1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 13/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nếu để nói cảm ơn thì tớ có nói đến hết đời cũng không hết được. Đầu tiên cảm ơn bố mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng con. Cảm ơn ông bà nội ngoại cùng toàn thể gia đình đã nâng niu chăm sóc và thương yêu cháu. Cảm ơn thầy cô giáo đã dạy cho em thật nhiều điều bổ ích. Cảm ơn bạn bè đã cùng tớ chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Cảm ơn anh đã giành cho em trọn trái tim và trao em tình yêu nồng cháy nhất...........Rồi cứ thế mỗi ngày lời cảm ơn lại được nói nhiều hơn.
    To anh yêu: Cảm ơn anh về món quà tuyệt vời của ngày "Lễ tình yêu"
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy , ta có thêm ngày nữa để yêu thương .
    Vừa đọc lại cái đó ở chữ ký của bạn , thấy hay phết
  3. khamvaphaonline

    khamvaphaonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những ngựời bạn của tôi.. nhờ có các bạn tôi thấy tự tin hơn trong cuộc sống này.. thank you very much
  4. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đời, cảm ơn người, những người đã mang đến cho ta niềm vui và hạnh phúc. Mong cho 365 ngày đều là mùa Xuân.
    To Ngày xưa: Cảm ơn đã lập nên topic nhé.
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [/green] Cảm ơn lũ muỗi đốt nhiệt tình, làm mình buộc phải đi ngủ sớm![/green]
  6. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bibianh, bị mình đá đểu mà vẫn chịu đựng nhiệt tình, nếu có chức Super mod, vote cho bibianh nhé
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cảm thấy im lặng và cô quạnh không thể chịu đựng nổi.
    Lại lần mò vào đọc bài của mọi người, đọc tâm sự của mọi người trên forum, những buồn vui..lại cười phá lên dù chỉ có một mình...lại thấy...thực ra thì...không có gì...
    Giống như lấy lại được thăng bằng.
    Nhiều lúc thấy im lặng và cô quạnh, nghĩ ra phải mở những bài nhạc thật vui nhộn, chúng giúp thấy nhẹ nhàng trở lại.
    Nhiều lúc thấy im lặng và cô quạnh, gọi điện cho mẹ, chỉ để hỏi thăm tình hình, dù vừa mới gọi về hôm trước, biết là không có biến cố gì, nhưng nghe thấy giọng mẹ, hay giọng bố, rồi lại dặn dò này nọ, xong rồi lại thấy con cần phải sống cố gắng hơn.
    Nhiều lúc thấy im lặng và cô quạnh, ngồi viết linh tinh để tự an ủi,...rồi lại thấy cần phải sống nhẹ nhàng hơn...
    Nhiều lúc thấy im lặng và cô quạnh, bỗng dưng đứa bạn cùng phòng ngày xưa nhảy vào chít chát, hỏi thăm này nọ, thấy xung quanh mình còn rất nhiều bạn bè, không còn cảm giác quá lạc lõng nữa.
    Ngồi tĩnh lại và mỉm cười...
    Thấy biết ơn.
    Biết ơn vì cuộc đời vẫn còn nhiều điều để nên sống tiếp. Biết ơn vì cuộc đời vẫn còn muốn cứu vớt những linh hồn...vì một lý do nào đó mà cảm thấy lạc lõng trong dòng đời vốn luôn tấp nập này....
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu vì một thời gian tốt đẹp. Cảm ơn những trò dở hơi của cậu đã giúp tôi vượt qua nhiều khoảnh khắc yếu lòng. Cảm ơn đã cho tôi một thói quen xấu: thói quen đọc tin của cậu mỗi ngày, và cứ khi nào hâm hấp lại nhắn tin cho cậu. Kể cả khi tôi nhắn tin cho người khác, rùi không dám gửi cho người ấy, tôi cũng gửi cho cậu. Và tôi vui vì cậu không hiểu lầm, không chấp tôi những lúc như thế.
    Nhưng rùi hôm nay, tôi ngồi cảm ơn cậu vì đã tước đi thói quen xấu ấy hộ tôi. Tôi hiểu rằng mình không phải trẻ kon để cứ khi nào cũng cần một người để làm nũng nữa. Có lẽ tôi được chiều nhiều quá, đâm hư mất rùi!
    Một ngày, tôi nhắn tin theo thói quen và.... không biết gửi cho ai được nữa. Lựa chọn mãi, rồi nhấn save only. Thỉnh thoảng ngồi đọc lại những cái tin trong out box, thấy sao lại có lúc mình dở hơi đến thế! Thế mới biết, có những lúc tôi đã làm trò hề trước cậu như thế nào. Thế mà cậu không phàn nàn mới lạ. Hì, xấu hổ thế!
    Sau những tự ái, và hơi buồn, thì tôi nói cảm ơn. Cảm ơn cậu vì tất cả, dù có thể, "chúng mình không còn là bạn của nhau" như bài thơi "gửi ngày hôm qua" tôi vừa post. Cảm ơn cậu rất nhiều!
  9. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ, vì con biết tháng này con lại sắp chết đói rồi.
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn intơ net......đã cho a thành 1 con người ít nói và thỉng thoảng cười cười 1 mình như thằng điên

Chia sẻ trang này