1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm tình với....46, đã có vợ...làm sao đây????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nightladyhp, 12/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy rõ đường đi 1 chút. Cảm ơn khỉ con .. Thấy vui vui và tự tin tẹo rồi. Về việc đổi xưng hô chắc là hơi khó 1 chút nhưng phải làm thế thôi như bạn nói là để tạo khoảng cách. Công việc của mình thì không liên quan gì đến người ấy, người ta là lái xe riêng của sếp nên mình thường nhìn họ từ văn phòng nhìn ra chỗ họ để xe, mình làm kế toán thuế nên rất hay phải đi ngân hàng, cục thuế, hay ra ngoài giao dịch khách hàng chỉ khi đó mình phải giắp mặt trực tiếp với họ, ngồi cạnh, đi cùng...Hic Sao mình lại có thể nghĩ ra những tình cảm kỳ cục vậy, mình mà kể cho bạn bè chắc nó chửi mình điên....
    @: Đoạn đầu mình muốn nói qua về bản thân để các bạn biết tuổi của mình chênh lệch với họ ra sao, cũng dễ hiểu mà.
    Tặng bạn.
  2. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    e thấy cái này dễ có kết cục giống trong fim lắm , chia tay người yêu bên hàn quốc , bồ bịch với "chú" và rồi vợ con đánh ghen lung tung , mà ko hiểu sao nhiều người thích dân lái xe nhỉ , chắc họ đi nhiều chém gió giỏi và cũng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện ấy ( nhiều con rơi con vãi )
    Được jay_chou sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 13/01/2008
  3. Terror

    Terror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi.Nằm ngoài khả năng phân tích của tôi.
  4. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình cảm khó nói, nhưng sao lại nói " làm người.....". Mới chị là trong suy nghĩ nhưng đã thấy sợ nên hỏi tư vấn...Sao lại nói là người hay không là người....anh này nói thấy ức nghẹn.
  5. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sạo ạ, cứ mặc sức cảm xúc, ý bạn là thế ạ....Tớ ko có nhu cầu nào về tiền bạc, địa vị, đơn giản là thấy mình khác khác và thấy nguy hiểm nếu cứ kéo dài tình trạng đó thôi. Ngày mai đi làm rồi sẽ cố thuộc các cách của mọi người mà thực hiện.. Tình hình thế nào sẽ báo các bạn biết...Giúp mình vượt qua nhá, dù biết là tự bản thân , nhưng ngày nào cũng đc khuyên chắc sẽ vưng tim hơn.
  6. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy từ " SAY NẮNG " thấy đúng đúng, cả đêm qua suy nghĩ việc nên nói với người yêu hay không, nhưng cũng sợ, anh ấy ở bên đó, liệu nói ra anh ấy có tin hay lại thêm phần nghĩ ngợi, Việc này mình nghĩ nó cũng bé bé, các bạn có thể giúp mình vượt qua mà không bận lòng người ở xa, mình sẽ thử vượt qua trước nếu thấy trầm trọng mình sẽ nói cho anh ấy biết ...Híc mà để đến mức trầm trọng thì không đc.
    Cố lên...cảm nắng tí ấy mà..cố lên
  7. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn kết cục như fim mới lên đây mà. Có quan tâm đến việc họ đã từng " chém gió " hay " con rơi con vãi " gì. Túm lại là đâu dám nghĩ gi lung tung xa hơn đâu, thấy lo sợ cái cảm giác của mình thôi. Mình không bênh họ nhưng không fải lái xe ai cũng vậy.
    Được nightladyhp sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 13/01/2008
  8. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đã chuyển toàn bộ lời khuyên của mọi người tới cô nhân vật chính. Cảm ơn mọi người. Nhờ mod khoá hộ topic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này