1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm thấy thương hại cho chính mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Cascadeur, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy thương hại cho chính mình

    Thật buồn. Nhưng đôi khi, cảm thấy tội nghiệp cho chính mình. Nghĩ lại xem. Chuyện gì đã xảy ra? Được gì? Mất gì? Nếu chuyện xảy ra với người khác, có lẽ mình đã mỉm cười, thương hại họ. Bây giờ, chỉ còn biết tự mỉa mai, thương hại cho chính bản thân mình.
  2. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng mình trở thành 1 trò hề. Chẳng ra làm sao cả. Ăn không ngon, ngủ không yên. Vì cái gì vậy? Thật đáng thương! Đáng thương! Thật thà quá đi mất! Khờ khạo quá đi mất!
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy chứ.. Có lẽ bạn đang thất vọng phải không..Đúng nhiều khi mình cảm thấy như là 1 trò hề Nhưng đâu phải chuyện lúc nào cũng vậy đâu .. Phải làm cho người ta biết bạn không phải là một vật một con rối để làm trò hề./. Bạn có hiểu không
    thien than be nho
  4. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những suy nghĩ. Không nói ra thì lòng nặng nề. Nhưng không nói được với ai. Post lên TTVN để mong giải tỏa tâm trạng. Nhưnng hỡi ơi, càng nặng nề hơn.
  5. 00co

    00co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy ông. Đi bơi đi. Bao nhiêu phiền muộn rơi hết . Rồi lên mạng chat . Rồi chửi lộn. Rồi học võ. Tôi đấm vào tấm ván dầy 2 cm. Bể tấm ván và cũng trật tay luôn. Mải lo nghĩ cho cái tay trật tôi đâu còn nhớ gì chuyện khác đâu. Buồn vui yêu đương hay giận hờn chỉ có khi người ta khoẻ mạnh và no đủ.
    Bây giờ thì tôi dẹp tất cả nỗi buồn cho vào bao tải và quăng xuống biển. Đời còn nhiều việc phải làm đâu rảnh rỗi để và nhớ hay buồn.

    00 - SEE

  6. casaudina

    casaudina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI RẤT DỞ NHƯNG VẪN PHẢI NIỀM NỞ.
    ĐÂM ĐẦU VÀO TÔ PHỞ , NHƯNG EM ƠI ĐỪNG CÓ MÀ TƯỞNG BỞ.
    Hình như tôi học được câu này khi học ở ĐHBK Hà nội thì phải , Nó giống với phép thắng lợi tinh thần của AQ ,. Cách tự an ủi của những người chẳng làm nên trò trống gì trong cuộc đời. Mà lại tưởng mình là trời. Sao mà giống tôi thế không biết. Tự tin quá để khi thất bại trở thành tự ti.
    Hãy sống , yêu làm việc như những người bình thường
    Tất cả sẽ trở nên tầm thường.

    Stupid Love


    LOVE YOU FOREVER

  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải phức tạp wá với chính mình làm chi vậy ? Cái gì wa rồi thì cho qua đi. Bạn hãy tìm cái gi khác để làm. Qua một thời gian nhìn lại bạn sẽ thấy mọi việc xưa kia lại rất dễ chịu, rất dễ giải quyết.
  8. traucau

    traucau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Buồn khủng khiếp nhưng vẫn phải gồng mình lên mà vẫn không được ... làm thế nào bây giờ ?
    TrauCau
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    buồn lại thêm buồn.. Tina hông biết sẽgiúp được gì cho anh bởi vì tina có biết gì đâu.. nếu như anh lên đây mà càng thêm buồn thì .. anh bỏ ttvn 1 thời gian đi .. khi nào anh cảm thấy lên ttvn khiến cho anh vui thì anh lên nhá.. Nhưng đừng bỏ ttvn luôn là được à
    thien than be nho
  10. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dường như mình đã đánh mất nhiều quá. Nhiều thứ không còn là của mình nữa. Đổi lại, mình đã nhận được gì? Sự bất ổn, khó chịu. Có xứng đáng với những gì mình đã mất không? Thật đáng thương!

Chia sẻ trang này