1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm thấy chán Tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chech, 29/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chech

    chech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy chán Tình yêu

    Khi yêu nhau lâu quá, cảm thấy chán thì theo các bạn phải làm sao đây?


    phuong

    COME TOGETHER
  2. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chán rùi thì bỏ đi. Không nên miễn cưỡng.

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  3. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chán rùi thì bye bye, đi tìm người yêu mới cho nó thêm phần thú vị. Khi nào lại chán người yêu mới thì lại come back.
    Đôi khi cũng cần thay đổi không khí một chút, chứ không thì cũng chán thật.
  4. chech

    chech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thì không phải là khó, chia tay thì cùng lắm là nói với nhau một câu. Nhưng như thế thì coi như phản bội lại lòng của mình. Mà nói thì dễ thôi làm mới khó.

    phuong

    COME TOGETHER
  5. Chau_vua_Hung

    Chau_vua_Hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Điềm đạm nhé,chúc cậu một cái Tết vui vẻ
    Được latrung sửa vào 18:41 ngày 30/01/2003
  6. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại nói yêu nhau lâu rồi cảm thấy chán, còn chia tay thì lại phản bội lại lòng mình??? Tôi chả hiểu thế nào cả, nếu cảm thấy chán thì rũ áo ra đi kẻo buồn mà mang bệnh còn, còn đã yêu thì làm sao mà chán được!!!
    _Nik_
    Được dig31 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 29/01/2003
  7. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ttớ hiểu ỳ của Chech muốn nói gì, chính tớ cũng đang ở trong hoàn cảnh ấy đây. Sao các bạn không thử đừng gặp mặt nhau một thời gian xem sao, đi làm một chuyện gì đó khác.

Chia sẻ trang này