1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm thấy mất hết ý chí phấn đấu,chả muốn làm cái gì cả?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi manhan255, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mất hết ý chí phấn đấu,chả muốn làm cái gì cả?

    Đấy tâm trạng của em nó như trên,cảm thấy cuộc đời vô nghĩa thì nó không vỗ nghĩa hẳn nhưng có ý nghĩa thì nó cũng chẳng có ý nghĩa,vô vị nhạt thếch,cuộc sống này thật tẻ nhạt.Có bác nào đồng cảm với em vào chia sẻ cảm xúc 1 tý ạ
  2. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Em ngày nào cũng vật vờ đến trường vật vờ ăn trưa rồi lại vật vờ học tiếp ; chả có việc gì làm mà có cũng chả có thời gian làm :(
    Chúng tôi sống không thấy vui mà cũng chẳng thấy buồn, khóc không ra tiếng mà cười cũng không sảng khoái, cứ như vậy rồi khô kiệt dần đi, giống như chiếc động cơ hết xăng, không nổ được, nhưng cũng không thể bỏ đi.
  3. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ui trời sao cái chữ ký của em giống tình trạng mà anh đang lâm vào thế,đồng cảm quá đi mất,ra yahoo chat chit tý đê tự nhiên cảm thấy có tý động lực
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ai cũng thấy nhạt cũng cần thêm có chút muối:D.....muốn tìm một cái j mới,muốn thay đổi muốn cuộc sống ko vô vị tẻ nhạt........nhưng lại chẳng biết làm j để thay đổi nó .........nhiều khi em cũng vậy,chán nản thất vọng mất hết niềm tin ko còn muốn có gắng ko muốn làm j cả.nhưng rồi em lại lấy lại tinh thần :D ko thể suy nghĩ tiêu cực như thế ,phải suy nghĩ vui hơn,tạo cho mình cảm giác hưng phần thích việc mình đang làm,cuộc sống còn nhiều mà ta chưa khám phá
  5. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    em làm gì có chữ kí đâu :) cái dòng đấy là trong truyện "Bên cạnh Thiên Đường" , em thấy hợp hợp vs cái topic của anh nên post vào thôi :)
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ CS này nó ko tẻ nhạt và vô vị đâu bạn ah, chẳng qua là bạn chưa tìm thấy được mục tiêu cho CS mà thôi, thời gian trôi nhanh lắm chẳng đợi ai bao giờ vì thế hãy sống vui và có ý nghĩa, đừng để sau này ngoái đầu lại nhìn mà lại tiếc. Chúc bạn vui nhé !
  7. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thía mà cứ tưởng chữ ký,tưởng em cũng đang tâm trạng giống anh,thank em nhé đọc xong ngẫm lại mình mà thấy không sai tý nào,khéo phải lấy câu đấy làm chữ ký mất
  8. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    dạo này tự nhiên cũng thấy vậy
  9. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ vậy,đúng là bây giờ cuộc sống của em thì cũng không phải là bi đát gì khéo nhiều người còn ước mơ có 1 cuộc sống như vậy,nhưng có lẽ do tham vọng của em lớn quá đến lúc không đạt được cái tham vọng đấy,cuộc sống của em thì vẫn tốt đẹp nhưng nó không phải là cái tham vọng ban đầu của em,nên em cảm thấy vô vị mất hết mục tiêu phấn đấu,giờ muốn quay lại làm lại từ đầu thì em không có đủ khả năng mà bước tiếp trên con đường mà em đã lỡ đặt chân vào cũng khó quá ,cảm giác thật là vô vị
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    CƯỜI LÊN ĐI NÀO...................SAO MỌI NGƯỜI CỨ BUỒN BUỒN HOÀI THẾ.......................................TẶNG MỌI NGƯỜI NÀ

Chia sẻ trang này