1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm tay rồi, ôm rồi, vậy mà rủ Val thì ko đi, thế là thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Da?, bác cứ la?m như em ấy ngoại ti?nh ơ? trọ ko bă?ng, Cáo nha? em la? sống với 2 Cáo kụ, đến nha? em nó ma? ba?y đặt kizzzzz nư?a phát thôi thi? Cáo kụ cufng vác gậy xuống phang em chứ đư?ng nói gi? 2,3 phát
    @timem247 : lâu gi? ma? lâu, câ?m đc tay Cáo hôm 27 trước tết, ôm hôm giao thư?a, tính ra mới đc có hơn 1 tuâ?n ma? bác. Vụ ăn tát em cha? ngại, nhưng ma? cufng tư? tư? 1 tí nhanh quá em nó sợ, nói chung la? vâfn đang chơ? thơ?i ( cái Val na?y định âm mưu đen tối na?y, nhưng giơ? thi?... )
    Vâfn câ?n biết ý kiến cu?a các bác vê? 2 PA trên ợ, ma? bác na?o đaf mất côn vote giúp em thi? cho em xin 500 comment luôn nhé, đư?ng vote không em buô?n lắm
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là em nó đá cho bác sưng mông rồi, thế này là "chết đến đít" rồi còn vác lên đây để hỏi. Em cũng chịu bác. Đùa vui tí. Còn Thực trạng biểu hiện của em nó như thế rất là hợp logic, bình thường và vẫn đang tiến triển bình thường, tuy nhiên sự thể hiện của bác ngày càng "tụt dốc" làm cho mình ngày càng "đuội", "đuối lý". Ấy thế mà em vẫn cứ tưởng là qua topic trước bác cũng nắm được sơ sơ về phần "bản chất" rồi, thế mà sự thực. Cái cốt yếu là về mặt phương pháp luận bác vẫn chưa nắm được, nếu không nắm được cái này thì không có ứng phó linh hoạt được và thường ứng xử sai là chuyện bình thường. Thế nên mỗi bài bình luận của em ở topic của bác thường dài một tí để bổ xung phương pháp luận một chút để bác tự tư duy, luận giải vấn đề.
    Nếu bác để í một tí thì không phải vô cớ em đã tư vấn cho bác: mấy điểm là: không nhắc đến vụ valungtung, không bơ nhưng giãn mật độ chat chit nhắn tin gọi điện, chỉ gọi điện tầm cuối h sáng hoặc đầu h chiều (nếu chiều tối, hoặc tối đi valungtung), nội dung của việc rủ đi: đơn giản ngắn gọn là tầm h này anh sẽ qua đón em đi chơi (không cần nhắc tới từ valungtung hay linhtinh). Một trong những lý do cần phải như thế là bởi vì: Khi "cáo" đang nghiêm trọng hoá, nâng cao sự "thiêng liêng" "này nọ" vân vân và vân vân của cái ngày đó thì . Bác phải kéo thấp nó xuống, coi nó như buổi đi chơi bình thường không có gì đặc biệt cả. Cáo càng kéo tầm nghiêm trọng lên thì bác lại phải càng xem nhẹ nó để trung hoà nó. Nó như là mối quan hệ tương hỗ vậy. Cáo đang nghiêm trọng hoá thì bác lại phải làm đơn giải hoá nó.
    Còn thực tế thì sao, bác cũng nghiêm trọng vấn đề còn hơn em nó thì tương hỗ kiểu gì đây: cụ thể là bác mất hôm chọn quà cầu kỳ, em còn đoán quà kiếc có khi bác đã phun nhũ vẩy nước cho nó lung la lúng liếng ra. Đáng ra nếu muốn tặng quà gì đó thì bác chỉ cần đi sớm hơn độ 30 phút tạt vào cửa hàng quà tặng nào đó vớ bừa bất kỳ cái gì bác thích gói vào đút túi quần, túi áo.
    Bây h phân tích câu hỏi của bác và câu trả lời của em nó:
    câu của bác đại loại là: Anh đến đón em đi chơi nhé. Câu này được xem như một câu hỏi, sự bị động của nó có thể được xem như câu: anh đến đón em đi chơi có được không? Tuy nhiên mức độ hỏi giảm nhẹ hơn chút. Câu trả lời thường là không. Đương nhiên rồi. Thế mà em nó vẫn có một cầu trả lời rất "nhân đạo" Chắc là không được Roài. Cái "chắc là" nếu giải nghĩa ra thì được hiểu là: em không biết được, cái đó còn tuỳ ở anh nhưng mà anh không đến đón là em giận anh đấy nhé. Nó không được hiểu là một câu mời chào nhưng Đó là một câu , một ý gợi mở. Gợi mở sự chủ động của bác. Hy vọng là qua lần này bác cũng nắm được chút chút về phương pháp luận nhé. Không thì lại có một topic khác đại loại như "chết đến đít roài". Tình thế này sẽ được ứng phó thế nào, theo em là:
    Tầm trước 1 tiếng bác gọi điện cho em nó, là sau một tiếng anh sẽ qua đón em. Lúc đó mà em nó đang ở đâu thì bảo em ở đâu để tầm 1 tiếng sau anh qua đón. Nhớ là câu nói phải là một câu khẳng định chứ không phải là một câu hỏi. Từ h đến lúc gọi điện đấy nhớ là không nhắc nhớ gì đến valungtung, ngay cả khi gọi điện bảo đến đón cũng khắc nhắc tới cái từ valungtung. Bóc quà ra kiểm tra lại, nếu quà quá cầu kỳ hoặc hoành tráng quá thì cạo bớt nhũ nhiếc đi, mài bớt cho nó xấu xấu đi một tí, hoặc là hoành tráng quá thì để đấy mà dùng. Quà gì đơn giản thôi, nhỏ nhẹ thôi. Vì mình đang đơn giản hoá vấn đề. Chúc bác ngày mai đi chơi với em nó vui vẻ.
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mình ấn tượng nhất đoạn này đó. Theo mình thì rất có thể cô ta đang lợi dụng bạn.
  4. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    anh nghiêng về PA 1...
    PA2 nhiều rủi ro lắm !
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Cậu này cứ gà cãi nước xôi ... thế hỏi khí không phải chứ cậu hôn con gái nhà người ta vẫn phải lên xin phép các cáo cụ à ? alo cho em nó ra mở cửa rồi tặng ... gì thì tặng chứ !
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thật ra câu này em tường thuật chưa đúng lắm, chính xác là hôm đấy đang chơi vui nhưng hết giờ nên phải về, thế là Cáo bảo em :"Chán nhỉ, hôm nào mình lại lên đây anh nhé", em reply là "Uh, hôm nào lại lên đây mua vé trọn gói luôn chơi cho thích"...
    Còn về cái lợi dụng hay ko, thì em nghĩ khi yêu mình phải tin tưởng vào người mình chọn thôi. Thằng con trai nào chở bạn gái đi chơi/ăn cũng hỏi em thích ăn gì ở đâu, thế nếu em nói em thích ăn chè 5k/cốc thì là bình thường còn nói thích ăn kem Ciao 24k/3 viên thì là lợi dụng, đào mỏ ah ? Lúc nào cũng cân đo đong đếm, rồi tính toán xem em nó có đang "đào mỏ" mình không...thì mệt lắm
    Dù sao cũng cảm ơn lời cảnh báo của bác, có lẽ lúc nào đó em sẽ lập topic "Làm thế nào để biết Cáo có đang đào mỏ mình hay ko"
    @ bác Thuận : nhiều người có vẻ nghiên về PA1, vậy chắc phải xem xét nghiêm túc PA này quá, nhưng thú thật là em vẫn ko hiểu cách thức tiến hành lắm. Rõ ràng lúc đến đưa quà cho Cáo thì phải nói :"tặng em này", cái lúc này thì ít ra cũng phải cười 1 cái chứ lạnh lùng thế quái nào đc. Tặng mà như bố thí thế Cáo ko từ chối nhận hơi fí, thậm chí có khi còn cầm cả hộp quà phang vào mặt em ấy chứ, bác nhể
    Mà nghĩ lại, em cũng chưa hiểu phải làm vẻ mặt lạnh lùng làm gì thế ợ ? chứng tỏ ta đây bất cần à ? nhưng mà Cáo sẽ nghĩ bất cần sao còn phải tặng quà, ko khéo lại tưởng em yêu quá hóa rồ thì chết
    Được quanglong87 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 13/02/2008
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiến hành theo phương án tác chiến của bác này đi nhưng bỏ qua vụ hôn hít đi!
    Tầm 9h30, 10h gì đó ghé qua nhà. Nói với em í là: "Anh nghĩ giờ này chắc em đi chơi về rồi nên ghé qua tặng em cái này ..." bla bla bla. Mặt cứ lạnh tanh vào!
    Sau đó thì về!
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 13/02/2008
  8. CoolBoy2501

    CoolBoy2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    bác cứ bánh bơ cho em vài tuần xem bà chị chịu đc mấy ngày
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    @Bác Dimwit : trước hết em xin có lời cảm ơn bác đã theo dõi và nhiệt tình giúp đỡ em suốt mấy topic vừa qua ạ, xin kính bác 1 ly
    Lý luận của bác thì em cũng nghiên cứu rất kỹ rồi đấy ạ, cũng giảm mật độ, ít chủ động hơn...y như bác chỉ . Chỉ có cái kiểu nói mà như ra lệnh cho Cáo ấy, em hiểu, nhưng ko hiểu sao con người em ko làm đc như thế, thấy nó cứ tholobio như nào ấy, nên cuối cùng đành đệm thêm chữ nhé vào, mong bác thông cảm, chắc mặt em chưa đủ độ chai, phải luyện thêm
    Còn về vấn đề giải pháp bác đưa ra thì em xin trình bày thế này ạ : Cáo em thuộc loại đc quản lý chặt hàng đầu Việt Nam, mà của đáng tội là mấy ngày nay Cáo cũng đi chơi tết với bạn nhiều thật ( hết c3 lại đến ĐH ) nên việc ngày mai ko xin đi chơi đc thì chắc đến 50% là do bố mẹ cáo ko cho ( 50% còn lại có thể là do bản thân Cáo, như cái xem nặng với xem nhẹ bác viết ở trên ấy ạ ). Chính thế nên mới khó nghĩ ạ, ko có chuyện gọi trước 1, 2 tiếng rồi qua đón là ok đâu, kể cả Cáo có muốn...
    Để biết bố mẹ Cáo chặt như nào, xin bác liếc qua topic này của em chút ạ : http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/1005265.ttvn
    Vì vậy em cũng coi như loại bỏ hoàn toàn khả năng đi chơi với Cáo rồi, giờ chỉ mong giải quyết món quà kia thôi, chắc bác cũng đọc 2 PA của em rồi, xin bác cho em lời khuyên ạ. Mà bây giờ ko cần rủ cáo đi chơi nữa, ko cần "trung hòa" nữa thì có phải bỏ hộp, rồi làm nó 6677 đi nữa ko bác ?
    Được quanglong87 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 13/02/2008
  10. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    miêu tả bằng chữ thì hơi khó !
    Ý anh kô fải là lừ lừ , lanh tanh ...
    mặt kô cười , nghiêm túc , hơi buồn 1 chút ...hơi khó nói , nhưng thể hiện kiểu vừa yêu vừa giận !

Chia sẻ trang này