1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căm thù anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi theanhdvvt, 04/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theanhdvvt

    theanhdvvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Căm thù anh

    Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm nên anh - mối tình đầu của tôi đã nhận được từ tôi những tình cảm tốt đẹp nhất và ngược lại tình yêu của anh dành cho tôi rất lớn dù tôi không phải là mối tình đầu của anh.

    Chúng tôi đến với nhau rất tình cờ, tuổi 18 - cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, tôi trao cho anh tình yêu đầu đời, chúng tôi đã có những giây phút rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi cảm giác như nghạt thở với sự quản lý của anh. Dù tôi đi bất kỳ đâu (đi với bạn gái) cũng phải báo cáo với anh và anh cho đi mới được đi nhưng hầu như chắc chắn là anh bảo tôi "Thôi em ở nhà đi, đi làm gì". Và tôi cũng nghe lời anh một phần cũng vì yêu anh nhưng dần dần tôi đã đánh mất tất cả những người bạn bên cạnh mình vì sự khó chịu của anh. Bây giờ chẳng đứa nào buồn rủ tôi đi đâu nữa vì chúng biết có rủ cũng chẳng được.

    Tôi hiểu vì anh yêu tôi và cũng vì tình yêu tôi chấp nhận tất cả. Nhưng dường như anh không chịu hiểu cho tôi, càng ngày anh càng tỏ ra khó chịu anh ghen tuông vô cớ và càng ngày càng cấm đoán tôi rất nhiều. Trong thời gian 1 năm yêu nhau thôi mà lời chia tay đã được nói ra rất nhiều. Tôi đã chủ động chia tay anh rất nhiều lần nhưng anh đều xin lỗi rồi van xin tôi quay lại với anh. Đã có nhiều lần khi có hai đứa bên nhau tôi đã góp ý với anh mong anh hiểu cho tôi và những lúc đó anh đều xin lỗi và hứa sẽ sửa nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

    Cho đến một ngày tôi rủ anh đi sinh nhật đứa bạn thân duy nhất của tôi, và anh đồng ý. Nhưng đến buổi tối anh nói anh bận phải đi với bạn nên anh đưa tôi đến nơi sinh nhật rồi hẹn tối sẽ quay lại đón tôi. Tôi vào dự sinh nhật với toàn người cùng lớp, lớp tôi rất vô tư, giữa trai và gái rất thân nhau nhưng tình bạn rất trong sáng. Tôi ngồi gần một bạn trai cũng lớp chúng nó đều hỏi người yêu tôi đâu và những câu chuyện cười đùa của cả lớp làm không khí rất vui vẻ. Vậy mà lúc anh tới đón tôi thấy tôi ngồi cạnh bạn trai (chỉ ngồi cạnh không hề làm gì để có lỗi với anh) vậy mà anh kéo tay tôi ra và hỏi "Em làm gì thế?". Tôi rất ngạc nhiên và không hiểu anh nói gì. Tôi lôi anh vào để ra mắt các bạn tôi nhưng tôi như bị "sốc" khi anh kéo tôi lại và cho tôi một cái tát trước mắt bao nhiêu bạn của tôi.

    Tôi đã bỏ ra về, anh đuổi theo bắt tôi lên để anh đưa về, tôi chạy đi và anh đã kéo tôi lại rồi hết ngon ngọt rồi dọa dẫm tôi. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, trong tôi tình yêu dành cho anh đã hết, đã quá sự chịu đựng của tôi. Tôi ngán ngẩm với những cơn ghen vô lối của anh. Tôi để anh đưa về và nói chấm dứt hết tại đây. Tôi tưởng như thế là xong, nhưng ngày nào tôi cũng bị anh làm phiền. Suốt cả một thời gian dài, tôi tránh anh và nói anh hãy tìm người khác vì tôi không còn yêu anh nữa.

    Sau đó anh cũng không gặp tôi nhưng vẫn gọi điện và hỏi thăm tôi và anh nói vẫn chưa quên được tôi. Tôi đã khuyên nhủ anh rất nhiều. Cho đến bây giờ tôi đã đem lòng yêu một người đàn ông khác thì anh quay sang dọa dẫm tôi sẽ nói hết mọi chuyện tình yêu của anh và tôi kể cả những chuyện riêng tư nhất (tôi đã trót trao đời con gái cho anh). Anh còn nói "sẽ không để tôi hạnh phúc bên người khác". Tôi cứ nghĩ anh chỉ nói vậy thôi nhưng anh đã làm thật, tôi đã rất đau khổ và chủ động chia tay với người mình yêu. Tôi rất đau khổ và không biết mình phải làm sao bây giờ? Trong tôi bây giờ đầy sự căm thù và hối tiếc khi đã trót yêu một người đàn ông như vậy. Giờ tôi không dám đến với ai nữa.
  2. neverdie2007

    neverdie2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mịa, cái loại đàn ông như lày thì nên bỏ đi em ạh
    Ai đời lại tát một người con gái ngay giữa đám đông là bạn bè của cô ấy thế? Thử đặt anh ta vào vị trí như em xem, liệu anh ta có chấp nhận không?
    Cái loại cục cằn thế yêu chỉ thêm khổ thôi em ah
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ
    Cơ mà copy từ nguồn nào thế bác Thế Anh ơi? Hôm nào rảnh lại cafe Lung nhé!!!
    Được nokia668123 sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 04/04/2007
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói chung để căm thù thì còn nhiều lắm, kể ko hết. Đàn ông là cái kho chứa những căm thù của phụ nữ
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tớ tình nguyện là cái kho chứa của cậu, thế có nghĩa là cậu không còn căm thù ai nữa vì tớ cầm hết rồi phải không?
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái câu cuối của bạn!
  7. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng kia hội tụ các tính cách : độc tài _ ghen mù quáng _ ích kỷ _ nhỏ mọn.Hix ....!K còn j để nói hết!
  8. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    bác này copy bài ở đâu thì ghi rõ nguồn gốc với! bên TVTY làm 1 phát òi, qua đây làm phát nữa
  9. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    nói chung là dài quá
    để lúc khác đọc vậy
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Không hiểu bác trai giả gái hay là gái thật nài muốn điều gì qua chủ đề nài? nếu là tâm sự thì tớ move hộ qua 141 nhé? Còn muốn ở lại đây cần sự góp ý thoát khỏi cái thằng khốn nạn đó thì tớ giúp.

Chia sẻ trang này