1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm tình với bạn nữ học cùng cấp3, sau đợt lớp có dịp gặp nhau .Làm sao để thân hơn với bạn này nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pingll9, 15/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pingll9

    pingll9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cảm tình với bạn nữ học cùng cấp3, sau đợt lớp có dịp gặp nhau .Làm sao để thân hơn với bạn này nhỉ ?

    Cảm tình với bạn nữ học cùng cấp3, sau đợt lớp có dịp gặp nhau .Làm sao để thân hơn với bạn này nhỉ ?
    - Trước mình học cùng bạn này cấp 3 thì vẫn bình thường trên phương diện bạn bè cùng lớp thôi ạ . Sau mấy năm không gặp giờ gặp lại hội bạn cũ mình lại thấy thích thích bạn này mất rùi . MÌnh hỏi qua bạn bè thì thấy bảo em chưa có người yêu . Nhưng mà hội bạn còn môt thời gian dài mới gặp nhau nên thông tin cũng không chính xác .
    - Em này vẫn đang học ạ và mình cũng chưa biết bạn ở trọ cụ thể ở đâu nữa . Mới chỉ có số điện thoại của bạn này , giờ phải làm sao với số điện thoại này đây . ?
    Có nên rủ em đi uống nước ngay không nhỉ , vì mới họp lớp được mấy hôm thôi à .
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tích cực lên, gọi điện thoại, giả vờ giả về hỏi thăm về vấn đề nào đấy ( về môn bạn ấy học chẳng hạn). VD như trường tớ thầy giáo yêu cầu làm tiểu luận về xyz, cậu đang học về ngành đấy, cho tớ hỏi thăm mấy cái khái niệm, tài liệu ... Sau đó vài hôm thì mời cafe xem như cảm ơn cái công giúp đỡ
  3. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    nt thôi đư?ng gọi, nếu hô?i xưa thân thi? hafng gọi, bạn cuf ( con trai) kô thân ma? gọi cho em em toa?n nói lẹ lẹ cho hết vấn đê? rô?i cúp máy ngay, chă?ng cho hứng nói tí na?o. theo em nt trước 1 thơ?i gian rô?i hafng gọi chắc hay hơn la? gọi ngay. kô thân ma? co?n ru? đi uống nuớc nưfa chứ --> có í đô? --> fa?i đê? cao ca?nh giác
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Xin chào, lâu lắm không gặp nhau. Nhìn ... khác quá. Hôm họp lớp chút nữa mình không nhận ra rồi. Giờ ... đang học ở đâu thế, trọ ở đâu...
    Hãy bắt đầu bằng 1 tin nhắn hết sức tự nhiên, dùng tình bạn cũ để nối lại sự quen biết đã. Sau đó dần dần, nhớ là dần dần tăng cường độ tin nhắn lên, hỏi thăm, nói chuyện, kể chuyện vui, đi sâu hơn chút rồi tâm sự chuyện của mình, nếu người ta ko bận quá, người ta sẽ lắng nghe và ban đầu chia sẻ 1 chút chuyện của người ta. Cứ dần đi sâu hơn cho đến khi bất chợt, phù, dạo này nhiều chuyện mệt mỏi thật. ... có muốn đi chơi với mình ko. Như 1 bộ phim chẳng hạn, ko khó khăn quá chứ.
    Đừng làm điều gì căng thẳng quá, hết sức tự nhiên thôi.
    Mọi thứ phải làm thật chậm để người ta cảm nhận được tình cảm và con người từ phía mình. Và kết quả sẽ hiện ra thôi.
    Chúc may mắn
  5. minhdung85

    minhdung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thôi, bạn bè thì cứ để cho nó là mãi mãi trong sáng như từ "tình bạn" đi, đứng có rung rinh hay cảm tình linh tinh bác ạ, mệt lắm
  6. hanalove133

    hanalove133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    sao giống em thế muh mỗi tội e Ia` con gái cũng chẳng bít Iàm dư Iào
  7. pingll9

    pingll9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thế lại là đôi bạn cùng hoàn cảnh rồi , trương hợp như kiểu mình và bạn gặp nhiều mà . Nhưng giờ mình gặp phải chẳng biết phải làm sao .
    Cám ơn ý kiến mọi người , thôi em thực hiện nhăn tin trưóc một thời gian xem thế nào đã .
  8. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ kua gái
    Nhanh tay lên ko thì thằng khác nó chớp mất cơ hội đấy ^ ^ Girl mà trả lời là có chút hy vọng
  9. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bạn học cùng cấp 3 cơ mà, sao phải ngại, cứ đến chơi, thăm hỏi nhau như bình thường. Cứ nhắn tin gọi điện hỏi: cho tớ qua nhà chơi sáng nay hay chiều nay. Cứ thế mà tiến chứ nhỉ
  10. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vãi cái nhà bạn này. Đề cao cảnh giác thế.
    Bạn bè mình hồi cấp 3 một hội con trai con gái cứ gặp nhau là vào uống nước. Gọi điện "Mày" "Tao" ra cổng trưởng uống trà đá đê có sao đâu?
    Nhưng tớ nghĩ bạn bè cùng cấp 3 nếu không có cảm tình với nhau từ Cấp 3 rồi thì giờ gặp lại khó mà thích nhau cho được.
    Như tớ đây họp lớp gặp mấy con bạn học cùng cấp 3 xinh ơi là xinh nhưng vẫn còn nguyên cái ấn tượng cái con bé ngu ngu đen đen ngày xưa nên eo ôi không ngửi được. Còn các chú bé chắc cũng thế. Mấy Em thấy Anh đẹp trai phong độ nhà giàu nhưng vẫn còn nguyên cái ấn tượng bạn bè tốt và một thằng nói chuyện ngu điên thì cũng không tài nào mà ngửi nổi.
    Ý kiến chỉ có thế.
    Được wtpwt sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 21/09/2008

Chia sẻ trang này