1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm tay. Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mymeH, 21/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buffet_AA

    Buffet_AA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Ban đầu tôi cứ tưởng ông đùa, đùa lại biết đâu tìm được thêm người bạn. Ai ngờ sau comment này phải suy nghĩ lại.

    Thứ nhất nếu tôi cho ông thì chắc là tôi cũng không kiếm được gì từ ông ngoài mấy dòng anh hùng bàn phím, nhưng nếu không cho thì thấy tội.

    Thứ hai, chính là điều mà tôi băn khoăn. Nếu tôi cho ông thì rồi ông gặp ai ông cũng xin, nhiều lúc tôi đi chơi thấy các em nhỏ và cụ già xin ngoài đường hay những em nhỏ bán bỏng ngô ngoài bờ hồ tôi rất thương, thấy tội nghiệp. Có thể tôi cho cả trăm, vì đơn giản tôi cảm thấy vui khi giúp đỡ được một mảnh đời cơ nhỡ và thấp kém, kém may mắn trong xã hội. Nhưng nếu tôi cho ông, liệu xã hội có lên án bảo tôi là khoe của hay không? Tôi thì không quan tâm lắm đến dư luận nhưng nếu như thế lòng tôi cũng không được bình thản, khi mà mình đã gián tiếp làm hại một mảnh đời, biến họ thành kẻ không có liêm sỉ.

    Do vậy, tôi sẽ không chuyển. Làm thằng đàn ông mà lời nói nói ra còn chưa lường trước được hậu quả, chưa biết nó đúng hay sai thì tốt nhất đừng tư vấn cho các em nhỏ trong diễn đàn. Chúng nó còn ngây thơ, đừng đầu độc bằng những áng văn tự bàn phím oai hùng mà rỗng tuyêch. Thay vì thế hãy nâng cấp đời sống mình đi, tôi nghĩ ông chẳng có gì ngoài những dòng anh hùng bàn phím kia đâu.

    Đừng nghĩ im lặng là sợ, sự im lặng còn thể hiện sự khinh bỉ nữa đấy. Và để không ảnh hưởng đến chủ thớt, tôi sẽ không đôi co với ông nữa.
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh đùa chú thôi. chứ biết thừa chú ko có gan gửi tiền cho anh. nếu gửi ---> chú bị điên (khỏi cần đến bác sỹ khám) :-".
    anh chỉ "kích" vài câu mà ku em đã phun ra 1 đống văn thơ lai láng để đả kích anh :)). Học kiềm chế cảm xúc là một quãng đường rất dài, đó cũng là điều kiện cần của 1 thợ cưa. chúc lần sau gặp lại chú sẽ khác
  3. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    a cũng phải đoán trước nó cm lại như trên chứ [:D]
  4. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    cái này cũng ko khó, có một số mẹo để thăm dồ từ từ, ví dụ như khi cả 2 cùng qua đường bạn nhẹ nhàng đặt tay lên eo để đưa gái qua đường ( nếu gái phản ứng bạn cứ nói là sợ xe tông nên mới làm thế ) nếu gái để em tức là đã xuôi xuôi rồi, vài lần như thế gái sẽ xuôi, đến một lúc nào đó bạn nên dứt điểm bằng cách nắm tay một cách dứt khoát ( nắm chặt đừng để gái dằng ra ), xác suất thành công sẽ rất cao đấy
    chúc bạn thành công [r2)]
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đọc blog của alpha thì quả chất lượng. Nhưng từ khi mở diễn đàn thì từ min, mod cho tới mem rặt một bọn đầu đất. Đọc bài muốn ị vào mồm. Ngu hơn cả các bạn bên Cốc mình.

Chia sẻ trang này