1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAM - THÁI - LÀO: Đời là những chuyến đi ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi TSU_RUI, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zuzozo

    zuzozo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi đồng chí ơi, những kinh nghiệm sinh động, cụ thể thật quý báu đối với zozo. Mà giá xe đi từ HN vào sg là bao nhiêu? đi ô tô có lâu ko? có mệt ko?
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Vé ô tô đi từ Hà Nội vào SG của Trekking Inc trên phố Nguyễn Trường Tộ là 300.000 VNĐ. Đó là xe open tour dừng lại và đổi xe tại Huế - Hội An - Nha Trang - SG. Nếu bạn đi thẳng vào SG thì khi mua vé nhớ bảo người bán vé confỉm cho bạn đi chuyến gần nhất tại mỗi điểm dừng. Ví dụ ở Hội An bạn có thể phải dừng đến 5 tiếng đồng hồ.
    Đi như chúng tôi thì tối thứ 7 ở HN và tối thứ 2 có mặt trong SG rùi. Bạn có thể đi theo cách như vậy, cần gì bạn cứ hỏi tiếp nhé.
  3. jamesbeo

    jamesbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chờiiii, anh phục chú quá, chuyến đi của chú hoành tráng quá! Chú có thể cho anh số điện thoại của chếc-kinh i nờ xê ở Nguyễn Trường Tộ không? Anh đang tính tiết kiệm tiền để năm sau làm một chuyến hoành tráng gần như chú.
    Cảm ơn chú trước nhé
  4. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Anh ra Nguyễn Trường Tộ, đầu dốc Hàng Than bên tay trái. Không thì lên 108 Hàng Bạc, em quên mất SĐT rồi
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hành trình nào
    Ngày thứ 2 như chaly-cucu đã nói chúng tôi đi tàu cao tốc từ Phnôm pênh đến Siem Reap. Đã có một vài người đi bằng ô tô va nói rằng con đường khá xấu khoảng 300 - 350 km đi ô tô sẽ mất 7 tiếng trong khi đi tàu cao tốc chỉ mất 5 tiếng thôi.
    Công nhận sự lựa chọn tàu cao tốc là chính xác chỉ có điều giá vé chênh nhau hơi nhiều thôi. Với tàu cao tốc, bạn sẽ phải trả 25$ cho 1 vé còn ô tô chỉ từ 9 - 12$ thôi. Do cả ngày hôm trước đã đi ô tô nên chúng tôi quyết định chọn tàu cao tốc để đi.
    8h sáng tàu rời bến, gió ***g vào mát rượt mái tóc. Lúc sớm thì nắng chưa lên nên mọi người ùa lên bong tàu hóng mát. Tây có ta có Nga có Pháp cũng có luôn. Hai bên bờ sông là cảnh xóm làng nông nghiệp của Campuchia, có những cảnh rất đẹp rất tiếc máy ảnh Zoom thấp nên khong chụp được mấy tấm ảnh ở đoạn này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi thích nhất là nằm dài trên bong tàu và nghe MD hoặc MP3. không khí quá trong lành và mát mẻ, chỉ tội da đen thêm đáng kể.
    [​IMG]
    Ra đến biển hồ Tonle Sap thi không còn thấy bờ đâu nữa, đi mãi chỉ thấy đàn quạ đen bay lửng lơ trên đầu.
    12h30 bắt đầu vào khu vực của Siem Reap. Có một chiếc tàu gỗ ra kéo chúng tôi vào bến ( chúng tôi cũng không hiểu tại sao chỉ có thể đoán rằng động cơ của tàu cao tốc lớn quá sợ đi vào đoạn kênh với những ***g cá 2 bên sẽ ảnh hưởng đến nhân đân). Trên tàu gỗ có một anh cảnh sát đường thuỷ điều khiển tàu di xuôi và ngược chiều rất chuyên nghiệp. Cảnh sát ở Campuchia cũng như ở Thailand hay Lào đều mặc đồng phục bó người trông rất hay.
    Lên bờ có rất nhiều xe tuk tuk đợi bạn. Từ bến tàu về trung tâm của Siem Reap khoảng 13km. Bạn có thể bắt tuk tuk với giá 1$ /1người. Chúng tôi đặt sẵn khách sạn từ lúc còn ở Phnôm Pênh nên đến nơi đã có người đón sẵn. Lên xe đi 20 phút là về đến trung tâm. Nếu bạn không thích ở nơi bạn dăng ký, lái xe có thể đưa bạn đi lòng vòng Siem Reap tìm chỗ ở cho đến khi bạn có thể tìm một chỗ ở như ý.
    Buổi trưa ở Siem Reap chúng tôi vào một quán ăn với phong cách trang trí toàn bằng gỗ. Phải công nhận rằng Campuchia và Lào rất nhiều gỗ nên phong cách trang trí bằng gỗ rất đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau bữa ăn là đi dạo phố bắt tuk tuk ra chợ, ăn kem và ngắm đồ điện tử. Ở bên Cam, đồ điện thoại bày bán ngoài phố nhiều vô kể và cũng đủ chủng loại. Chợ ở đây cũng nhỏ nhưng đồ đạc bán cũng nhiều, đặc biệt là đồ bạc cũng đẹp.
    Tối đến chui vào quán lẩu theo phong cách Trung hoa, ăn một bữa ăn ngon kinh khủng. Ăn lẩu uống bia Angkor trong một không khí rất đầm ấm của ngày thứ 2. Ăn xong còn được khuyến mại thêm mấy cái bánh vỏ như bánh quế và nhân sô cô la.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về đến nhà nghỉ mỏi chân quá, rủ nhau đi massage chân, về thấy thoải mái, thấy có quán ca nhạc tưởng giống nhạc sống chui vào, Ai ngờ đó là quán bia ôm ca nhạc, he he. Đành gọi sođa chanh uống nhanh chóng rùi về ( Đi với sếp nữ mà... khà khà).
    Về chui vào phòng, nhà nghỉ mang cái tên rất mỹ miều Garden Village nhưng giá phòng cũng chỉ có 6$/1 đêm cho 3 người, hi hi. Một đêm ngủ ngon kết thúc ngày thứ 2.
  6. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    hay quá các bác ạ, nhất là nhìn cái nồi lẩu, ngon thật ấy.
    Mà cái giá phòng mới hấp dẫn chứ, các bác có cái số điện thoại của khách sạn đấy không, post lên đây cho chúng em với.
  7. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác muốn đi thẳng vào Sài Gòn mà không phải đổi xe theo từng chặng thì ra bến xe Giáp Bát đi xe SG chất lượng cao, giá 350K bao gồm cả ăn nữa ạh, xe 45 chỗ mới và đẹp, nhà xe chu đáo lắm ạh.
    ĐT: 0918.924.986 ; 0918.517.835
    @ Rùi: Hihi. đi chơi về mà im hơi lặng tiếng quá bác ạh, không phải người nhà ĐL có được nhận quà không để em còn chuẩn bị tinh thần ...đòi quà chứ nhở
    Được nhimxukhotinh sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 15/08/2006
  8. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có khát vọng đi toàn bộ các nước đó, nhưng có thể là Lào. Các bác chỉ bảo giúp em đường đi nưóc bước để có thể sang Lào được không? Em thấy bảo có thể sang Lào từ cửa khẩu Cầu Treo (Vinnh- Nghệ An). Xin cảm ơn các bác nhiều nhiều
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi Lào thì có nhiều đường lắm, đường 7 đường 8, đường 9 đều qua Lào được.
    Đường 7 đi từ Diễn Châu, Nghệ An qua Con Cuông qua Mường xén rồi cửa khẩu Nậm Cắn sang Xiêng Khoảng cỡ 125 km. Xiêng Khoảng có cánh đồng chum tuyệt vời rất nên đến ở Lào.
    Đường 8 từ Hà Tĩnh qua cửa khẩu Cầu Treo là con đường mà các hãng du lịch hay tổ chức sang Lào nhất vì cũng tương đối dễ đi. Các bạn có thể mua vé xe tại Trekiing Inc với giá 180 K từ HN sang Vien Tiane đổi xe ở Vinh.
    Đường 9 qua Quảng Bình qua cửa khẩu Cha Lo, em không biết nhiều lắm về cửa khẩu này.
    Theo tôi bạn nên hỏi về đi theo đường 7 hoặc đường 8 là hơn vì cũng dễ đi. Nếu tối bạn xuất phát ở HN đi theo đường 8 thì chiều hôm sau đến Vien Tiane. Vé ô tô khi về thì nên ra bến xe lúc bạn đến mua chứ nhờ khách sạn đặt hộ sẽ mất 3$ đấy.
    Chúc bạn chuyến đi vui vẻ, thông tin về các nhà nghỉ tôi sẽ up lên sau cho mọi người cùng chia sẻ.
  10. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi cho mình hỏi nhà nghỉ (khách sạn) bạn ở Phnom Penh với Siem Reap là ntn đấy? Tên, giá cả, điện thoại cũng như vị trí (ví dụ là gần hay xa trung tâm?).
    Mình thứ 5 này cũng sẽ đi nên nếu bạn trả lời sớm giúp mình thì tốt quá. Cám ơn bạn trước nhé.
    Không biết là bus từ Phnom Penh đi Siem Reap và ngược lại thì một ngày có mấy chuyến nhỉ? Thêm nữa là nếu xin visa tại cửa khẩu thì thời gian sẽ áng chừng là khoảng bao lâu? Có phải chờ lâu lắm không? Nghe nói là có thể xin được giấy thông hành để đi qua thì không biết là cái nào mất ít thời gian hơn?
    Trả lời giúp mình nhé.

Chia sẻ trang này