1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm tay rồi, ôm rồi, vậy mà rủ Val thì ko đi, thế là thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnameseOL

    vietnameseOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì con gái từ chối đi chơi valentine ko phải là các chàng đã hết cơ hội. Vì thực ra nếu 2 bên đã chính thức nhận lời yêu nhau rồi thì lại khác. Đằng này mới chỉ thinh thích. Nếu mà nhận lời đi với gà thì quá bằng bảo với gà là anh ơi, chỉ có mỗi mình anh thích em thôi, (nên anh rủ phát em đồng ý đi luôn, vì chẳng có thằng nào nó rủ em đi chơi valentine ngoài anh cả) -- > Mất giá nhỉ. He he, phải kiêu tí chứ ai lại để "nó" nghĩ mình thế. Cưa chị ko phải dễ đâu em, chị có nhiều vệ tinh đang nhòm ngó đấy nhé.
    Vậy cáo ko đi có thể có 2 lí do sau:
    1. Không muốn gà nghĩ rằng cáo chỉ có mỗi một vệ tinh là gà. Hoặc ko muốn gà nghĩ rằng cáo đang có nhiều vệ tinh nhưng mà vệ tinh mà cáo thích nhất vẫn là gà.
    2. Không muốn để gà biết rằng cáo đã có vẻ đồng ý đón nhận tình cảm của gà rồi, mặc dù có thể trong lòng thích đấy, nhưng phải kiêu một tí cho có giá, ko thể để nó biết, nhỉ.. Chị mày đâu dễ dàng bị tán đổ như thế được chứ.
    Nếu gà vẫn muốn đi chơi với cáo trong ngày này thì tốt nhất đừng để cáo nghĩ rằng gà rủ cáo đi trong ngày này là có mục đích gì. Có thể nói vu vơ kiểu: Valentin buồn wá, giá mà anh có NY mà rủ đi chơi nhỉ, ở nhà thì mọi người lại cười cho. Cả em cũng vậy. Hay ta đi chơi đâu đó đi (Đại để làm sao để cáo nghĩ đây là một cuộc đi chơi bình thường mà cáo chỉ đóng vai trò là một người bạn bình thường chứ k phải là đối tượng mà cáo đang hướng đến, để cáo chủ quan, mất cảnh giác). Rủ đi được rồi thì kịch bản bộ phim lãng mạn thế nào là do tài đạo diễn tiếp theo của gà thôi.
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhá, hôm qua lúc bị Cáo từ chối hơi hẫng nên hơi depress tí, tự nhiên thấy nản nản, giờ thì cân bằng lại roài . Tất nhiên làm sao có thể "chết trước giờ toàn thắng đc" . Tiếc là mỗi người chỉ vote đc 1 lần, ko thì tớ biếu bạn 5* nữa, thx nhá
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hix, bác phân tích hay quá, giá mà bài này post vào giờ này hôm qua thì đâu đến nỗi . Thôi chả sao, 365 ngày, có phải mỗi Val là đi chơi với nhau đc đâu . Anyway, sẽ rút kinh nghiệm vào Val năm sau nếu...em cưa Cáo khác . Cảm ơn bác, biếu bác 5* ợ
  4. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cầm tay rồi, ôm rồi cũng chỉ là một cái gì đó thôi . Có khả năng cô ấy cũng có một ai đó nữa rồi sợ đi cùng với bạn ngày này thì người kia biết thì làm sao giải thích đây ? . Ngày thường thì bảo đi với bạn cùng lớp ... mẫu giáo , nhà trẻ , còn valinhtinh thì có mà giải thích vào mắt à ! chả lẽ lại nói em đi chơi với .... anh , chú họ con nhà bác a b c ở tận x y z . Nói tóm tại sóng của phụ nữ là sóng cao tầng
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cảm ơn bác Thuận đã giúp em đôi lời
    Bây giờ tình hình là thế này ợ, em có 2 phương pháp để giải quyết cái chỗ quà kia, cả nhà chọn giúp em xem cái nào hay hơn với ợ
    PA1 : Làm như bác Thuận với bạn honey, tối mai đến nhà gọi Cáo xuống, vẻ mặt lạnh lùng khủng bố đưa quà cho Cáo, xong là rút, ko dài dòng ( 99% em nó ko đi dạo cùng đc vì buổi tối bố mẹ Cáo thường ở nhà, mà vào trong nói chuyện thì em chịu sao nổi 4 con mắt của các kụ )
    PA2 : Bánh mì bơ em nó đến 18/2, ko có rủ rê gì trong thời gian này nữa. Đến 18 là trường em bắt đầu học, thể nào cũng gặp Cáo ( vì phải qua chở Cáo đến trường ), lúc đó mới tặng và bảo đây là quà hôm Val anh định tặng em nhưng ko gặp đc bla bla bla...

    Cá nhân em thì thích PA2 hơn, vì em chọn đc món quà này khá nhiều ý nghĩa ( dây chuyền may mắn ) nên lợi dụng cơ hội thuyết minh luôn và đeo thử luôn cho Cáo thì chắc sẽ rất tuyệt, chứ theo PA1 phải thuyết minh ra giấy để Cáo tự đọc, ko đc lãng mạn và xúc động đậy cho lắm...
    Dù sao vẫn cần ý kiến của các bác ( quả này quan trọng ợ ), theo các bác thì nên chọn PA nào đây ?
    Được quanglong87 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 13/02/2008
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đâu bác ợ, chuyện của em với Cáo thì cả làng cả tổng, từ nhóm bạn thân cấp 3 đến nhóm bạn thân đại học, từ bố đến mẹ Cáo đều biết cả rồi, ko lo là Cáo có ai khác. Đặc biệt hơn theo gián điệp của em ( là em gái Cáo ) thông báo thì về nhà Cáo toàn kể về em thôi, ko có đứa léng phéng nào khác đâu, nên em yên tâm lắm lắm ợ
    @bác kysyluclam : quên mất ko cảm ơn lời khuyên của bác, xin biết bác 5* ợ
  7. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    PA 1 thôi . Bác mà mạnh tay như PA 2 là hỏng đới . Khi nào em ý thật sự là của mình, mà Val lại dở dở ương ương như thế thì mới chơi PA 2 được
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Vote PA1!
  9. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    lạ nhờ, chú cứ cầm tay cứ ôm cũng lâu lâu rồi mà chưa kiss cho em nó cái nào à kiss đi, 1 là em nó vả cho cái, 2 là em nó nhớ mãi chú 50 năm
  10. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là sẽ có topic này mà =))
    Các em nó giá thì mình nộm . Cậu quang long cứ đi chơi điện tử với các bạn bình thường với phố phường ơ... rồi khoảng 9h30 gì đó có mặt ở nhà em nó với món quà đã chuẩn bị rồi đó ... tặng xong kizz 1 phát 2 phát khuyến mại thêm ... được thì càng tốt rồi về đắp chăn nhắn cái tin rồi ngủ ngon sáng mai dậy đưa em nó đi ăn sáng . Nhề

Chia sẻ trang này