dù mình nghỉ mình thì chẳng bao giờ có thể giàu,nhưng ai đó đã nói "góp thành bảo " phải không các bạn
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hãy cám ơn
    Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.
    Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?
    Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?
    Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.
    Hãy cảm ơn những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn?
    Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây?
    Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?
    Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy!
    (ST)
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn cha đã tạo ra con trên đời...Xin cảm ơn mẹ đã sinh con ra và vất vả nuôi con lớn khôn.
    Cuộc sống ơi ! xin cảm ơn người đã cho tôi những giọt mồ hôi, những vất vả lo toan đời thường để tôi thấy mình đang sống.
    Cảm ơn tất cả bạn bè đã chia sớt mọi cảm giác với vodanh@

Chia sẻ trang này