1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm thụ nghệ thuật - Tai nghe người Việt nhiều bất cập ...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Guest, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    Cảm thụ nghệ thuật - Tai nghe người Việt nhiều bất cập ...

    Trước đây các bậc tiền bối của ta nghe Đờn ca tài tử, thích chơi trống và giọng hát cô đầu ?Một thời là nhạc tiền chiến với Thu Vàng- Cung Tiến , Ông lái đò -Hiếu Nghĩa, Ngọc Lan ?"Dương Thiệu Tước ?.. Giới thẩm âm thời đó mê mẩn cùng giọng hát Thái Thanh ,Thái Hằng , Hoàng Oanh? Sau đó chúng ta đựoc nghe những nhánh âm nhạc mới như những Bài ca không tên 1,2,3? của Vũ Thành An . Còn gì nữa đâu, Hẹn hò ,Ngày đó chúng mình?của Phạm Duy , Hoàng thi Thơ là Rong chơi tháng ngày quên lãng ? Rồi ta lại mê mẩn với những bản tình ca bất hủ của Trịnh Công Sơn , đào nguyên với đò trăng phiêu bồng của Văn Cao là đỉnh cao , cao trào của dòng nhạc lãng mạn trước 75? Kể tới giòng nhạc Cách mạng thì ta thấy được những tháng ngày oanh liệt trong :Ngọn đèn đứng gác , Bài ca người lính , Tiểu đoàn ba lẻ bảy ?v?v. . Về quê hương đất nước ta thì mấy ai không nhớ : ?o quê hương là con diều biếc ?? hay Ngày về-Ngọc Bảo , Việt Nam quê hương tôi ?
    Vài năm trước lão nạp còn được thưởng thúc những Hương ngọc lan , Một mình , Đoá hoa đôi , dòng sông lơ đãng? khi đó các ca sĩ hát với tất cả tâm hồn và cảm xúc, có ai quên được Mỹ Linh bé nhỏ trong đêm VS96 , Thanh Lam với Chia tay hoàng hôn nghe da diết ngọt ngào hay cô Bống dễ thương say mê :?o Hà NộI mùa thu cây cơm nguội vàng , cây bàng lá đỏ ?? . Và nay thì sao ??? Mỹ Linh trong đêm trình diễn Made in VN không còn đủ giọng để lên nổi những cung cao nhất , Hồng Nhung lên sân khấu thể hiện các ca khúc chẳng có một chút hồn ? Có ai hỏi tại sao lại thế không ? Đó chính là vì các ca sĩ ngày nay chạy theo thị trường quá nhiều , những chuyến chạy sô và hát sô đã khiến họ phá mất chất giọng khi xưa ? giống như một người chuyên chép tranh vậy , bảo họ sao lại một bức phù điêu?họ làm như hệt nhưng nếu bảo họ vẽ thì đã hỏng tay rồi !
    Hồm trước vân du qua một vài trường ĐH & CĐ chơi, lão nạp chứng kiến được một điều và lấy làm lạ rằng: trong trương trình kỉ niệm 26-3 của trường X sau những ca khúc cách mạng một nhóm nhạc lên sân khấu ,và xin phép trình bày những bài hát cover lại Ưng Hoàng Phúc ! Rồi thì suốt ngày quanh lão ra rả những Nhất Thiên Bảo , Quanh Vinh , Thanh Thảo ? Lão không phải là ngưòi cổ hủ ,Phật pháp nào có giới thanh , lão nạp có thể nghe chúng được một lần , hai lần hay ba lần cho vui vui tai , nhưng khi suốt ngày nghe như thế thì quả thật tai nghe của ngườI VIệt mình cần phải xem xét lại .
    Nhiều người nói tại trình độ cảm thụ nghệ thuật của người Việt mình vẫn còn kém , nhưng lão không cho hoàn toàn là vậy . Nếu một thiên tài sống trong môi trường cặn bã suốt đời thì ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng , giới trẻ chúng ta tai nghe ngày đêm những loại nhạc rẻ tiền thì chính họ sẽ không thấy nó rẻ tiền ? Mong rằng mỗi chúng ta hãy giành chút thời gian để thay vì bật Ưng Hoàng Phúc , Phi Hùng v..v.. hãy nghe lại một chút :Kỉ niệm mùa hè , Đâu phải bởi mùa thu ,Thuyền và biển hay Nỗi nhớ mùa đông ?ca khúc sinh ra để phục vụ thị hiếu ngườI dùng , vì vậy mong rằng lớp thanh niên sẽ hướng đế những thể loại nhạc trí tuệ hơn bây giờ !
  2. Guest

    Guest Guest

    Hì hì sư huynh ơi , đệ đi khất thực qua đây ,nhàn rỗi nên ngồi ghé chút chơi ... Mà sư huynh ới ời sống trong đời sống và sống trên đời sống ,nếu xét theo triết lý nhà phật chúng ta thì cầy cũng là chó mà chó cũng là cầy ạ nhưng đệ trộm nghĩ ( từ đáy... dạ dày ) thì cơm nguội cùng thịt cầy quả có hơi ... khang khác ...
  3. daiyty

    daiyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    thanhtinhdaisu có phải người post bài về 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm không ạ? Tiểu nữ lấy làm hâm mộ.
  4. Liongo

    Liongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thanh Tịnh Đại Sư tuy đã quy chốn cửa Phật đã lâu, nhưng trong lòng luôn ray rứt nỗi đau trần thế, không muốn thờ ơ nhìn chúng sinh phải lầm đường lạc lối. Do đó, ngài vẫn có thói quen thưởng thức ca nhạc Việt Nam hiện nay xem nó hay hay dở cỡ nào, tìm hiểu c(g)ái đẹp thử xem nó đẹp cỡ nào, nếm thử thịt .....(hè hè , điền vào chỗ trống) xem thử cái thịt đó ngày nay nó ngon nó dở như thế nào. Bởi vậy nên ngài luôn có những lời "vàng ngọc" nhận xét về những thứ trần tục đó một cách hết sức sâu sắc, chỉ ra những cái được cái không của chúng nhằm giác ngộ chúng sinh, dẫn dắt thế gian thoát khỏi con đường tội lỗi. Tấm lòng của ngài thật đáng quí. Việc làm của ngài làm phận tôi đây hết sức ngưỡng mộ, định có ý đi theo con đường của ngài, chẳng hay ý ngài như thế nào?
    Được Liongo sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 03/04/2003
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thanh tịnh đại sư hay là thành tinh đại sư????
    Nếu mà thanh tịnh đại sư thì sao còn vướng bụi trần âm nhạc thía này????

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    HI`hi` hồi trứoc tôi có được một đôi vé đi xem hoà nhạc ở Nhà Hát Lớn , được giới thiệu trứoc là chương trình rất hay ... vậy mà khi mời cô bạn gái đi cùng thì nưòng ta lại bảo nếu có Đan Trường thì cô ta xem còn hoà nhạc thì ... ứ đi , em nghe mà chẳng hiểu gì đâu ... Bun` thiệt đó , nước ngoài thì tôi thấy người ta sẵn sàng bỏ công sức thời gian tiền bạc để có được một đôi vé còn mình thì có biếu cũng vứt đi ... hic hoặc có đi thì cho nó oai oai vậy thui !
    Quả thật về cảm thụ nghệ thuật tôi vẫn còn hơi kém nhưng chí ít tôi cũng không phải đến nỗi như mấy thằng bạn bảo Monlight Sonata là của J.S.Bach

    nhung ai la thanh vien vien Mo thi click vao http://www.ttvnol.com/forum/t_149433/1
  7. Guest

    Guest Guest

    Lão nạp xin trả lời gừngcay cô nơng: lão quả là ngừoi đi tu chứa trót đời ,tuy vậy đạo lý nhà phật cũng đã thấm nhuần đôi chút , tuy cha đạt đến cảnh giới vi ngoại vật , cha đạt đến "vi ngã vật vong" như sư huynh lão nhng ở mức tam thiền đại định , coi mọi thứ như mây như khói , bỏ tất cả thất tình lục dục tiến gần tới cảnh giới hư vô thì lão cũng đã sớm viên thành ...
    Lấy thí dụ cho mọi ngòi hiểu rõ thêm ,chẳng hạn nh lão trót ăn mất con đậu phụ của sư huynh ...lão không thấy chi là tội lỗi vì mọi thứ trong cõi đời trầm luân này đều là h ảo ! Vậy nên thanh nhạc cũng như ăn mặn ,khi ta đã bỏ ra ngoài thực thể thì ta ăn mà lòng ta như đang thiền định !!! Nói thế nhưng lão nạp không có ý ,cho rằng ăn nhiều đậu phụ ,ăn nhiều chất bổ béo thì có thể thành quả trứng ...í quên thành chứng quả đâu mà còn tuỳ vào căn duyên nữa ...
    Gửi tới Liongo thí chủ : con đường tu hành thiệt là vất vả , mà tu cũng là chính tại tâm mình vì vậy thí chủ nên tu nhân tích đức ,làm nhiều điều thiện thế cũng là đã thành phật giữa cõi dơng gian rồi vậy .
    Xin hỏi chẳng hay thí chủ nào thích nghe thanh khúc : tạm biệt chim én của Thanh Tùng không ạ ?
    Được gungcay sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 04/04/2003
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, Thái sư sọt gì đó đã luyện tới đỉnh cao rồi, viết chữ nghĩa gì đọc muốn đui con ngươi luôn mà hông hiểu. Mô phật, người "ở trển" đúng là có khác ^_^
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại rồi nhé chú Thành tinh. Giờ thì chú có thể xóa bài thứ 2 đi được rồi. Đêm qua chị gái đây vào không sửa được vì không cài Vietspell để Convert cho chú. Giờ thì OK rồi nhá!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này