1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấm rượu !!!!

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Nimarxnijesus, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cấm rượu !!!!

    Thậm ư vô lý !!!

    Uống bia vẫn có thể say, vì sao lại cấm uống rượu ?
    Mất sướng !

    ========================


    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/06/3B9EABE5/

    Uống rượu tại phòng karaoke bị phạt đến 1,5 triệu đồng


    Động lắc Hanoi View, Hà Nội, bị triệt phá tháng 5/2005. Ảnh: V.A.
    Từ 1/7, khách hàng uống rượu tại phòng karaoke sẽ bị phạt tối thiểu 500.000 đồng. Các trường hợp bán rượu tại phòng karaoke hoặc sử dụng 2-3 nhân viên phục vụ trong một phòng hát sẽ phải chịu mức phạt 2-4 triệu đồng. Chính phủ cũng đề ra mức phạt nghiêm khắc với các trường hợp múa thoát y.

    Theo Nghị định 56 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin vừa được Thủ tướng ký ban hành, sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng nếu cho người say rượu, bia vào vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke.

    Mức phạt trên cũng áp dụng với các hành vi say rượu, bia ở công sở, nơi làm việc, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke, nơi hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, trên các phương tiện giao thông và những nơi công cộng khác.

    Theo Nghị định 56, mức phạt 2-5 triệu đồng sẽ áp dụng đối với các hành vi: che kín cửa hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nào làm cho bên ngoài không nhìn rõ toàn bộ phòng karaoke; tắt đèn tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke khi đang hoạt động; chốt cửa phòng karaoke khi đang hoạt động; sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc tại vũ trường, nhà hàng karaoke.

    Từ 1/7, cơ quan chức năng sẽ phạt 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại vũ trường, quán karaoke; sử dụng từ 6 nhân viên phục vụ trở lên trong một phòng karaoke; đặt thiết bị báo động tại nhà hàng karaoke để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

    Với hành vi tổ chức nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác có tính chất đồi truỵ tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng sẽ bị phạt 30 triệu đồng.

    Ngoài lĩnh vực karaoke, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin cũng quy định chế tài xử phạt cụ thể với các lĩnh vực nóng như trò chơi điện tử, tổ chức biểu diễn, kinh doanh băng hình...

    Việt Anh
  2. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Xưa trong nhà phật có 14 điều răn, trong đó có cấm rượu chè, tà dâm, ngẫm lại thấy xã hội văn minh có nhiều điều phải điều chỉnh. TRong nhà phật có câu chuyện về Rượu đại khái như : Thuở xưa có một anh nông dân hiền lương đang cày ruộng trên cánh đồng, bên cạnh thửa ruộng của anh ta bỗng xuất hiện một hung thần to lớn khổng lồ, kỳ dị, và có ý định giết anh nông dân này. Vì thương mình, vã lại vô cùng kinh hãi cái chết chàng khóc lóc van xin hung thần tha mạng. Vị hung thần đồng ý lời van xin của anh, thế nhưng vị hung thần ra một số điều kiện, vị hung thần bảo:
    "Nếu người làm một trong ba việc này ta sẽ tha chết cho ngươi. Một là ngươi phải giết cha của ngươi nếu ngươi muốn sống, hoặc là giết mẹ ngươi, hay uống hết một lít rượu để trên bàn trong nhà của ngươi."
    Anh nông dân rất điềm tỉnh và suy nghĩ một hồi sau, với tấm lòng kính cha thương mẹ người nông chọn phương pháp thứ ba, rồi trả lời.
    - Xin Ngài cho con được phép uống lít rượu kia.
    Ác thần nghe xong tỏ vẻ hài lòng và đắc ý rồi biến mất.
    Trưa hôm ấy, sau khi nghỉ làm việc anh nông dân về nhà thấy lít rượu bà mẹcủa mình mua để chuẩn bị cho ngày giỗ ông nội sắp tới. Anh vội vàng chụp lấy và nốc cạn một hơi không cần qua ý kiến của cha mẹ. Người cha thấy đứa con hỗn láo, nắm gậy xông lại đánh anh. Lúc này, men đã thấm. Anh không còn biết phải trái và tình phụ tử gì cả, giật gậy của cha, đánh ông một hèo trên sọ gáo và rủi tay chạm nặng vào sọ não người cha chết ngay. Bà mẹ thấy hoạt cảnh bi đát vội chạy đến ôm con kêu la om sòm. Nhưng anh ta chưa hả cơn giận, cộng thêm cơn say của men nồng cháy liền đánh mẹ túi bụi không một phút dừng tay. Làng xóm chạy lại bắt anh dẫn lên cơ quan vì tội giết cha, đánh mẹ. Tỉnh lại anh mới biết, uống rượu là tội nặng nhất trong ba điều mà hung thần đã ra lệnh đối với anh.
    Câu chuyện trên có vẻ như thần thoại. Ở đây chúng ta không xét về việc hư cấu của mẫu chuyện mà xét về nội dung chuyển tải cũng như ý nghĩa thâm sâu và tai hại của nó. Rượu đã làm cho con người mù mắt, lú trí, và tối tăm như kẻ mù loà không thấy đường đi. Thật sự, nếu chúng ta lâm vào tình cảnh giống anh ta tất nhiên chúng ta sẽ chọn một trong ba điều kiện như anh nông dân kia đã chọn. Thế nhưng có ngờ đâu hậu quả của việc uống rượu đối với thực tại đời sống con người không thể lường trước được. Do đó, nếu giữ được giới uống rượu thì không mất tiền của, thân ít bệnh tật, không sanh lòng độc ác giết hại, bớt nóng giận, trí tuệ tăng trưởng, tuổi thọ cao, tránh được tình trạng lười biếng, và không mất phẩm hạnh. Được như vậy thì gia đình yên vui, con cái không bị ảnh hưởng xấu về thân cũng như về tâm lý, xã hội yên ổn, nòi giống hùng cường.
    Ngẫm chuyện xưa bàn chuyện nay hành vi ứng xử văn hoá- văn minh và chống các hành vi thiếu văn hoá, vi phạm nếp sống văn hoá- văn minh đô thị; làm cho mọi người, mọi cộng đồng dân cư có nếp sống tôn trọng luật pháp, tôn trọng quy định, quy ước của cộng đồng. một xã hội văn minh, điều mà chúng ta đang giương khẩu hiệu biểu ngữ khắp nơi nơi thực hiện nếp sống văn minh, thôn xóm, làng xã, thành phố , đất nước văn minh, ấy vậy mà đôi khi vẫn thấy nhưng anh say bét nhè cứ vô tư tè bên cạnh góc cây trung tâm thành phố. hay chạy xe theo kiểu hình chữ Z vòng vo zích zắc như trên đường không có ai rồi tai nạn giao thông, theo thống kê tai nạn giao thông thì mội năm có khỏang 3 triệu người chết vì tai nạn mà torng đó hơn 1/2 là say rượu.
    Thôi quay trở lại vấn đề nơi công cộng, nếu đặt chúng ta vào cảnh bắt gặp 1 anh chàng say sưa nói năng to tiếng nơi công cộng, ói mửa tùm lum bét nhè, đi đứng lọang chọang, thì bạn sẽ nghĩ sao? UỐng cho sướng thì tất nhiên nhà nước cũng cho uống, nhưng phải có nơi có chỗ chứ có ai cấm đâu ?
    Mà uống rượu tôi thấy không có gì sướng chỉ thấy có những cái lợi sau đây :
    1. Kém cõi về trí tuệ.
    2. Thân thể lười biếng, nhác nhớm.
    3. Thiếu chánh niệm.
    4. Không biết tri ân.
    5. Vô tàm và vô quý (không ghê sợ tội lỗi đối với chính mình và cũng không biết hổ thẹn với tha nhân).
    6. Tình trạng mất trí, và
    7. Có khuynh hướng sẽ mắc phải những ác nghiệp khác.
    NHư vậy nghị định Nghị định 56 đặt ra là hòan tòan hợp lý.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Luật nào người ta đặt ra đều hoàn toàn hợp lý cả .
    Có điều, người làm luật sau cùng hợp lý nhất,
    vì nó sổ toẹt luật ra trước.
    Rượu thì cấm, còn nhà máy bia rượu Hà Nội thì có
    đóng cửa không ? Buôn lậu rượu nước ngoài thì có
    bị xử hợp lý không ? Thuốc lá có cấm không ?
    Có luật, thêm luật, nhưng không thực hành luật thì là
    Luật không đầu không đuôi, chỉ có khúc giữa, cũng
    như rồng rắn lên mây, tha hồ thày đuổi.
  4. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Từ Cấm trên nghị định chỉ cấm sử dụng nơi công cộng thôi bạn ạ
    " Mức phạt trên cũng áp dụng với các hành vi say rượu, bia ở công sở, nơi làm việc, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke, nơi hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, trên các phương tiện giao thông và những nơi công cộng khác."
    Ở nhà bạn có thể uống thỏai mái , ra ngòai nơi công cộng, uống nhiều đừng bức xúc quậy phá là okiê con gà đen.
    Việc cấm thuốc lá hay rượu bia nơi công cộng là khuyến cáo của tòan thế giới, hiệp hộp bảo vệ sức khỏe cộng đồng ( phi chính phủ) yêu cầu như vậy tất nhiên đó là điều hay phải tuân theo để bảo vệ sức khỏe cho những người dân vô tội khác nữa chứ . 1 người hút thuốc lá có thể đầu độc cho chính mình và cho 10 người xung quoanh.
    Chứ thực ra nguồn thu từ việc đánh thuế rượu bie và thuốc lá mang lại 1 khỏang không nhỏ đâu. cấm làm gì cho bị thất thu thuế.
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Không có thống kê chính thức nhưng cứ quanh quẩn dọc theo đất nước thì 80 triệu dân VN uống 1 số lượng rượu nhiều gấp 3 lần 3 trăm triệu dân Mỹ !!!
    Thành ra 7 điều trên tỷ lệ thuận với số rượu uống vào... cấm là phải , khổ một nối là lãnh đạo VN ... uóng nhiều quá .
    Nhất là bộ đội, các sĩ quan cao cấp .
    Vô lý ở điểm : Đã cấm thì cấm hết hay hạn chế hết tại mọi nơi , tại sao lại chỉ cấm tại nhà hàng Karaoke ???
    Nói thật chứ tôi cho là sau 3 tháng thì rồi đâu cũng lại sẽ vè đấy, chả cấm nổi đâu .
  6. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mức tiêu thụ rượu beer ở Việt Nam thì nhiều hơn mức tiêu thụ sữa rất nhiều (số liệu thống kê trên web thống kê) Tuy nhiên nếu nói là cấm rượu hết thì rất vô lý. Luật pháp chỉ đưa ra để đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng, mang lại tính nhân văn chung cho tòan xã hội. nên luật chỉ cấm uống những nơi công cộng -văn hóa- tập thể mà thôi ( karaoke là 1 nơi dăn hóa) cần phải tỉnh táo để Gác í nhầm " hát " cho hay. chứ không phải nơi để uống vào rồi gào thét đâm ra mất trật tự làm chướng tai người khác.
    Chưa có số liệu nào đảm bảo là cán bộ uống nhiều hơn dân. mà cán bộ xong việc về cũng là dân, cũng có quyền và nghĩa vụ như 1 người dân vậy uống rượu và sinh họat bình thường điêu độ thì có gì để bàn cãi ?

Chia sẻ trang này