1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấm trai thiên hạ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhdialan, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cấm trai thiên hạ

    Nói chung hôm nay hơi hấp lìn đặt cái biển cấm trai thiên hạ ở đất này, thằng nào loe ngoe vào xí xa xí xớn nhà tớ bảo gái thiLa xông ra vả vỡ mồm, há há! Nhất là em Hoavangoi iu quý (ko biết dạo này chết đâu rồi mà không vào ThiLa đanh đá cá cầy tiếp?) tự nhiên thấy nhớ em dữ dội - bố ai mà chịu được. Nếu gái đi vắng thì xuỳ chó ra cũng uki lắm lắm. Quả thớ thờ thơ đầu xin phép được vịnh mấy chú bò ngơ ngơ ngu ngu sắp vào thành phố. Bà con trật cái tự vài post hẵng loạn, không nhà Mod nó lại vào giết thịt, nhá,nhá, nhá...!

    [​IMG]

    EXK? K!


    Máu còn dính vào tai
    Ba ngày sau chưa thèm liền sẹo
    Em cấu, véo
    em cắn
    Em đỏ lứ lừ lự trong chỗ nhá nhem
    Quán trà dành cho những thằng hay la cà uống rượu

    Em ôm chân, cái chân rất cứng
    Thỏn thẻn hỏi khách gần xa:
    -Em có xinh không?

    Cá là chẳng có thằng nào ngu bảo em như ma
    Em hơn ma
    em xinh kinh...
    -Vâng!

    Em lẫn vào ánh đèn quán
    Lứ lự màu đỏ đến kỳ
    Nhốt cả lỹ bò anh
    Bắt úp mặt lên những cái kê đít
    Đánh một giấc bình yên nhất
    Cấm sàm sỡ
    Cấm tiệt mọi thứ...
    Chỉ được trả lời bởi câu hỏi biết chắc là câu trả lời chẳng bao giờ khác được
    -Em có xinh không?
    -Vâng! Xinh kinh!

    Rượu một hồi nhạt như nước lã
    mấy photo man bắt đầu khoái chá
    Thằng nháy đèn thằng không.
    Em uốn éo như rươi lấp mả
    Đỏ lứ lừ lự giữa khuya đèn phố xá
    Đỏ lứ lừ lự như chỗ rớm máu ở sau tai bị em véo
    Cá là ba ngày sau chưa thèm liền sẹo.




    Thế bà con này! Có cần hình minh hoạ không nhỉ?













    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 05/09/2006
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    va Em xinh đi đây!
    [​IMG]
    Ảnh thế nào post thế, nhà cháu ko dùng kem oánh răng PS đâu nhá!
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 05/09/2006
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cấm Trai Thiên Hạ
    Chúng nó gắn biển
    Hàng có chủ
    cấm đứa nào rờ
    Nếu có lỡ rờ
    -Xin lỗi! Chuối mùa này toàn lá khô!
    Không những thế còn mời thêm bao thuốc lá, bánh kẹo hay cái jì khác - chẳng hạn thế.
    Mấy tháng nữa cầm phong bì đến mà ăn cỗ
    Cái biển cấm rất to
    Trai thiên hạ.
    Biến!
    Bố khỉ nhà nó
    Chỉ được cái hay lo!

    [​IMG]
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 05/09/2006
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hmm.
    Lại rảnh rỗi không có việc gì làm rồi. Một mình tả xung hữu đột giữa bầy nữ nhi. Hay đây.
    ..............................................
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Cái nhà Hâm này, xung đột jề! Yên mà cười tiếp đê!
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Em đi (lấy phồng) rồi
    Có chó ra canh
    Trai thiên hạ cấm mò vào trỏng...
    Có Vũ Tuấn Anh cầm liềm, hái, cày, bừa, và...máy ảnh
    Choảng cho lên bờ xuống ruộng chẳng chơi!
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Này cái góc quán
    Thằng Tuấn đâu sao ko lên
    Để thằng nào mượn tên
    Gõ vài chữ -cái thơ...
    Giời ạ! Đọc như cái ***.
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hoavangoi đây, anh giai gọi hồn gì em đới. Em vả vỡ mồm anh bây giờ...
    Dạo này chụp ảnh nhều gái xinh nhỉ. Ảnh em đâu sao không pót lên cho các anh giai ngắm...
  9. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Em xinh không. Em xinh nhỉ. Em hơi bị xinh đấy.
    Em đĩ không. Em đĩ nhỉ. Em hơi bị đĩ đấy. ha ha ha....khẹc khẹc khẹc....
    Em không ngờ Chó Ghẻ bắt được cái chất lẳng của em. Mới đầu, em nghĩ, chỉ có thằng Dương bồ con Lương mới biết chụp ảnh em, ai ngờ ....hê hê hê....Khá khen đấy!
    Gửi ảnh qua mail cho em nhé:
    trieuvuong_tunu@yahoo.com
    Mà nè, em véo tai anh đến chảy máu à? Chết bu nhà anh đi, lần sau đỡ sàm sỡ nhé! Anh này, em thấy anh rất đáng yêu đấy, thế mà thiên hạ đồn anh "khó chịu". Em chẳng tin đâu. hê hê hê....Yêu Yêu Yêu .....

  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ảnh em một mình anh ngắm thôi, mới lại hôm ấy anh chụp làm sao nó xuyên hết cả táo tiếc, chả thấy cái áo nào nữa, hihị! Cứ trơn tuột luôn á. Nhá nhá! Một mình anh ngắm là được rồi, không đưa lên bọn nó lại thèm, lại vào ủ lò thì bỏ mẹ.
    Ngồi yên đấy, mấy hôm nữa rồi tát, bây giờ để anh Cấm Trai Thiên Hạ tiếp đã.
    [​IMG]
    (photo by Trinh Tuan)
    Lại Sông
    Sao mà cầu lắm thế
    Những cái cầu tên rõ kêu
    Bắc qua những dòng xanh rõ kêu.
    Đố cả nhà biết em đang bấm móng tay đếm tháng hay bấm độn tranh thủ xem hộ Lại Sông một quẻ?
    Hị hị! Đang chụp cái hình
    em bò sát đất
    Như con thú dữ rình mồi
    Bị rĩn bay vào mũi
    và gỉ mũi
    Rất ngứa.
    Tối ấy về em cho một quả liêu xiêu
    Gán ngay cô ta lên bức tranh hình lá trúc
    Mà thằng TT vẽ thế nào
    In ngay vào mặt
    In cả vào tóc
    Thề chỉ một lúc tráng xong phim
    Da em gà đâu mà lắm thế.
    [​IMG]
    Nhưng sợ nhất lúc hôn bò
    Có lẽ em í không nghĩ xã Đông La vừa tiêm phòng dịch cho bò
    Cái thứ dịch trên ti vi hay nhắc
    Đâu như long móng nở mồm
    Em dốt chính tả cực
    Không biết N(l)ở đây là Nờ hay Lờ
    Nhưng Lại Thu Sông đẹp lắm
    Thảo nào tận Đồng Nai có thằng gửi bánh
    Còn em...
    Vẫn buồn như vắt chanh
    Hai tay ôm hai súng
    Bắn mãi chẳng thành hình.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này