1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm tay rồi, ôm rồi, vậy mà rủ Val thì ko đi, thế là thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Cầm tay rồi, ôm rồi, vậy mà rủ Val thì ko đi, thế là thế nào ?

    Chán quá các bác ạ, chả hiểu mối tình của em nó cứ trồi sụt thế nào, na ná như đồ thị hình sin ấy, mệt hết cả người.

    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/Cao-mac-benh-chanh-lam-the-nay-co-duoc-ko-o/1016891.ttvn

    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/Tu-nam-tay-den-om-hon-roi-den-abc-mat-bao-lau/1015902.ttvn

    http://www9.ttvnol.com/f_153/1007922.ttvn


    Tình hình là hôm qua chat với Cáo, thấy Cáo send group 1 cái link về trắc nghiệm Valentine thế này thế nọ, và bảo em vào đọc. Em lại tưởng đèn xanh đang rực sáng nên lập tức nói với Cáo : "Chiều 14 anh đến đón em đi chơi Valinhtinh với anh nhé, lo mà make up từ hôm nay đi"...bla bla bla, đại loại thế...( đúng sách nhờ các bác nhờ )

    Kết quả Cáo nói thế này : "oh... chắc là ko đc roài, từ m 4 đến giờ chiều nào cũng đi chơi roài, mai cũng đi nữa...". Đau hết cả người, cảm tưởng như bị 1 mũi dao chọc vào tim ấy ạ. Em còn biết nói gì hơn, tạm biệt chúc cáo ngủ ngon rồi sign out luôn...

    Thật ra cái làm em buồn nhất ko phải vì Cáo đi với em hay ko, mà đã biết có Val vậy nhưng 13 ( hôm nay ) Cáo vẫn đi chơi với bạn ( con gái - em chắc ) vô tư, thậm chí lúc trả lời còn ko có vẻ lăn tăn hay nghĩ cách để đi cùng em tẹo nào. :(. ( Các bác đừng nói Cáo ko thích đi với em, chiều hôm mùng 4 Tết 2 đứa lên công viên vầng trăng chơi, vẫn cầm tay ôm eo tình củm lắm, Cáo cười suốt, lại còn chủ động bảo em hôm nào 2 đứa mình lại lên đây mua vé trọn gói chơi cho thích...). Thế mà...

    Em cũng ko hiểu nổi luôn, cầm tay rồi, ôm rồi ( thậm chí còn chủ động ), vậy mà em vẫn chả là cái gì trong lòng Cáo hay sao ? Đang chán như con gián, các bác tư vấn em ca này fát, hơi nản rồi đấy

    Update : Trước hết cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp em

    Bây giờ tình hình là thế này ợ, em có 2 phương pháp để giải quyết cái chỗ quà kia, cả nhà chọn giúp em xem cái nào hay hơn với ợ

    PA1 : Làm như bác Thuận với bạn honey, tối 14 đến nhà gọi Cáo xuống, vẻ mặt lạnh lùng khủng bố đưa quà cho Cáo, xong là rút, ko dài dòng ( 99% em nó ko đi dạo cùng đc vì buổi tối bố mẹ Cáo thường ở nhà, mà vào trong nói chuyện thì em chịu sao nổi 4 con mắt của các kụ )

    PA2 : Bánh mì bơ em nó đến 18/2, ko có rủ rê gì trong thời gian này nữa. Đến 18 là trường em bắt đầu học, thể nào cũng gặp Cáo ( vì phải qua chở Cáo đến trường ), lúc đó mới tặng và bảo đây là quà hôm Val anh định tặng em nhưng ko gặp đc bla bla bla...


    Cá nhân em thì thích PA2 hơn, vì em chọn đc món quà này khá nhiều ý nghĩa ( dây chuyền may mắn ) nên lợi dụng cơ hội thuyết minh luôn và đeo thử luôn cho Cáo thì chắc sẽ rất tuyệt, chứ theo PA1 phải thuyết minh ra giấy để Cáo tự đọc, ko đc lãng mạn và xúc động đậy cho lắm...

    Dù sao vẫn cần ý kiến của các bác ( quả này quan trọng ợ ), theo các bác thì nên chọn PA nào đây ?

    Được quanglong87 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 13/02/2008
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Em chịu .
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    dục tốc bất đạt, vừa mới bắt đầu cưa đc bác đừng nên nhanh quá, valentine mà bác rủ đc cáo đi luôn chả hóa ra cáo nhận ngay bác là người yêu à. Bác đẩy cáo vào tình thế khó xử rồi đó, dù sao cũng hi vọng cáo có cảm tình với bác, rút kinh nghiệm đi nhé .
    Tuy nhiên nếu bác ngon zai như HKGH mà cáo xử sự vậy thì đúng là cáo có v đề rồi [​IMG], trước giờ em chưa gặp cáo nào tỏ ra khoái mình nhanh như cáo của HKGH, cùng lắm cũng fải quen nhau sau 1 tuần cáo mới dám bộc lộ [​IMG]
    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 13/02/2008
  4. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chuyện cực thường !
    Bác cứ nói chuyện sách vở nhiều quá làm em bực hết cả ( cửa ) mình !
    Đã nghe câu : "Cảnh giới cao nhất của kiếm đạo là vô kiếm" chưa ?
  5. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm cho thấy Valentine ko phải là cơ hội để tỏ tình, nên chốt hạ vào dịp khác
  6. yeuanhHKGH

    yeuanhHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ===================
    Có vẻ như chưa thích lắm?
    Có vẻ như có đối tượng khác nữa?
    Có vẻ như....mà valentine là cái ngày gì ấy nhỉ?
    Chỉ lợi cho bọn bán Sô cồ la thôi
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra mới chỉ cầm tay và ôm thì Val chưa thể rủ đi chơi đc ạ ? Hix, thế mà lúc em lên kế hoạch Val ở topic trước chạ có bác nào lên tiếng gì cả, quả này thì hỏng rồi, liệu có mất điểm lắm ko bác
  8. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    cầm tay rồi ôm rồi nhưng vẫn chưa kiss thì ko đi là đúng
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế chưa thích lắm với cả như có đối tượng khác (?) mà vẫn chủ động nắm tay với ôm tớ đc hả bạn ? ( mới đây thôi ), con gái kì lạ nhỉ . Hoá ra lâu nay mình ăn dưa bở ah
    @ htb : Hix, iem có định tỏ tình tỏ cảm gì đâu. Thật ra em cũng biết có bạn rủ Cáo 13 đi chơi rồi, cứ ngỡ Cáo ít ra phải tỏ vẻ lăn tăn 1 tí thì em còn khuyên Cáo đi chơi với bạn ấy chứ, ngày nào ở bên Cáo với em chả là Val rồi. Thế nhưng Cáo trả lời đánh roẹt 1 cái, làm em hụt hẫng quá, cảm tưởng mình chả là cái ký lô nào trong mắt Cáo cả...
    Quà thì mua sẵn rồi, chả biết tối 14 có nên đến nhà gọi Cáo xuống tặng nữa hay ko, Cáo có coi mình ra gì đâu, mất hết cả hứng tặng, tự nhiên thấy như mình đi van xin tình cảm của Cáo ấy.
    Được quanglong87 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 13/02/2008
  10. oaioam123

    oaioam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn này
    Kiss ồy thì mình trên cơ cáo là cái chắc
    Bác thế này là vẫn bị Cáo dắt mũi ròy

Chia sẻ trang này