1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm tay rồi, ôm rồi, vậy mà rủ Val thì ko đi, thế là thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Cáo no.1!
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc đoạn này cũng gợi lại trong em nên muốn chia sẻ với các bác gọi là một chút mong có thể chăng ai đó đọc sẽ rút ra được điểm gì đó. Kỷ niệm của em đã có cũng y chang thế này nhưng kịch bản ngược và có vẻ gay cấn không kém phần long trọng, nhưng là kịch bản ngược. Hồi đó em cũng gà lắm, có lẽ là gà hơn bác chủ topic này, bác ấy còn ngâm cứu cơ bản hỏi han thường xuyên. Chứ em hồi đó thì cứ gọi là câm mù điếc xã đàn gọi bằng cụ. Nếu em nhớ không nhầm thì hồi đó cũng đã ôm hôn rồi, tình cảm của cáo chắc là hừng hực khí thế lắm. Nhưng gà dạng câm mù điếc thế nên em chắc là cũng chỉ cảm nhận và hiểu được chút xíu thôi, tình cảm thoang thoảng "hương đưa", đã mù điếc rồi lại đẻ ra cái tính phơn phớt nữa. Vì ngoài bạn gái em còn nhiều cái khác phải quan tâm thậm chí sâu hơn. Thế là lúc đó chắc cáo "***g lộn" học đâu được cái bài y chang thế này. Đại loại là chả có lý do gì, gọi gặp bằng được để trả nọ trả kia, rồi cũng từ h không quan hệ nữa, chả có lý do gì. Sẵn mù điếc, lòng tự trọng lại dâng lên, nghĩ bụng chả nhẽ mình xấu xa không có trước có sau gì đó quá sao lại có người bảo chả quan hệ nữa. Úi xời lúc đó thì em vẫn còn bình tĩnh và điềm đạm lắm. Rồi tặc lưỡi ôi thôi đành vậy. Lại còn quay lại chúc tụng một hồi, rồi nổ máy, quay xe, vào số. Chậm vài giây thì chắc là em vê ga vọt roài. Lúc đó cáo phạm lỗi từ phía sau , "làm búa xua" em.
    Có lẽ rằng bài này cũng tương đối phổ biến chăng, mụch đích cáo em hùi trước là để "thử tình cảm" , "nắn gân". Nhưng gặp câm mù điếc nên chắc ko tác dụng mấy.
    Đúng là "tình trường" cũng như một số cái loại .......trường. "Dĩ bất biến, ứng vạn biến".
    Gợi lại kỷ niệm chia sẻ cùng các bác tí.
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    chí ní
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đã vote, sorry bác em quên, thx bác
    @Bác dimwit : thx bác đã chia sẻ

Chia sẻ trang này