1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cắm trại trên đảo Quan Lạn - Minh Châu và du thuyền trên vịnh Bái Tử Long, khởi hành ngày 13/08! xem

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Ừ nhưng chiều thứ hai anh lại bận Toét ạ. Nhưng thôi anh cứ đăng ký 1 suất rồi mọi người quyết định thế nào thì anh sẽ theo như thế.
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Toet ơi
    Nếu có cơ hội thử cái đảo Ngọc Vừng xem. Rất gần và ngay trên đường đi của tàu từ Hạlong ra Quan Lạn. Bây giờ không biết thế nào chứ cách đây 2 năm anh ở đó 3 đêm, sau đó chỉ sang Quan Lạn nửa ngày lại về Ngọc Vừng, vì mấy lý do:
    1. Đảo Ngọc Vừng rất ít dân ( ít hơn Quan Lạn nhiều), bãi biển tại tách bạch hẳn hỏi khu dân cư nên cực vắng. Mà lại có mấy cái bungalow ở ngay trên bờ biển. Nên không gian hoàn toàn là của mình
    2. Gần đảo Phượng Hoàng và mấy đảo quanh đó nữa, có nhiều lợn rừng. Hôm anh tới đó họ bắn được 1 con, xả thịt bán ở chợ ngay trên phản. Giá lại rẻ 30-40k/cân ( giá đầu năm 2003)
    3. Cuối bãi có một dòng sông nước ngọt chảy ra biển, sông ngắn thôi nhưng kiếm cái thuyền đi ngược sông cũng vui phết.
    4. Bãi biển cực rắn và mịn, nước biển rất nhiều lân tinh, đêm bơi đẹp phải biết ( cái này thì Quan Lạn cũng có )
    Anyway là nếu có chance thì thử xem nhé. Bảo thuyền ghé vào bến Ngọc Vừng ( chắc lúc đó cũng phải 4-5pm rồi ), lên bờ một đêm, sáng sau lại sang Quan Lạn.
    Đi được tàu riêng là tốt nhất vì chủ động. Mỗi tội hơi đắt, nếu tiết kiệm có tàu public đấy. Chạy 1h30pm tại Hòn Gai, đến Ngọc Vừng lúc 4.15pm, tới Quan Lạn lúc 5.30pm. Tàu nhỏ xíu nhưng đi cũng ổn và nhiều feeling.
    Chúc chuyến đi vui.
  3. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bạn loops nói chuyện lợn rừng như thật làm tớ ngứa ngáy quá. Nhưng năm nay ;lấy vợ nên quyết tâm x chơi bời gì.
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Vừng thì quá ổn rồi, nên ghé qua Ngọc Vừng chơi cho phê. Nước trong vắt, cá còn dạn người bơi xung quanh chân. Bơi qua sông sang mũi đảo ngoài biển thì cách biệt hoàn toàn với đất liền, tha hồ tình tính tinh. Chỉ có điều phải bơi về sớm không nước thuỷ triều lên thì sông rộng mênh mang như sông Hồng. An ninh ở NV rất ổn, cắm trại đêm phê phù phù, có gì mình liên hệ thêm với Đồn Biên phòng họ sẽ giúp đỡ thì hoàn toàn yên tâm. Gái già ơi thêm chương trình NV vào với nhé!
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Các bác, đi là đến 1 điểm thôi, đoàn đông đúc, người lớn, trẻ em, phụ nữ, các thể loại đủ cả, không thể lang thang vác lều đi đến đâu cũng cắm, cũng chọc được.
    Cái món Ngọc Vừng là cất đi nhá.
    Nước biển trong xanh, bãi cát trắng phớ, và không gian yên ắng của Minh Châu là quá ổn rồi.
    Tha hồ tang tình.
  6. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chị Toet ơi, mọi người à, cho em xin 2 suất nhé.
  7. young_monster_new

    young_monster_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá đi đúng vào thời gian tôi lại ko có ở HN, đành phải để vào đợt sau vậy. Garii ơi đi xong về kể cho anh thèm với nhé tiếc thật
  8. Kehanhkhat

    Kehanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đi vơi, đăng ký một suất nhé. Chưa bao giờ đi cùng Du lịch cả, lại hay thích hóng hớt, chậc.. nhưng mà ko quen ai cả thì đi có sao ko nhỉ?! Liều phát
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    [​IMG][​IMG][​IMG](nức nở) hix... Cô Toét iu dấu... tình hình là cháu bị bắt cóc vào hai ngày 14&15/7 rùi... đúng vào hai ngày của lịch trình... Làm thế nào bi h.. hix.. (nức nở tiếp)
    Chán thế nhờ... nhớ cái hồi đi với DL lần đầu tiên ấy, chả hẹn hò gì thì đi được luôn... còn những lần sau này, cứ hẹn hò là thế nào cũng bị... vỡ kế hoạch...
    Dưng mà ko sao cả, 18h ngày 9/8 cháu vẫn mò mẫm ra Cây Đa chơi với mọi người, sau chuyến đi mà mọi người ccó ý định tụ tập tổng kết, cháu lại lang thang ra hóng hớt tiếp... hix... được ko cô?
    Nhắn bé Teooc này, về đến HN rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, quên chị rồi hả? hay là quên vác quà về nên trốn đâu mất rồi?
     
  10. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các cơ quan đoàn thể là em xin được giấy thông hành đi quả này rồi!!! Hí hí, sướng không thể tả được!
    Em vác cả quả Mít nhà em đi cùng nữa, Toét cho em 2 suất nhé, lều đôi nữa ạ hí hí
    Bác Cao Sơn nhớ đi đấy nhé!
    À đoàn mình lần này có ai mang máy nghe đĩa xách đi được ko nhỉ? Nếu có thì be một tiếng nhé, em sẽ lo phần nhạc nhẽo luôn từ giờ
    Urahhhhhhhhh....... đi chơi thôi!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này