1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm tay rồi, ôm rồi, vậy mà rủ Val thì ko đi, thế là thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    thế cứ kiss rùi là đi à
    cũng chưa hẳn
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chán, hóa ra là thế. Biết sớm thì có phải ăn khỏe uống khỏe ngủ khỏe béo tốt ra ko, đằng này em mất mấy ngày chọn quà, lên lịch Val với cáo...đúng là gà siêu thịt
    Thế bây h các bác bảo em tối 14 có nên đến nhà Cáo tặng quà nữa ko ợ ? hay là đợi khi nào gặp rồi tặng ợ ? ( Quà mua sẵn rồi )
  3. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    theo anh thì quà tất nhiên là phải tặng
    nhưng mà trước hay sau Valentine thì cũng ko quan trọng lắm
    mà vấn đề cái hoàn cảnh tặng quà nó ra sao
    Nếu trước hoặc đúng vào ngày 14 : thì nên đến nhà tặng quà rùi về ngay , không cần vào
    còn nếu sau ngày 14 : thì nên rủ đi chơi chỗ nào riêng tư rùi bất ngờ tặng , .... còn màn tiếp sau thì chú tự nghĩ
  4. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Lùi một bước biển rộng trời xanh
    Chờ cơ hội để tiếp tục chiến đấu bác zai ợ
  5. oaioam123

    oaioam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mà yêu fải 3,4 cô vào
    Mất gái này còn có gái káhc chống móm chứ nị
    Như bác này đem socola về năm sau đem tặng chắc
  6. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng bảo chú ôm là fải hôm lun rùi mà !
    giờ thì tối 14 lạnh lùng cầm quà đến ( cáo đang ngóng nhưng vẫn giả bộ thản nhiên ) đưa quà cho Cáo :
    - tặng em nè !
    - đi dạo 1 lúc nhé !
    ( nguyên xi , đừng thêm bớt )
    Nếu cáo kô đi thì quay xe về lun !
  7. oaioam123

    oaioam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Kesitinh xúi bác thành kẻ đốn mạt thế này ...
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, chú kiểm tra eo của em nó bao lâu rồi, mà ko kiểm tra mỏ luôn thì nguy hiểm lắm, làm em ý thất vọng. Cứ sách vở quá trong khi cái lồ lộ như thế thì ko thấy. Chú về viết bản kiểm điểm đi, đưa... em nó kí
  9. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Hic em cũng đang tâm tình trạng giống pác. Bị từ chối thẳng thừng "không đựoc, ngày nào thì được ngày này thì kô" em nó nói đã hẹn với nhỏ bạn . VAL rủ kô đi chơi theo kn mấy pác là em còn cơ hội kô? Em tính t.7 này rủ em nó đi chơi xem sao, có nên kô mấy pác?
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Dạo này thấy mấy anh dzai ít chịu tìm hiểu tâm lý gf quá
    Bạn chủ topic cứ mặc kệ mấy chiêu ''lừa lọc'' của ng` ta đi, chai mặt vào. Ng` ta đã cho cầm tay, thậm chí cho ôm (lưu ý đây là con gái nhà lành nhá) thì còn chán với nản cái j nữa (>.<)
    Mai bạn cứ gọi điện lần nữa, bảo là hôm nay em có hẹn rồi ah, thế mấy giờ về, anh qua nhà gặp một chút... vân vân... Rồi qua tặng quà. Đã kết nhau rồi thì ngày nào chẳng là Val, cần j (>.<)
    Con dzai bây giờ hay nhở, mới có ko thuận lợi chút đã xuống tinh thần dzồi. Tất nhiên đừng biến mình thành cái tail, thành slave của nàng là đc, chứ chẳng cô gái nào từ chối một anh chàng nhiệt tình mà mình cũng đã thích thích đâu.

Chia sẻ trang này