1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 13/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn!!!


    Topic xả tức giận đã có từ rất lâu rồi.
    Topic để xin lỗi cũng rất hoành tráng rồi.
    Vậy còn nếu khi ta cảm thấy biết ơn thì sao nhỉ???
    Tớ lập topic này để khi thấy cần gửi lời thank kíu đến ai đó hay một số ai đó thì mình viết vào đây nhá.
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đã là 26 tết rồi đấy nhỉ.
    Ở nhà mọi hoạt động ngày tết đang sôi nổi lắm đây.
    Tớ đã đinh ninh ngậm ngùi là kẻ đứng ngoài tưởng tượng ra cái không khí tết ở nhà.
    Nhưng hôm nay mới biết rằng những kẻ như mình vẫn chưa bị lãng quên.
    Dù chỉ một chút thôi nhưng tớ đã cảm thấy rất ấm áp khi hôm nay nhận được bánh chưng và quà tết của mọi người AVN và thấy biết ơn mọi người rất nhiều, rất nhiều.
    Tự dưng cảm thấy không khí tết rồi đấy.
    Ở đây thì chả có tí tì ti không khí nào, nhưng chắc là bọn tớ sẽ làm sinh ra ít không khí tết thôi, nghĩ mà cũng thấy vui vui lắm.
    Cảm ơn AVN, cảm ơn mọi người.

    Được ngayxuaoi0210 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 13/02/2007
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn ngayxuaoi đã lập nên topic này !
    Cảm ơn bạn bè , các quý khách hàng đã đến Cafe Nhà sàn ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua . Trong phục vụ có gì còn sơ xuất xin hãy lượng thứ và góp ý cho Cafe Nhà sàn để phục vụ quý khách tốt hơn nữa .
    Tết năm nay , chúng tôi sẽ bắt đầu bán hàng phục vụ Quý khách từ trưa ngày mồng hai TếT . Các bạn và quý khách hàng hãy đến đón xuân và cùng bạn bè hàn huyên bên ly Cafe tại Cafe Nhà sàn . Địa chỉ : Cafe Nhà sàn - Sau khách sạn Công Đoàn ( ngõ 346 Châu Phong - Việt Trì )
    Điện thoại : 0210 256356 - Thành : 098 3638108

  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    có ai đến mở hàng chưa nhở
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Chú Ruồi nhanh nhẹn , tươi tắn mở hàng cho anh nhé ! Có chú mở hàng thì năm Hợi này anh ăn nên làm ra lém đó . Tối 28 anh vẫn ở quán đó .
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    con người năg động tự tin...đảm báo năm tới quán anh làm ăn phát đạt
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Đúng ,anh công nhận chú năng động nhất đó nghe , nhưng cuối năm rùi anh nói thật chú đừng phật lòng . Chú năm mới phải tự tin hơn nữa vứt bỏ cái gì mà chú không thích hay là làm phiền nhiễu chú
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    box buồn quá...2 anh em ngồi spam tán dưong nhau
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Thì Tết nhất , về wê cả rùi , chỉ có anh em mình hông lo toan nhìu Tết nhất nên online mà
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngẫm tôi nghĩ...
    thực ra thì...
    số tôi vẫn còn may mắn.
    Cảm ơn người đó, người mà tôi ko biết gọi bằng gì ấy.
    Cảm ơn tôi nữa.
    Vì tôi đã hiểu ra rằng, nếu phải là gì của người đó thì chắc tôi sẽ phải khổ sở, phải cô đơn rất nhiều.
    Đó là một con người của công việc và có lẽ họ sẵn sàng hi sinh nhiều thứ vì cái sự nghiệp hoành tráng của họ.
    Người ta có thể gạt bỏ tất cả những vật cản trên con đường của họ...Tôi biết vậy nên luôn tránh ở xa xa, vì tôi mà phải là vật cản của ai sao?
    Đó là một người giàu tình cảm nhưng theo cách gì đó...tôi khó nói chuyện với họ và họ không hiểu tôi...
    Đó là một người rất cá tính, tôi đã từng thích cái cá tính đó, nhưng... tôi hiểu nó không thuộc về mình...
    Đó là một người không đẹp, còn có thể nói là rất không đẹp trai, nhưng đã có lúc với tôi đó là người đẹp trai nhất.
    Đó là một người đã từng quan tâm đến tôi theo cách chưa bao giờ làm tôi khó chịu, và đã từng khiến tôi cười rất nhiều nhưng họ sẵn sàng quên tất cả...còn tôi thì ngược lại...
    Đó là một người khó chia sẻ...
    Tôi đã từng nghĩ mình có thể chấp nhận tất cả.
    Nhưng rồi... có lẽ họ đối với tôi đâu có thật lòng?
    Và hình như đó là lý do...
    Cảm ơn vì dù sao kết thúc như vậy tốt hơn.
    Cảm ơn mình vì tôi đã luôn lạnh lùng xa cách dù trong lòng có sóng và rất nhiều nước mắt... đã giúp cho tôi và người đó đã không thể đến gần nhau hơn được nữa.
    Cảm ơn vì bây giờ tôi đã có thể hiểu được cái sự may mắn của mình. Vì tôi biết ở bên họ tôi sẽ còn cảm thấy cô đơn nhiều hơn. Tôi cũng mong cho cô ấy(có thể hiện tại hoặc sau này) của người đó sẽ có cảm nhận khác tôi.

Chia sẻ trang này