1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hangivy, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn!!!

    Tôi định lấy cái topic của mình là "tôi là một người may mắn" nhưng như thế có lẽ không đúng lắm và tôi biết rằng lời cảm ơn mới thật sự ý nghĩa trong trường hợp này.

    Hôm nay tôi bị ốm, tôi chẳng định loa loa với cả làng là tôi bị ốm đâu, nhưng mà quả thật là nhờ bị ốm tôi mới biết rằng mình là một người may mắn...

    Thật!!! tôi hiếm khi ốm lắm, gần như không bao giờ ốm, mà có ốm thì tôi vẫn cứ lê lết cái thằng người đi lang thang đâu đó chứ nhất quyết không chịu nằm bẹp một chỗ. Nhưng lần này tôi không ngóc đầu dậy được, mệt!!! đau đầu, chóng mặt và người như mượn vậy.

    Cảm ơn Sư thầy đã đến, mua thuốc và mua đồ ăn đến cho em. Nó đắng lắm!! thật đấy, em bị ốm mà, ăn chẳng thấy ngon gì nhưng em vẫn ăn và biết rằng mình cần ăn vì cuộc sống thật là ngắn ngủi!!!

    Thầy nói "Cuộc sống ngắn ngủi lắm, thế mà con người ai cũng mắc bệnh TƯỞNG, TƯỞNG LÀ VẬY NHƯNG CHƯA HẲN ĐÃ VẬY. Thầy chỉ muốn con người đã có DUYÊN quen biết nhau rồi thì cùng nhau cố gắng hoàn thiện, không có kẻ thấp người cao, không có kẻ hơn người kém mà thôi!!!"

    "Ăn rồi uống thuốc đi, 2 viên Amo và 1 viên trắng trắng ấy, còn cái lọ thuốc của Đài Loan này thì tối uống 1/4 lọ nhé!! uống thuốc xong thì ngủ đi cho mau khỏi, đừng ra ngoài đường nhé, ở ngoài lạnh lắm..."

    Tôi sẽ còn phải cảm ơn Sư thầy nhiều nhiều nữa, hôm nay tôi đã khóc vì lòng tốt của thầy, thầy tốt quá, gánh cả chúng sinh trên vai thế thì nhọc lắm thầy nhỉ???

    Bạn có người bạn nào như vậy không?

    Cảm ơn đời, cảm ơn người đã cho tôi người bạn như vậy.
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn
  3. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những tin nhắn " chúc ngủ ngon!" lúc nửa đêm, chúng khiến tôi thấy cuộc sống còn thật nhiều yêu thương.
    Cảm ơn những lời chúc " Ngày mới an lành, vui vẻ, may mắn..." đã mang lại cho tôi cảm giác an lành, tự tin hơn khi bước chân vào những thách thức mới.
    Đừng bảo tôi là " Cô nàng nhõng nhẽo" nhé!!! Những tin nhắn thật sự có hồn đấy...
    Tôi thật là một người may mắn khi có các bạn. .
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn! Mọi lời cảm ơn sẽ là k đủ vì tất cả những j mọi người đã làm cho tôi.Có lẽ tôi cũng nên dành một lời cảm ơn cho "ông trời" người đã mang các bạn đến bên tôi......Tôi yêu các bạn nhiều.Mỗi người đều là một góc nhỏ Bình Yên trong tôi!!!!!!
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn cưng, bên cưng anh thấy rất vui vẻ.
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị
    cảm ơn cái ngày chị YM cho em
    cảm ơn về tất cả!!!
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cảm ơn 1 bàn tay đã nâng tôi dậy khi tôi ngã ....
    Cảm ơn 1 lời động viên khi tôi khi tôi thất bại ....
    Cảm ơn 1 lời chúc lúc nửa đêm ...
    Cảm ơn vì tất cả
  8. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi thấy mình là một người may mắn,tôi tin như thế... dù tôi không xinh đẹp,dù tôi không tài giỏi,dù tôi không giàu...
    Nhưng tôi thấy mình may mắn vì có một gia đình hạnh phúc!Mẹ biết tôi chỉ thích ăn món cá kho mẹ nấu,mẹ nhớ hết tên và tính cách những người bạn thân của tôi.Bố ít nói,ít hỏi han nhưng trời lạnh,bố nghỉ làm lên Hà Nội dẫn tôi đi mua một cái áo khoác to đùng vì sợ tôi đi học sáng rét.Em trai có sở thích giống chị,luôn bênh vực chị...Tôi thấy mình may mắn vì có những người bạn cũ xa nhau lâu rồi vẫn nhớ ngày sinh nhật của tôi,đơn giản chỉ là một tin nhắn chúc mừng.Tôi thấy mình may mắn khi sau một buổi nghỉ học đến lớp các bạn xúm đến hỏi "Tại sao hôm qua ko đi học?" Tôi thấy mình may mắn vì có người để tôi giận hờn dù vô cớ...Tôi thấy mình may mắn từ những điều bình dị nhất ...
    Tôi muốn cảm ơn tất cả!Cảm ơn cuộc sống!Cảm ơn những người thân yêu của tôi!Và cảm ơn bạn chủ topic đã cho tôi một nơi để tôi được chia sẻ!

  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này thấy cuộc sống thật đẹp
  10. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    chúc mừng nhé,bạn dù nhỏ nhưng cũng là 1 phần của lịch sử mà
    cầu cho bạn luôn khoẻ mạnh để có thể đem sự yêu thương lại cho những người mình yêu quý
    để 1 ngày nào đó họ ( người mà bạn quan tâm) cũng post 1 bài tôi cám ơn,tôi là người may mắn
    wish all the best ,life is beautiful
    Dane
    ==================================================

Chia sẻ trang này