1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm thấy thương hại cho chính mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Cascadeur, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hỡi ôi ! .. thật đáng thương cho chính mình .. bất giác nhận ra được điều đó .. tôi cũng đáng thương
    thien than be nho
  2. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến !!!
    Mình đã đọc bài viết của bạn rất nhiều lần ....và mình cũng nghĩ rất nhiều ... Mình nghĩ mình cũng giống bạn ....Nhưng bạn à ..Mình nghĩ rằng ai cũng nghĩ như bạn thì tất cả chúng ta ai cũng thấy mình thật đáng thương cả ....Sống ở đời có vay có trả ....Bạn cho đi rồi thi khắc bạn sẽ nhận được lại từ người khác thôi ...Đừng suy nghĩ như thế...Bạn nghĩ như thế nhiều người không hiểu sẽ cho rằng bạn ích kỉ đó ....Nhưng bạn đang buồn vì chuyện gì thế ...Hãy nói cho chúng tôi cùng nghe được ko ???

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

  3. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người. Đôi khi chỉ là những suy nghĩ hiện ra trong đầu. Mình chẳng thể nói với ai được, nên post lên đây. Xem như là muốn trút bớt gánh nặng trong lòng.
    Có lẽ chẳng có chuyện gì quan trọng, nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Mặt tích cực thì mình có thể chấp nhận. Mặt tiêu cực tạo ra cho mình những suy nghĩ. Đó chỉ là suy nghĩ về những vấn đề cuộc sống. Không hẳn làm mình buồn. Nhưng đôi khi thấy mình thật đáng thương. Thế thôi.

Chia sẻ trang này