1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAM - THÁI - LÀO: Đời là những chuyến đi ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi TSU_RUI, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ở BKK bạn sẽ thấy nhịp sống nhanh hơn rất nhiều ở VN. Chúng tôi ở gần Khaosan Road, con đường dành cho Tây ba lô như Phạm Ngũ Lão ở SG nên thấy cuộc sống ởđây thật phức tạp. Rất nhiều cô gái Thái, xinh có xấu có gầy có béo có đến đây để cặp kè với khách nước ngoài với các hành động rất mơn trớn. Cuộc sống ở đây hầu như lấy đêm làm ngày. Đêm uống rượu nhảy nhót hát hò đến 3-4 h sáng, đến 7-8h sáng thì đường vắng tanh vắng ngắt. Nói chung chúng tôi không ấn tượng tốt về con người ở đây lắm. Vào chợ đêm thì gái cũng đi thành hàng, có lẽ là do du lịch đã làm thay đổi khá nhiều ở đây, than ôi, hy vọng VN không có ngày như thế.
    [​IMG]
    Ở BKK bạn cần có nhiều thời gian để đi mua sắm. Siêu thị nhiều va to khủng khiếp, cho khách bản địa cũng có mà cho khách nước ngoài càng nhiều. Cám dỗ từ siêu thị khiến bạn không muốn mất tiền cũng không được. Các món nho nhỏ cộng lại cũng thành một khoản kha khá. Siêu thị nhiều tầng, mỗi tầng đi cũng mất khoảng hơn 1 tiếng, thế nên để đi siêu thị bạn cần chuẩn bị sẵn thời gian trước.
    Đây là một góc siêu thị
    [​IMG]
    Đồ điện tử nhất là máy ảnh bên Thái đang vào vụ sale nên bạn có thể kiếm được máy với giá khá mềm. hai người trong đoàn của tôi đã mua 2 cái máy ảnh Canon A530 với giá 160$ và Sony W5 với giá 175$. Đi bộ nhiều và xách đồ cho mọi người mệt quá có thể vào các quán ăn và uống trong siêu thị ngồi nghỉ luôn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em cũng cố gắng mua được chiếc xe Vespa nay với giá 100B, các bác thấy sao????
    [​IMG]
    CÒn đây là bức ảnh chụp từ quán cafe qua cửa kính nên không đẹp lắm. Con gái Thái mặc đồng phục trông hơi bị ổn đấy.
    [​IMG]
    Rất tiếc thời gian không đủ để chúng tôi đến Phuket hay Pattaya, nhưng bây giờ đã có kinh nghiệm cũng như biết đường đi nước bước cho lần sau đến với Thailand.
  2. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao ThaiLand là một nước phát triển nhưng tiền cước internet và gọi điện về VN ở bển đắt vãi. Internet thì khoảng 1$/1h, còn gọi điện thì khoảng 35bath / phút. Chả bù cho ở VN mình
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Từ BKK bạn có nhiều cách để đi sang Vientiane. Có thể đi bằng tàu hoả hay xe bus. Theo chúng tôi thì các bạn nên đi tàu hoả. Lên tàu tối hôm trước đến sáng hôm sau sẽ đến Nong Khai, biên giới giáp với Lào. Làm thủ tục qua biên giới mất khoảng 30 phút sau đó bạn có thể đi thăm Buđha Park ( Vưòn Phật) cách biên giới 7km và sau đó về Vientiane cách biên giới 30km. Bạn có thể bắt tuk tuk với giá phải chăng còn chúng tôi bắt 1 cái mini bus đi 1 vòng như thế hết 400 Bạt (tuy là Lào nhưng bị ảnh hưởng của Thái Lan rất nhiều nên vẫn có thể tiêu bằng Bạt)
    Đây là quang cảnh Vườn Phật:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nhiều nữa nhưng sẽ up lên từ từ các bác nhé.
    Còn đây là ảnh ở Vien tiane:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một trong những đia danh ở Vien Tiane nên đến là THAT LUONG. Đây là một ngôi chùa được xây dựng lại trên nền móng của ngôi chùa cũ dùng để tưởng niệm các anh hùng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. nhocmiu

    nhocmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    day la anh hoang hon tai Angkor wat nhe.
  6. nhocmiu

    nhocmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

  7. nhocmiu

    nhocmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

  8. nhocmiu

    nhocmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

  9. nhocmiu

    nhocmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao mình không thể post hình lên được đành phải gửi chèn vào bài viết. Mà bạn Tsu_rui ơi, đi ô tô từ siemreap đến phnompenh hết khoảng 4h30phút thôi chứ không phải 7g đâu. Có thể thuê 1taxi 4chỗ với giá 45usd rồi chia nhau cũng rẻ mà.
    Các bạn nếu bay từ hanoi tới siemreap nếu bay của vietnam airlines vé 1chiều là 208usd, nhưng nên mua của PMTair thì rẻ hơn (150usd). Kinh nghiệm của mình là nên mua vé 1chiều của PMTair. Sau đó sang tới campuchia mua vé về Hanoi của Vietnam airlines vì mua bên đó giá chỉ có 156usd thôi.
    Có thể bay sang campuchia mà không cần hộ chiếu, sang tới sân bay Siemreap hoặc PPenh thì làm thủ tục cấp hộ chiếu cũng được, nhưng nhớ mang đi 1ảnh nhé. Thủ tục rất nhanh, chỉ mất khoảng 10phút là xong.
  10. doanhtuanbkhn

    doanhtuanbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Để post hình bạn cần post vào một trang lưu hình trước đã ( Như Photobucket chang hạn). Sau đó copy Link vào đây.
    Bạn Post lại hoàng hôn angkor wat đi. Mình chưa được nhìn, muôn xem lắm.
    Ah, khi các bạn ở Vieng chan, có một bảo tàng dân tộc, các bạn nên vào xem, rất thú vị. Các bạn sẽ thấy tình đoàn kết anh em VIệt - Lào rất khăng khít.

Chia sẻ trang này