1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm tay rồi, ôm rồi, vậy mà rủ Val thì ko đi, thế là thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thế theo pác thế nào là đặc sắc?? Các năm em wen nhận wà! Năm nay là lần đầu em đi mua wà VA nên mua đc là thấy mình giỏi lắm rồi. Vì đâng ko nghĩ ra cách nào tặng nó êm ái thì mới hỏi các pác chứ Pác có thể giải thích tại sao sẽ ko nhận wà ko?
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Lý do không nhận quà thì có thể giải thích thế này, bây giờ không thể nhìn vào cầm tay , ôm là yêu được ( thậm trí là kiss hay hơn thế nữa ) vì tình cảm của cáo còn chưa chín , cáo đang lưỡng lự ,Cáo giống như 1 con ngựa hoang , nếu thuần được thì thành ngựa nhà ( ngựa thì rất trung thành ) còn nếu không thì sẽ hất bạn bất cứ lúc nào .
    Cáo thận trọng , cho rằng khi nhận quà là chất nhận lời tỏ tình , đã chấp nhận thì phải có trách nhiệm ( đáng tôn trọng ) Nhưng cáo còn chưa xác định được chính bản thân mình.
    cách hay nhất lúc này với gà là nên quan tâm ở mức độ tôn trọng cáo cho cáo thấy lòng thành của gà, trời lạnh thế này , đi chơi mà bạn rút trong người ra 1 đôi găngtay len , hay khăn len , hay mũ len và tự tay quàng ( đội ) cho cáo thì cáo sẽ rât yêu bạn đấy !
    chớ lên nhẫn hay dây chuyền gì làm cáo cảm thấy phải chịu trách nhiệm rất nặng nề

  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thích nhờ, mọi năm quen nhận quà, chắc bác này hot boy
    Theo em, nếu giận nhỏ thì đến đưa quà vẫn đc, có làm nũng tí nhưng cũng sẽ vẫn nhận, còn giận lớn thì hết đỡ. Nếu bác muốn em ấy nhất định phải nhận thì cũng dễ thôi, đem quà ra chuyển phát nhanh bảo họ gửi cho. Còn nếu họ không làm thì nhờ thằng bạn/em/đệ nào đấy giả làm NV CPN đến nhà giao quà cho nàng, đố mà từ chối đc ( nhớ ghi trên cái thiếp or kèm 1 mẩu giấy nhỏ ghi là anh xin lỗi vì thế này thế nọ, chúc thế lọ thế chai )....
    Mà ngộ nhể, em đang cần đc tư vấn thì thành ra người tư vấn.
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác lói thế này thì chết em rồi, tối nay em tặng dây chuyền này ( loại rẻ tiền thôi, nhưng có ý nghĩa ). Ah, nhưng em đưa quà cho Cáo xong là vọt luôn, bọc biếc đàng hoàng, Cáo phải vào trong nhà mới đc mở, chắc là ổn thôi
    Mà theo em thì Cáo chưa xác đình tình cảm chắc chả thiếp thiếc làm gì, nghiêm trọng ra, cứ quà + chocolate + 1 mẩu giấy nhỏ, bọc chung vào, thế là đẹp, đúng ko ợ
  5. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vấn đề rất lớn sẩy ra mới mình là mình quá quen với việc đc người khác quan tâm rồi nên khi chuyển sang cưa cam thế này mình thực sự ko có năng lực! Chỉ cần 3,4 lần từ chối đi chơi là mình đã ko muốn gặp lại và đi chơi với ng khác rồi, Bây h rơi vào hoàn cảnh tương đối phức tạp thế này làm mình rất đau đầu. Cáo mua cho mình khăn, dây chuyền và nhiều thứ linh tinh khác rồi nhưng mình có cảm giác cáo vẫn đang ở tình trạng như bạn nói. Mình muốn mua găng tay lắm nhưng cáo đeo nhẫn to nên ko dùng găng tay, muốn mua cái khăn đẹp và sáng sủa quàng quanh cổ của cáo nữa nhưng cáo quá nhiều khăn rồi !!! Với lại cáo sắp đi du học nên cau chuyện trở nên buồn hơn và ko đc vui vẻ như câu chuyện tinh cảm của mọi người.
    Nếu hôm nay ko tặng socola và thiếp cho cáo thì bao h mới tặng đc đây? Nếu hôm nay ko tặng cũng đông nghĩa với chuyên ko gặp đc cáo rồi còn đâu!! Vậy đi tong ngày VA mà ko đc cái gì hả ấy
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    con gái yêu bằng tai , con trai yêu bằng mắt
    nói không được thì viết ...thời đại này mọi người quên mất thư tay rồi ...có ai nghĩ tới không ?
    này nhé , viết thư tay xúc tích hơn , cảm hứng tốt hơn , và khi đọc thì sao , cũng thích hơn , đọc đi đọc lại 10 lần , thậm trí trước khi đi ngủ cũng đọc , nếu mà không có phòng riêng có khi chùm chăn dùng điện thoại làm đèn soi để đọc
    thay vì mẩu bưu thiếp chỉ có vài dòng vô nghĩa chúc này chúc nọ ( ai cũng viết thế ) là 1 mẩu giấy nhỏ ( không cần hình thức lắm ) viết tình cảm thật của mình vào , dài dai 1 chút , cỡ 1 trang giấy trắng đầy chứ là ổn
    thử hình dung là con gái thì bạn có thích không ?

  7. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình qua thời kì pa má của đồng chí rồi, h đến nhà em ấy là cứ vào như nhà mình thôi . Nhưng khổ nỗi em ấy tiểu thư hay suy nghĩ linh tinh như bạn Trai Tinh nói ấy nên ko thể biết đc h phải làm sao để thể hiện đc tình cảm của mình ngon nghẻ nhất . Khó khăn chồng chất khó khăn cũng đang chán lắm nhưng đọc topic này nên cũng lên gân lên cốt lắm lắm.
    Bây h về lý thuyết là em ấy ko muốn gặp mình để tránh tinh trạng nhân món quà để rơi vào tinh trạng khó nghĩ ... Nếu mình cứ xông đến đưa bằng đc món quà cho người ta thì cũng kì wá. Hồi đầu minhf cũng muốn hổ báo thích gì làm kieu đấy lắm nhưng nghĩ kĩ thì nên từ từ để xay dựng kỉ niệm đẹp rồi cuối cùng thì thấy càng để lâu cang lắm chuyện ko kiểm soát đc ... đúng là dang trong tinh trạng bế tắc nên ko nói đc cái gì để có giải pháp tốt cả
  8. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Viết thư thì mình viết hay! Nhưng luời viết thôi. Vấn đề là viết thư nói về vấn đề gì? và đê đc điều gì ? và bao h đưa thư ?
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    bạn chỉ hỏi khó , người yêu bạn chứ có phải người yêu tôi đâu ? đang mách bạn chủ top cho thư vào quà , còn bạn red thì đành chơi món ...đến nhà chơi với ba mẹ em ấy thôi , phen này ta đánh từ trong đánh ra liền 1 tuần rồi tự dưng liền 1 tuần mất mặt , em ấy mà không đả động gì đến bạn nữa thì toi thật , hết thuốc chữa rồi
  10. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ùh ... để mai mình lập topic của riêng mình ^_^
    Vậy way lại vấn đề quà VA thôi nào !!
    Bạn nói thế nghe buồn wá ... ai chẳng có 1 trái tim ... một chuyện tình của riêng mình ... nhưng đây là nơi thảo luận đưa ra phương án tot nhats thôi.
    Chuyện wà VA làm mình đau đâu wá! H cao'' muốn tránh mình có nghĩa là cũng sẽ tránh nhiều người nữa. Nếu mình ko tặng thì có khả năng là họ sẽ ko có quà VA năm nay ( đấy là mình tự nghĩ thôi). Còn nếu mình tặng thì có rủi ro là họ ko nhận (có thể vì họ ngại chưa dám đối mặt với tinh cảm của mình ... hoặc mình tặng quà chưa hợp thời kỳ )
    Vậy vấn đề giải wuyết sao đây các bạn???

Chia sẻ trang này