1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cắm trại, Tôi thích cắm trại

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi facetheworld, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. facetheworld

    facetheworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cắm trại, Tôi thích cắm trại

    Biết nói gì bây giờ nhỉ, thật sự rất ấn tượng, tôi không nghĩ là nó vui đến như vậy, 6 năm trước tôi cũng như những cô bé, cậu bé này, có điều tôi không được sôi động như chúng, thật sự nghĩ lại đấy là điều rất đáng tiếc nhưng biết sao được tính cách mỗi người mỗi khác nhưng những gì vừa mới trải qua đã làm tôi cảm thấy trẻ ra rất nhiều. Học sinh trường Phan Châu Trinh là vậy, đầy chất âm nhạc và cả những điệu nhảy nhưng ấn tượng hơn cả là những nụ cười, rất hồn nhiên và nó đã lây sang tôi rất nhiều, chưa bao giờ tôi thấy vui hơn như lúc này, những cậu bé năng động, những cô bé với khuôn mặt rất sáng, nụ cười rất xinh, tất cả chiếm trọn hồn tôi trong từng khoảnh khắc, chỉ tiếc không có máy ảnh, máy quay phim, tôi sẽ có một chuỗi ảnh và cả những đoạn phim để làm kỉ niệm bởi biết đâu sẽ rất rất lâu nữa tôi sẽ trở lại như lúc này đây, giữa những con người trẻ tuổi nhưng thật sự sôi động. Đôi khi cảm thấy mình khá khắc khe với những cái mà tôi hay gọi là nhảy nhót nhưng nhìn các bạn trẻ tự nhiên thấy mình thoáng ra rất nhiều. Có ai biết tôi đến với trại trường cũ bởi đơn giản tôi yêu ngôi trường này, tôi không đến để tìm lại tôi của cái thời xa xưa ấy, cái thời mà tôi không như lứa trẻ bấy giờ luôn luôn lao vào mọi niềm vui có bên ngọn lửa trại, hồi đó tôi chỉ lẳng lặng ngắm nhìn từ xa, coi niềm vui của họ như niềm vui của mình mà không tự đi tìm nó, hồi đó tôi cũng là người cuối cùng trong lớp quyết định đi trại sau sự thuyết phục rất nhiều của lớp trưởng, của Trí và đặc biệt là cô Cúc. Tôi cám ơn cô và hai bạn đó, họ đã mở cho tôi thấy rất nhiều điều, nếu tôi không đi thì 3 tiếng đồng hồ vừa rồi chắc là đang làm điều gì đó rất vớ vẩn :D

    Bây giờ tôi chỉ ước một điều là được trở lại trại của 6 năm về trước để
    "Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người
    Để ta không thấy ta như lúc này
    Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài
    Vì ta ko đứng bên nhau nữa rồi"

    "Hãy sống vui lên đi bạn ơi quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những muộn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống vui lên đi bạn ơi quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những muộn phiền và hãy sống cho tình yêu trái tim mình."
    Giờ thì xin chúc các bạn trẻ Phan Châu Trinh sẽ có những ngày trại thật vui, thật nhiều kỉ niệm đẹp
    Trại qua đã được một tháng nhưng kỉ niệm mối tình đầu 6 năm xem ra khó nuốt trôi vì đắng quá
  2. Vinexad_Vinexad

    Vinexad_Vinexad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Đời sống nâng cao, nhu cầu tín ngưỡng và hành hương tăng lên, khu du lịch Núi Bà ngày càng đón nhiều du khách. Núi Bà Đen nổi danh là một địa danh linh hiển, kỳ bí, nhiều phép lạ, khó ai giải thích được.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/804670.ttvn

Chia sẻ trang này