1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM ƠN!!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 27/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN!!!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm 1 ngày để yêu thương!
    Cảm ơn người đã cho ta một cơ hội, để ta có thể biết mình vẫn còn ý nghĩa trong cuộc đời này!
    Cảm ơn ba má đã cho con cuộc sống, cho con tình yêu và cho con 1 con đường dễ đi!
    Cảm ơn tất cả những gì mà đến hôm nay ta nhận được, để ta biết con đường tương lai của ta sẽ đi về đâu!!!

    Mỗi lời cảm ơn là 1 tấm chân tình đến những người mà mình yêu quý! Xin cảm ơn tất cả!!!
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Bạn là mod mà xì pam kinh nhỉ.
    Cứ theo diễn văn của bạn thì có vẻ bạn từ nhỏ được sống trong nhung lụa, nhỉ? Được ba mẹ cho con đường dễ đi từ bé, lớn lên lại được ba mẹ đặt đâu bạn ngồi đấy ("cho con một tình yêu"). Thế thì sao không yêu đời được nhỉ?
  3. chinsu_pro

    chinsu_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thật là tớ đọc xong bài này thấy cũng chẳng có gì cả.
    Những câu nói này nhàm chán quá rồi
  4. sinh_vien_moi

    sinh_vien_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    tôi chừ mới đọc
    thấy hay
    vì tôi chưa bao gờ cảm ơn ba má tôi
    chưa bao giờ cảm ơn người yêu tôi
    chưa bao giờ cảm ơn thầy cô tôi
    chưa bao giờ và có sẽ khó mà mở ra những lời như vậy mặc dù tôi rất muốn nói
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời không như mình mong muốn! Cũng kô phải do ba mẹ mình muốn vì đó là cuộc đời của mình! Lời cảm ơn có thể sẽ không có giá trị nếu người nhận không quan tâm đến nó, nhưng nó sẽ rất tuyệt vời nếu một ngày nào đó có người nói với mình rằng họ rất cảm ơn mình vì những điều mình làm cho họ!
    Từng sống trong một ngôi nhà cấp 4, là chị đầu của một đàn 3 em nheo nhóc. Tuổi thơ không hẳn là một chuổi ngày hạnh phúc khi lúc nào cũng nơm nớp bị má đánh đòn do không chăm sóc em tốt, trong ký ức tuổi thơ chỉ là những trận đòn của mẹ và tiếng la hét của ba, hay khuôn mặt nhoà nước mặt vì sợ sệt! Đó có được gọi là tuổi thơ hạnh phúc không!
    Nhưng, Nhờ ai mà mình có mặt trên đời này, nhờ ai mà mình đủ bản lỉnh để đối mặt với cuộc sống này, nhờ ai mà có được hình hài ngày hôm nay! Lời nói cảm ơn đâu phải là vô ích, chỉ vô ích ở 1 điều là ba mẹ mình đã không biết, tại nơi đây, tại giờ phút này, đã có 1 trong 4 đứa con của ba mẹ đã nói lên lời cảm ơn từ tận đấy lòng với ba mẹ, lời cảm ơn không chút giận dỗi, không chút máy móc vì con biết cho dù ba mẹ có la mắng con như thế nào đi nữa, đôi lúc có đối xử với con quá bất công đi nữa thì những điều đó cũng là vì ba mẹ lo cho con, cho tương lai của con mà thôi.
    Nếu ai đó nghĩ lời cảm ơn là khách sáo, là gượng gạo thì hãy suy nghĩ lại, hãy nói lời cảm ơn chân thành đến những người đã dành cho mình mọi điều tốt đẹp, nếu không, có ngày bạn sẽ hối hận khi người đó không còn hiện hữu trên cuộc sống này nữa.!!.
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Biết cảm ơn ai bây giờ!!! he he, xì pam cho cái box này đông vui tí.
    Cảm ơn vì đẩy mình vào cảm giác như thế.

Chia sẻ trang này