1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cắm trại hồ Đại Lải 2 ngày (3-4/7). Ngắm trăng xế, tắm hồ, ăn gà nướng đắp đất. Tối nhảy múa hát hò

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hehe, mấy h vậy chị
  2. nguoivuive88

    nguoivuive88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    phải nói là trước khi đi thì em háo hức vụ gà đắp đất, khi về thì lại háo hức ảnh ọt của bác MInh lắm nhất là chiều qua đang xem ảnh của máy bác thì bị hết pin
    máy bác này có tận 2000 kiểu xem tha hồ
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hơ..... Tớ quên béng 1 cái áo phông màu xanh lơ vắt ở gần cửa lầu để đồ lúc đi bơi sớm chủ nhật. Ai nhặt được cho tớ xin nhé. Nếu trước khi cho tớ xin lại mà giặt giùm được nữa thì vô cùng cảm ơn.
    Đặc điểm của cái áo phông ấy là: rất hôi, và hơi tanh tanh - mùi con trai mới lớn nhá.
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hehe, vậy lát gặp cả nhà ở 209 xã đàn nhá
  5. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    @ Hải: Bim đang gạ gẫm. Tí nữa 6h có mặt ở Trà Chanh. Ra chém gió đê. Sao Bim nhảy vào YM của Hải không thấy gì nhỉ??!
    @ Trang: 6h nhé kưng. Chị ở gần đó nên thoải mái. Ra giờ nào cũng được.

  6. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng. Em chỉ có trách nhiệm giặt giùm bác thoai nhá. Hem có trách nhiệm với..cái áo í lèm seo đâu nhá
  7. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    1. Tổng kết:
    Chưa được:
    - Lần 1 thu tiền 200K là hơi lừa tình, lần sau nên tính sát hơn để thu 1 lần, lần 2 có phát sinh sẽ chỉ ít thôi (ngc lại giống lừa tình)
    - Đồ sống nên làm muộn sát giờ, nhất là thời tiết nóng như thế; gà wa đêm cho dù để tủ lạnh như thế nhưng cũng mất ngon (ko dám nói là đặc sản gà ôi, người "hưởng thụ" tự biết)
    - Nói là gà đắp đất khiến nhiều ng` mong đợi mỏi mòn, cuối cùng thành gà ôi đắp lá. Lần sau nên plan chính xác hơn, đừng Thạch sở khanh như thế.
    - Bữa chính thứ 2 (trên đảo) lại gà nướng (lặp lại), còn thêm món lớn nướng / rán j` đấy (vẫn cùng gam với gà nước, trùng) -> đừng phối màu kiểu đấy, đi học vẽ đi. Bữa trưa này nóng như thế mà thiếu những món canh chua dễ ăn
    - Cháo gà đêm Không Muối, nhạt nhẽo thôi rồi, cháo hành thị nở dù ko gà ko thịt cũng còn đáng ... thèm khát hơn thế. ACE ko chỉ nuốt cháo, mà còn nuốt hận.
    - Chương trình văn nghệ bị đuối, nhất là phần DJ / dancing vốn để bay xoã phá băng phá cách nhưng ko ngang tầm. Lý do có nhiều: chủ yếu là người chơi ko đủ phiêu / xoã ko nhiệt (mình đã định bế từng nữ lên và đẩy từng nam xuống hồ nếu ko tham gia), phần vì đang văn nghệ thì bóng đá nó làm phân tâm cầu thủ, phần vì nhạc DJ thiếu độ liền mạch và tăng về "nhiệt" (chuỗi DJ chuyên nghiệp thường bắt đầu bằng gam lạnh lì lợm và tăng chậm dần đều, ko được đều đều - khác chó nào ru ngủ, tất nhiên ko được hạ gam - tụt mẹ nó cảm hứng)
    - Lúc đi xe ko kỉ luật: đi vậy làm sao phượt được vài trăm cây, nguyên tắc sắt đá: đứa nào vượt người đi đầu nhóm đó chém luôn.
    ... sơ sơ vậy đã, đa số thứ là có thể rút kn, trừ cái việc người chơi ko đủ phiêu / xoã ...
    Cái được:
    - Ko thuê nhà nghỉ: q định táo bạo nhưng rất có tầm nhìn của chủ yếu là Hà Bim. Ko những tiết kiệm tiền, mà còn tạo nền cho việc gom hàng (nó thiếu chỗ để phân tán, ẩn nấp), và tăng chất phượt ban đêm (thiếu chỗ ngủ nó phải mò mẫm, ko biết chừng nó sáng tạo nghĩ trò ban đêm, với lại nằm màn trời mới thú, mới là phượt).
    - Ko thuê lều bạt: táo bạo nhưng đúng, vẫn là tiền vệ tổ chức Hà bim, ko những tiết kiệm ít nhất 2 triệu mà còn tăng tính phượt.
    - Thuê âm thanh, nhạc công rẻ: nhờ vào quan hệ, ko bít công thuộc về ai, đáng tiếc player chưa tận dụng được âm thanh để xoã .
    - Game show: tương đối nhiệt khi đốt lửa trại (Thắng chip, Hà Bim), trẻ trung náo nhiệt trên đảo (Thạch sở khanh và đồng bọn ...)
    - Văn nghệ quần chúng: mọi nơi mọi lúc mọi thủ đoạn, tuyên dương đại ca Sơn lông và đồng bọn (chủ yếu là Hùng tù)
    - Cá tính, phong cách, trẻ tuổi mà già dơ: Thắng chip, với những pha múa cột, các pha chụp ảnh đeo đuổi mẫu, làm MC, đùa nghịch ...
    - Cheer girl / PG: cho các em Linh hot girl, Chi mẫu ... đã góp phần cần thiết tạo ra không khí và phong cách / cá tính cho cuộc chơi, và làm anh tốn bao công sức soi mỏi mắt bấm mỏi tay nghiêng vẹo mỏi sườn ... xin lỗi nếu sót người khác, ko nhớ tên lắm đâu ... ai đó bổ sung hộ ...
    - Tottochan: người nổi tiếng trên dd, người có công tạo topic mở màn đầy hấp dẫn lừa tình, âm thầm lặng lẽ cần mẫn take care từ những việc nhỏ, hy vọng sẽ lại khai phá những chuyến đi khác (sắp tới quan lạn nhá, nếu coto thì mình quá wen vì phượt 2 lần rồi, cả xe máy lẫn oto)
    - Thạch sở khanh: nhiệt tình từ đầu đến cuối, cả với tư cách tham gia tổ chức lẫn người chơi (nhất là mấy trò trên đảo), plan chi tiết inform to mồm, ở đâu có hắn lảng vảng đảm bảo ở đấy có gái đẹp, hắn ít khi mà ko ngồi cạnh hoa lắm, và cũng rất "xê dịch" ...
    - Đoàn vô đối (Tiến milano, Thạch sk, Thuý chưa kiều, ruavàng ...): nhiệt tình có phong cách, đóng góp màu sắc vào bức tranh chung. Riêng Tiến milano có nhiều ảnh lãng tử lắm nhá, thế mà đi 1 mìn hơi bùn ...
    - Philip: can đảm vì bơi ra đảo vài lần mặc dù chưa thử bao h, máu là bơi thui, đuối vẫn bơi về, chết thì trôi ... à thôi, sao phải xoắn. Thế nên đoàn ăn cắp vịt đêm cũng thấy mình chưa liều lắm dù 4 đứa / 1 vịt là quá công suất thiết kế nó ập là bơi vào mắt (bám vịt mà lênh đênh đến sáng thui kon, còn mình thì ko chỉ bám vịt mà còn sẽ đi mất con 50D ). Đã chơi là phiêu, đã phiêu là xoã, sao phải xoắn, chết à - nhà ****** đầy ...
    ... Thế thôi nhỉ, C U A
    Có năm bông hoa thôi, tặng 5 em (k bit những e lào nhỉ, acac)
  8. thangsla

    thangsla Guest

    hơ hơ. Hưng ah. Đúng tao rùi đấy mày hay tham gia box nào, tao gần đây hay vào box này,hehe, mới đi đc 2 chuyến thôi
  9. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đang Trà Chanh đêy. Hàng khủng đi đâu hết rùi nhể?! Đang ngồi cùng với các mẫu xinh tươi trẻ đẹp nè.
    @Sở khanh: Gọi YM ko thấy đâu thế

  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hí hí.....
    Tớ xin bổ sung thêm 1 cái được nữa ạ.
    Hẹ hẹ..... Chả giấu gì các bác, tớ là mì chính cánh trong nhà. Ở nhà, xong bữa là tớ quăng bát đũa lên mạng chém gió, mặc cho cha mẹ già rửa bát, lau nhà. Từ khi biết xách ba lô, quăng mình vào gió bụi, tớ biết tự lo cho bản thân mình hơn. Cụ tỉ là quả màn tớ và em Chi mang đi, sau những kinh nghiệm xương máu ở Cồn Lu.
    Do vậy, những bất cập trong công tác chuẩn bị hậu cần, là điều đáng để tất cả chúng ta] rút kinh nghiệm về sự thiếu sót của chính bản thân mỗi chúng ta.
    Hôm nào off, cần rút cái kinh gì để lần sau tổ chức tốt hơn, thì ta rút nhé. Trên Forum, ta nên "tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì che đậy " lại nhá. Các bẹn cứ dìm hàng đội hậu cần là hông được đâu nhá.
    Nào, còn ai có ảnh show hàng thì phọt lên nhá. Tớ sẽ giữ mãi những dư âm thú vị của chuyến đi này.

    [nick]
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 05/07/2010

Chia sẻ trang này