1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm tình với....46, đã có vợ...làm sao đây????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nightladyhp, 12/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    đừng gọi là anh nữa , quay ra gọi = chú .
    nghe nó sẽ xa cách hơn .
    có nói chuyện thì nên tập trung vào công việc thôi , không đi xa hơn .
    tự ép mình vào khuôn khổ đi , dành nhiều thời gian hơn cho bạn trai ( chat , sms ..)
    tình cảm là do thói quen mà , loại dần thói quen phải nghĩ đến ông chú ấy thì sẽ hết cảm nắng thôi .
    quay đầu là bờ .........quay về bờ chẳng thấy cái đầu
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    đọc đi đọc lại , chẳng hiểu cái dòng đầu tiên " tự tả bản thân " của bạn gái này có liên quan gì đến câu chuyện nhẩy .
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cái thời tài già Trường Sơn, mấy bố lái, lơ xe cứ gọi là con rơi con vãi cả dọc đất nước từ Móng Cái tới mũi Cà Mau.
    Chúc may mắn.
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm thật khó nói ! Đàn bà con gái nhiều khi cũng rất yếu đuối và nghốc nghếch !
    Tự dằn vặt mình : Làm người ai làm thế !
    Hãy để cho chú và gia đình có 1 đêm ngon giấc !
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ý là người đó hơi bi dễ thương ấy mà
    Mà bác này nói đúng chẳng có liên quan gì tới đoạn ấy cả , vấn đề là thích 1 người có gia đình làm sao thôi
    Gọi chú cho nó xa xa 1 tý e hơi khó vì quen miệng anh rồi .
    Nhưng cứ nghĩ bi6 mụ vợ đánh thê lương thì né ngay từ đầu khoảng cách càng xa càng tốt
  6. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nếu mục đích nhằm thỏa mãn nhu cầu tình cảm của bản thân thì được.
  7. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nhữgn cuộc phiêu lưu thì bao giờ cũgn khơi gợi cảm xúc , tò mò và cả sự hiếu thắgn nữa . Nhưgn khi đã trải qua cuộc phiêu lưu đó trở về thì ng ta nhận ra rằgn , cái đánh mất là chính bản thân ng ta ở cuộc phiêu lưu đó . hờ hờ....say nắgn 1 chút í mà , k sao
    Thử nói chuyện với bạn trai xem nào? đủ can đảm k nàgn ?
  8. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, tiếng anh họ ( they ) là số nhiều, nhưng tiếng việt thì khá phức tạp trong cách xưng hô: người ta, người ấy, họ, bọn họ, bọn chúng, nó, chúng nó, ........Họ đôi khi được hiểu là 1 ai đó trong tiếng việt, với trường hợp của mình là cách gọi ẩn ý. Xét về ngữ pháp thì sai nhưng về ngôn nói thì dân ta vẫn hay như vậy.
    Vàng: Cảm ơn sự đồng cảm của bạn, nhưng mình sẽ cố gắng để gạt bỏ cảm xúc này, cái mình băn khoăn là lời mình nói và hành động của mình có ăn khớp, có thống nhất hay không, mình cần các bạn cho mình tinh thần hàng ngày để mình giảm dần cảm giác đó, đến một ngày nào đó nó hết hẳn. Một ngày may mắn.
  9. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đờ ra thật, nhưng đờ ra rồi nên ko thể tự tát vào mặt đc. Có nên kể ra cho 1 người cùng làm mà mình cảm thấy tin tưởng không, họ sẽ gần như là người nhắc nhở : Những lúc đó họ sẽ ...E hèm...hay 1 cái giật tay nhẹ....ko thì họ cũng khuyên răn hàng ngày cho mình tỉnh ra nhỉ....Được không??
  10. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bác này nói vậy là có ý gì???? Đang lúc đầu óc mụ mẫm thế này mà nói vậy thì chỉ thêm u mê thôi.... Đau tim lắm bác đừng sì pam em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này