1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm thấy may mắn khi mắc phải bệnh lậu

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi thienphu1504, 03/04/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienphu1504

    thienphu1504 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2015
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ở độ tuổi còn rất trẻ (21 tuổi), cùng với cũng đã từng phải mang căn bệnh lậu nguy hiểm trong người. Tôi nhận thấy đây như là một điều may mắn của tôi để có thể hiểu được cũng như có thể trưởng thành hơn trong chuyện quan hệ tình cảm.
    Giờ đây tuy chuyện tình cảm của tôi không còn nữa, nhưng nếu sau này khi quen người yêu mới, tôi sẽ ngẩng cao đầu cùng với không còn tự tin nói rằng mình đã mắc bệnh lậu, vậy người đó có chấp nhận yêu tôi không?

    Câu chuyện về bệnh lậu - may mắn khi mắc phải bệnh lậu

    Nếu một người yêu tôi chỉ vì thể xác hay danh lợi hoặc khi biết tôi bị bệnh lậu rồi thì bắt đầu bỏ rơi tôi mà không có sự luyến tiếc nào, thì lúc đấy tôi sẽ thốt lên rằng: Cũng may là mình không lấy anh ta.
    Nếu người đó thật lòng yêu tôi, thì dù là bệnh lậu hay gì đi nữa cũng không phải là vấn đề, người đó cần nên suy nghĩ tích rất hơn.
    Bạn có biết: phong kham benh xa hoi cho nguoi dong tinh binh duong
    Chỉ mới 21 tuổi đầu (độ tuổi còn rất trẻ), mà phải làm bạn với bệnh lậu đã là 1 nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng tôi tin, nếu muốn sỡ hữu hạnh phúc cũng cần phải trải qua nhiều nỗi đau. tất cả dòng tâm sự của tôi chủ yếu muốn gửi tìm tới các chị đã lỡ trao cái quý giá đó rồi cùng với không may mắc phải căn bệnh lậu, khi không quan tâm đến sự an toàn của mình thì đó sẽ không phải là người sẽ cũng mình đi suốt quảng đời còn lại.

Chia sẻ trang này